thực trạng TGVH hiện nay phải nói là hết sức lộn xộn,đặc biệt trong đạo phật tuy là những phật tử,những thiện tri thức,tín đồ...nhưng lại tồn tại một sự thật suy đồi trong tinh thần mà khiến những ai quan tâm đến sự phát triển của đạo phật không khỏi xót xa.vì sao lại xót xa?như các bạn cũng thấy đấy trong các box phật giáo đã không còn tính chất truyền bá giáo pháp,cũng không còn tinh thần học hỏi lẫn nhau,thay vào đó là những cuộc tranh cãi không cùng tận,ai cũng cho mình đúng.tông phái này tranh luận với tông phái khác,kẻ này đấu pháp với kẻ kia,ngay cả một việc nhỏ cũng xé ra để bàn cãi...kết cục thì chẳng ai phục ai nên sanh ra thành kiến.Đó là chúng ta đang hủy hoại chánh pháp,không những vậy chúng ta còn khiến cho cái bản ngã lớn dần lên,tâm từ nhỏ lại,thực sự nó chỉ làm chúng ta thêm muộn phiền,các bạn có nhớ chuyện "các tỳ kheo cãi cọ sứ thâm câu" không?các tỳ kheo ấy đã cãi nhau ngay cả phật khuyên can cũng không nổi,phật đành bỏ đám tỳ kheo này lên núi ẩn cư 1 mình qua mùa kiết hạ.cũng vậy chúng ta tranh cãi là đang khiến phật tánh rời xa,chánh pháp tàn lụi............nên có một lời khuyên cho chúng ta:hãy mở rộng lòng từ,lòng vị tha,đừng xem lỗi người mà hãy xem lỗi mình,lấy tinh thần học hỏi lẫn nhau đặt lên trên hết,có như vậy thì phật pháp mới rực rỡ trong TGVH.
đó là những ý kiến của mình muốn nhắn nhủ với toàn thể các bạn phật giáo mong các bạn sớm nhận ra điều này!nếu có gì mạo phạm trong quá trình viết bài mong các bạn bỏ qua cho