Thông điệp 2012 từ công chúa Nhật Bản Kaoru Nakamaru
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=IkKrsal92L8
Nội dung của video đại khái là :
Bà công chúa Nhật nói là bà đã có một trải nghiệm tâm linh tuyệt vời vào năm 1976, đã mở được con mắt thứ 3 (tức huệ nhãn). Kể từ đó bà có thể liên lạc với người ngoài hành tinh, UFO, và người sống trong lòng đất. Trong lòng đất của chúng ta có một nền văn minh rất cao đang tồn tại. Bà nói là từ ngày 21 tháng 12 năm 2012 sẽ có 3 ngày 3 đêm trái đất tối tăm, lúc đó hành tinh đi vào chiều không gian thứ 5 (5th dimension), và sẽ không có điện, ánh sáng, phương tiện truyền thông, trăng sao, mặt trời gì cả. Chính quyền của nhiều nước đã biết về điều này và họ đã chuẩn bị để bảo đảm họ có thể an toàn trong thời gian đó. Những người thuộc loại trong chính quyền cao cấp, quý tộc đã xây nhà kiên cố trong lòng đất ở các nước như Úc, Hà Lan, Na-Uy, Thụy Sĩ,..để khoảng 10,000 người cao cấp có thể trốn nạn. Nhưng bà không nghĩ rằng họ có thể an toàn được!! Bà nghĩ là chúng ta nên làm trong sạch tâm linh cũng như thân thể của mình. Đấng Thượng Đế Tối Cao (The Almighty God) là ánh sáng, tình thương và năng lượng. Một phần trong tim của mỗi người chúng ta có tình thương này. Chúng ta có thể nói dối với người khác nhưng không thể lừa dối chính bản thân mình. Đó là lương tâm. Cứ mỗi 5 năm chúng ta nhìn nhận lại chính bản thân mình để xem chúng ta đã làm gì tổn hại đến người khác, đẩy xa những điều tăm tối trong lòng, và ánh sáng có thể vào, chúng ta có thể tiến bộ hơn. Thời gian cho đến ngày 21/12/2012 vẫn còn nên cố gắng tu dưỡng bản thân. Không nên uống nước trái cây, bia trong hộp, đồ hộp bằng nhôm (aluminum) có hại. Một phần trong mỗi con người là tình thương và ánh sáng. Linh hồn có thể đầu thai. Chính bản thân bà có trải nghiệm về sự luân hồi. Bà có thể nhớ quá khứ các kiếp sống trên hành tinh này trong vài ngàn năm trước và cả kiếp sống khác trên hành tinh khác nữa, bởi vậy mà bà có thể nói ngôn ngữ mà bà chưa từng được học qua bao giờ. Những người tâm linh thấp thì sẽ luân hồi vào những hành tinh cũng giống như trái đất và chịu cảnh thiên tai, chiến tranh, bạo lực....
Đây là một lời cảnh báo đến nhân loại chúng ta, hãy thay đổi trước khi quá muộn, nó đã đến gần lắm rồi. Từ bấy lâu nay, rất nhiều vị thầy trong xác người phàm vô danh đã cảnh báo chúng ta rất nhiều rồi nhưng mấy ai nghe, và bây giờ đến phiên chính công chúa của nước Nhật Bản phải nói ra bí mật này thì còn gì nữa mà không thức tỉnh cơ chứ ? Người Nhật là những người rất trọng về danh dự thì rất ít lí do để chúng ta hoài nghi thông điệp này lắm.
Mình đã thức tỉnh rồi, còn mọi người thì sao ?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks