Chào mọi người,
Lâu quá rồi em mới lại vào đây, đọc các topic của mọi người, em cũng muốn kể chuyện của em.
Em vừa đi Campuchia về tháng trước và không biết có phải em đã gặp ma hay không.
Hôm đó em và mấy người bạn thuê xe máy đi từ Phnom Penh tới Vườn Quốc Gia (em kg nhớ nó ở đâu, chỉ nhớ là hơn 100km). Rừng đó là một quả đồi có đường đi vòng lên (chạy xe), trong đó chỉ toàn cây và có thác nước lớn nên rất lạnh, vào buổi trưa mà đã lạnh rồi.
Tầm 5h chiều, khi tụi em đang chạy xe máy về thì xe của bạn em bị hư mà xung quanh không có ai, phải mất 3 - 4 tiếng đồng hồ loay hoay thì tụi em mới tìm được cách về Phnom Penh, trời thì càng ngày càng lạnh.
Cuối cùng thì mấy bạn em ngồi trong xe tải nhỏ (chở bạn em và xe máy) về. Em và thằng bạn em (người Mỹ) đi xe máy về, nó chở em.
Từ chỗ tụi em tạm biệt chiếc xe tải đến đường lớn khoảng hơn 5km đường rừng, hôm đó trăng rất sáng.
Đi được tầm 100m thì em có điện thoại, em nghe đt xong vừa bỏ vào túi, nhìn qua thì thấy một người (kg rõ nam hay nữ) đứng ngay lề đường (xung quanh toàn rừng và cây, kg hề có nhà), mặc bộ đồ hoàng gia màu vàng có hoa văn, dài tới đất, tay cũng dài, đội nón hoàng gia luôn, đứng hơi khom lưng và không cử động. Em vừa nhìn thấy liền giựt mình, chỉ nhìn 2s thôi vì bạn em chạy xe qua, em kg dám ngoảnh đầu lại nhìn. Em nghe nói gặp ma kg đc la nên em kg dám la, 3 giây sau em hỏi thằng bạn em
-Mày thấy gì không?
Nó nói
-Có
Em hỏi
-Đó là cái gì?
Nó nói
-Người
Em nói
-Không phải người. Tao cũng từng thấy cái như vậy ở Việt Nam nhưng không phải người. Nó không cử động và nó mặc đồ hoàng gia.
Thằng bạn em người Mỹ nên không tin ma quỷ đâu nhưng lúc đó nó lặp đi lặp lại
-Đừng nói giỡn khi đang chạy xe máy!
Nên em thôi!
Sau đó thì đèn xe phía trước bị hư, phải nói là sợ lắm luôn, nó còn mém té nữa.
Cuối cùng ra tới đường lớn nhưng không nhờ đường lớn kg hề có đèn đường, tối thui, và lúc đó đèn xe sau của tụi em hư luôn!!!
Em đã niệm phật liên tục từ lúc gặp con ma đó cho đến khi về tới Phnom Penh. Dọc đường em nhìn gì cũng ra bóng người đang đi hic hic... Xe không đèn mà khi có xe ô tô đi ngược chiều, soi thẳng vào mắt là em và bạn em đều kg thấy gì hết, sợ rớt xuống hai bên kg biết là sông hay vực. Rồi mém bị tai nạn lần 2 nữa, kinh khủng lắm, đó là đêm sợ hãi nhất đời em.
Sau khi về, em kể thì tụi VN đều nói đó là ma, tụi Mỹ thì nói kg phải, còn thằng Mỹ đi chung với em thì nó nói no idea
Lúc trước ở VN, em đi ngang 1 rừng cà phê cũng gặp 1 người phụ nữ mặc đồ ngủ trắng đứng bất động bên lề đường nhưng em cũng kg dám ngoảnh lại nhìn, chỉ nghĩ là bà nào đi tập thể dục buổi tối mà ghê quá. Sau đó kể thì mọi người nói ở đó kg có nhà ở và chỗ em gặp bả là cái cua mà người ta hay bị tai nạn giao thông chết nhiều lắm, nghe mà rợn sóng lưng
Hic... hic...
Vậy cái mà em gặp ở Campuchia có phải là ma kg mọi người? Mai mốt em mà gặp nữa thì em phải làm gì?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks