chuyện này xảy ra vào tháng 10 năm trước lúc đó mọi trường đều tổ chức thi văn nghệ phục vụ cho hôm ngày nhà giáo VN và lớp mình tham gia thi nhảy hiện đại mình củng ko thân nhóm này cho lắm đc nghe trên lớp lúc họ nói nhau nghe " tối wa mày ko thấy hả "............. và sự rùng rợn diển ra như thế này : mỗi tối khoảng 7-8h là nhóm hay tập trong trường vì sợ gia đình rày la vì giả bộ lại nhà bạn rồi rủ nhau đi chơi à nên tập trong trường nhóm có 5 người cở chừng 1-2 tuần mọi việc đều bình thường nhưng đến ngày kia cả bọn tập trể tới 9h ngồi 8 cái nửa mới về , chợt con T " ê ma kìa mày " nó thấy 1 người phụ nử ẩm con với cái áo vải trắng tả tơi nhìn vào wa cửa sổ rồi đi về dảy cầu thang ( trường làm gì có người phụ nử ẩm con vô đây giờ này ) đứa kia nói dóc tổ nhưng nó khẳng định là thấy bà ta . còn 2 đứa ko nói gì với gương mặt ngạc nhiên tụi nó nói mày có nhìn thấy 1 người đen đen ở hành lang bên kia ko , tao thấy người màu trắng đứng ở cửa kìa rồi cả bọn kéo nhau chạy xuống sân trường rồi vọt về luôn để wen đồ trên đó mà ko dám lấy va căn phóng đó kế bên nhà vệ sinh theo mình nghỉ lúc trước mảnh đất trường này có người phụ nử mang thai chết và 2 người bóng đen bóng trắng kia có thể họ chết trong chiến tranh .ngồi kể lại mà rùng mình
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks