Ngôi chùa nơi miền quê của hoasenhoasanh ở đã có từ rất lâu đời, tôi nhớ lúc còn rất nhỏ, rất nhỏ đã có nó mà không biết nó được xây từ khi nào, lúc nhỏ thì tánh ham chơi, vào chùa ăn cơm chay nhìn tượng phật mà bái lạy chứ chưa biết gì về phật pháp.
Rồi theo quy luật thành trụ hoại không, ngôi chùa cũng ngày càng xuống cấp mà vẫn không có chi phí để xây ngôi chùa mới, ngôi chùa xuống cấp nghiêm trọng, ở miền quê người ta cũng không giàu có gì, mỗi người chỉ quyên góp được chút đỉnh nhưng cũng không thấm vào đâu, nên việc xây dựng ngôi chùa bị đình trệ, từ năm này qua tháng nọ...
Cho tới ngày hôm nay, một việc lạ kỳ đã xảy ra, quả thật là bất khả tư nghì, sự việc như sau:
Có một người lại chùa hỏi và được trả lời: quả thật là ngôi chùa bị đình trệ là do thiếu kinh phí, ước tính cũng phải hơn 800 triệu
Người ấy nói: phải chi chiều nay tôi trúng 2 tờ vé số độc đắc rồi tôi sẽ một mình đứng ra mà hoàn thành việc xây cất ngôi chùa, chứ tình trạng như vậy hoài mà lấy đâu ra chỗ để mọi người tu học.
Lời nói tưởng chừng như đùa ấy mà thành sự thật, quả thật chiều hôm ấy, chính xác là chiều hôm ấy, người đó đã thật sự trúng 2 tờ vé số độc đắc, thật là linh ứng không thể nghĩ bàn...
Việc ấy thì ở quê tôi ai cũng đồn khắp, rất là nhiều người biết đến, và trong dòng họ của tôi thì cũng có người trúng cùng thời gian ấy, nhưng chỉ là trúng giải an ủi...
Bản thân tôi không mê việc đỏ đen, tôi viết bài này để làm gì, là để cho mọi người thấy, phật pháp là linh ứng bất khả tư nghì, những việc lợi mình lợi người thì sẽ được tam bảo gia trì cho theo như sở nguyện.
Bài này cốt yếu để các bạn tăng thêm tín tâm mà theo phật pháp, có tín tâm rồi thì việc tu tập sẽ trở nên dễ dàng hơn
A Di Đà Phật!
Sau đây tôi xin phép được đăng một vài bức ảnh về ngôi chùa ấy, sẵn tiện giới thiệu thêm về nơi hoasenhoasanh đang sinh sống...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks