em có đi xem bói vài lần người ta nói có 2 giông nam theo phù hộ em.
tối hôm qua khi ngủ,e nữa mê nữa tỉnh, thấy có ai đó không rõ nam hay nữ, nắm tay lôi em đi, em có nhận thức em biết mình bị kéo hồn, miệng em liền niệm phật, em càng niệm cái bóng đó càng lôi em đi nhanh hơn, em nghĩ chắc kì này không qua khỏi, nên em định buông xui,không niệm nữa, nhưng em nhớ tới ba mẹ, e tiếp tục niệm lớn và nhanh hơn hình như cái bóng đó rất tức giận, nó lôi e đi rất nhanh! e van niệm và cố mở mắt, nhưng mí mắt rất nặng k mở nổi, cuối cùng e cũng mở được mắt. thì em thấy 2 cái bóng trắng đứng sát tường, bên tay phải thì có 2 con mắt đỏ hoe nhìn em, em không còn biết sợ nữa (vì hồi nhỏ tới giờ em đã thấy ma nhìu rồi), bên tai e nghe tiếng nói của ai đó:"hên lắm đó" khi nhận thức được mọi việc toan thân em run không kiểm soát được. em biết đó không phải giấc mơ, đến giờ em vẫn chưa hết cảm giác sợ hãi. ignored
moi người ơi giúp em với
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này


Bookmarks