Mình năm nay 30t.Cach nay khoảng 6 tháng minh ngủ hay nằm mơ thấy mình đi xuống địa phủ.Thấy nhiều người bị trói,bi quỷ sứ phạt..Mình thấy vài lần mỗi lần lại thấy mỗi cảnh khác nhau ở địa phủ.Có ai giải thích dùm mình được không?Xin nói thêm là mình có quy y theo phật được 3 năm nay rồi,mình cũng hay đi chùa,phóng sanh,giúp đỡ người khác.Thật sự trong mơ thì mình vẫn biết đó là âm phủ mà thấy tất cả nhưng những người ở dưới đó đang bị phạt nhưng mình thì o sao,chỉ nhìn thôi.Đó có phải là điềm gở không vậy.Mong các bạn giúp đỡ.