Kính chào bà con cô bác, các vị đồng tu, các vị thiện căn tử nam, nữ!

Một năm nữa đã trôi qua! Năm mới lại bắt đầu! Dù khoa học đã tiến bộ rất nhiều nhưng con người vẫn là một nô lệ của thời gian, bị thời gian kiểm soát, làm chủ. Con người thời nay chỉ chạy theo thời gian, từ lúc sanh ra cho đến lúc chết đi!

- Thuở nhỏ mong thời gian trôi nhanh hơn để chóng lớn, làm được những việc mình mong muốn, tìm cầu!
- Lớn lên thì mong thời gian dài ra để làm thêm nhiều việc, kiếm thật nhiều tiền!
- Khi già đi lại ao ước thời gian trôi thật chậm rãi để kéo dài thêm dương thọ cho dù chỉ là để duy trì cái thân xác riệu rã, mục nát!

Nhưng thời gian vẫn là nó! Nó bất biến và không làm hài lòng một ai!
Năm 2012 đang đến gần, người Việt Nam ta xem cái Tết là dịp nghĩ ngơi, thư thản, sum họp bên người thân, bạn bè sau một năm vất vã ngược xuôi với cuộc sống!

Có một cách để chúng ta làm chủ được thời gian - Đó là khi ta làm chủ được thân ta! (Ta có làm chủ được thân tâm, làm chủ được vận mệnh của ta thì lúc đó thời gian đã trở thành một tên đầy tớ trung thành)

CÒN BÂY GIỜ KHI TA CHƯA THỰC HÀNH ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ THÌ SAO?

Ta hãy quyết định lấy số phận chính ta vì không ai dám chắc rằng ngày mai, khi mặt trời ló dạng cái thân xác phàm tục này có còn tồn tại nữa hay không?
Hãy trả lại cho chính ta cái "ta" của chính nó! Ngây bây giờ và không chần chừ được nữa!!!

Anh đừng nói là hãy để tôi làm xong việc ...a..b thì tôi sẽ thanh thản, bình yên mà về với tự tánh, về với Phật đạo thấu triệt.
Chị đừng nói đợi tôi 60t tôi sẽ không ham tiền nữa chuyên tâm cầu đạo tu hành!

Thời gian không đợi ta! Đến lúc thấy thân ta mục rữa biết rằng thân ta không còn nữa thì có hối cũng đã muộn!