Lòng mình nặng trịch, có một bạn gái trong lớp bị ung thư và bác sĩ nói là đem về nhà, lòng mình rất buồn - học hơn 1 năm chưa bao giờ nc bạn đó bao giờ, giờ bạn đó đi rồi mình thật sự buồn:yawn:
Lòng mình nặng trịch, có một bạn gái trong lớp bị ung thư và bác sĩ nói là đem về nhà, lòng mình rất buồn - học hơn 1 năm chưa bao giờ nc bạn đó bao giờ, giờ bạn đó đi rồi mình thật sự buồn:yawn:
Hình như bạn post nhầm chỗ rồi,đây là mục về tâm linh,ngoại cảm cơ mà :|..Dù sao mình cũng mong cho người bạn gái kia tai qua nạn khỏi,nếu có mất cũng được sanh về cõi lành
A DI ĐÀ PHẬT
Adi da Phat! Hữu duyên! hữu duyên!!!
Cuonphong đang phát tâm chữa bệnh cho những người bị ung thư!Bạn hãy cho tôi địa chỉ liên hệ biết đâu có mối duyên!
SDT của tôi: 0995 079054
***NHẤT THIẾT TRÍ THÀNH TỰU***
Mình cũng có cảm giác nặng như bạn, nghe mình kể này: mình học lớp 9a, không hiểu sao lại yêu 1 em học lớp 8b. Mình yêu lắm nhưng không dám nói ra , hàng ngày ngồi thiền, hình ảnh em ấy không lúc nào rời khỏi mình được. Mình biết là như thế sẽ làm mình chậm tiến hóa, thế là mỗi lần như vậy, mình luôn nhủ thầm là bên mình còn phật, còn thượng đế. Chính vì vậy mà giờ mình đang quên dần đi lâu rồi hết tình cảm. bạn thử làm như mình xem.
Tôi là ai ?
Ôi trời, đã là con người thì phải co yêu thuơng, bạn lại lo chậm tiến hóa... quan niệm sai lầm quá. Tình yêu nam nữ là cơ hội để con người học hỏi phát triển lên một tình yêu cao đẹp hơn trong sáng hơn, đó là tình yêu xả kỷ, hiến dâng, không mong muốn sở hữu. Bạn có biết là luân hồi qua bao nhiêu kiếp mục đích cuối cùng linh hồn là học Yêu Thương không?
Bạn ạ, thiền thì cứ thiền, tu thì cứ tu, mà yêu thì cứ yêu miễn là biết yêu thôi. Chẳng lo chậm tiến hóa đâu.
cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn
cuộc tình nào rồi cũng đến lúc tan
nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua :)
tôi ko bảo bạn ko nên buồn. nhưng bạn hãy dùng nỗi buồn đó cho việc thiền :)
vì lí do gì? vì nguyên nhân gì? tại sao mình lại buồn? việc buồn đó có ích lợi gì?
cuộc sống này là một TRƯỜNG HỌC vĩ đại. chúng ta phải làm sao để thở thành một người học trò XUẤT SẮC như Đức Phật :)
Last edited by tukt73_37; 28-12-2011 at 09:10 AM.
thôi thì quên hết, ko nhớ tới làm gì !
Gửi bạn evamn : Lòng từ bì trắc ẩn là tốt nhưng nghiệp của ai thì người đó trả bạn à . Thân !
Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !
hồi hôm thứ 3 mình có hơi nhớ bạn gái ấy, vì còn trẻ mà đi sớm, nhớ một hồi sau thì ở dưới nhà mình nghe tiếng lục đục từ nhà bếp rồi tiếng bc chân lên tới cầu thang rồi sau đó lên tới gác, mình tán loạn quá trùm mền kín mít, rồi có cái gì đó nhột nhột sau ót một tí.... ax , sợ gần chết đi đc...mình mới đoán ra...k nhẽ mình nhớ bạn đó..bạn đó biết đc mình đang nhớ và có thể bay qua nhà mình sao ta....??? từ trc giờ thì ko thấy ma ...nhưng chỉ toàn nghe tiếng thôi! cũng đủ sợ đổ mồ hôi !!! đúng là hơi tiếc sớm hơn tí nữa là còn nước còn tát cho bạn ấy, chắc nghiệp nặng nên bạn đó đi sớm vậy !!!:yawn::yawn::yawn:
thế có muốn giúp bạn ấy hok vậy cô bé tí hon hihi
nếu có thì .........
nói thật, k thấy sự thành tâm nhiều lắm khi đọc topic này. hình như bạn hơi nhạy cảm, bạn của bạn mới mất, bạn cũng k thân với bạn ấy, chẳng ân oán. phải có duyên lắm thì chắc bạn ấy mới rảnh mà qua thăm bạn. đừng nghĩ ngợi lung tung rồi sợ.
còn nếu có duyên thật thì làm như các bạn khác đã khuyên bạn ấy. để lâu k tốt
vẫn còn đi còn đi
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks