các bạn nào chắc cug~ bik trong chùa có ma nhỉ :) đa số là họ đc người nhà gửi vào tu và nghe kinh đc siêu độ lên Tây Phương :) bây jo` mình bắt đầu câu chuyện :

Chả là mình có nghe sư cô trong chùa của mình kể , trong khu chánh điện có 2 bàn thờ người chết do các phật tử gửi vào để đc nghe kinh và diện kiến tượng đức phật mổi ngày cho họ tu cả ở cõi âm :) một đêm sư cô mình đang ngủ thì nghe tiếng cười nói vui vẻ và cười đùa trên chánh điện ( 1h sáng chùa đóng cửa ko ai ở trên đó vs đây là chùa nhà nên chỉ có Sư Thầy và Sư cô thôi :) ) nhưng người trong Đạo và biết kinh pháp nên sư cô ko sợ j chỉ nói vọng ra đủ cho các vị khách ko mời mà tới nghe thôi :) Sư cô nói là : "Khuya rồi các vị cho tôi ngủ để sáng tôi có sức cúng các vị rồi đọc kinh cho các vị nghe " . Tức thì tiếng cười đùa im hẳn và ko gian chở nên im lặng lại đúng giờ hoan vu của nó :not_worthy:

xong cách 1 tuần sau thì cug~ tầm cở 1-2h sáng thì sư cô lại nghe thấy tiếng cười và nc , nhưng kì này hình như người ta tụ họp lại nhiều hơn và nghe tiếng bước chân đi vòng vòng chùa , thoạt đầu Sư Cô nghỉ do Sư Thầy đi vệ sinh nhưng khi way wa thì vẫn thấy sư thầy ngủ , sư cô biết nên cug~ đành để yên tại vì sư cô nghĩ khi đông vui như thế này chắc là họ có tiệc hay đang nghe đức phật giảng kinh và đc hấp thụ ánh hào quang của phật nên ko phá đám làm j :) thế là mõi chuyện trở nên bt` :) lâu lâu sư cô vẫn thấy như thế nên ko cần làm j vì mình ko đụng chạm họ và họ ko làm j mình thì thôi :D jo` tới lượt các bác kể chuyện của mình đi ( tks giùm em em lấy tinh thần pót nữa , em còn nhiều chuyện lắm ) :)