Tình hình là e có 1 đứa bạn, mẹ nó đã mất cách đây 7-8 năm gì đó. Nhà theo đạo thiên chúa. Hôm qua người chị em bạn dâu của nó điện thoại cho nó lúc 11h đêm nói rằng, chị ấy đang chạy xe trên đường thì bỗng nghe văng vẳng bên tai 1 tiếng người nói là : " cô là....( tên mẹ bạn em) nhờ con nhắn với tụi nó là đem cô về, chứ ở đây cô khổ quá". Lúc ấy chị đó rất tỉnh táo, vì đang chạy xe mà, chị lật đật gọi cho bạn em nói. Thât k thể tin được, sáng nay nó kể em nghe mà em lạnh cả người, nó muốn đi gọi hồn của mẹ, muốn biết có chuyện gì xảy ra. Nên em mới lên diễn đàn hỏi ý kiến các cao nhân gỉ giúp phải làm gì trong trường hợp này đây ? Nhà nó đạo thiên chúa nữa. Kính mong mọi người giúp đở.