Bác Lonist tu theo Mật tông nhưng TD thấy bác rất giống với theo nhánh tà đạo. TD có đọc 1 câu, có 1 đạo hữu nói là người tà mà theo pháp chánh thì cũng khó thành chánh được. Do suy nghĩ, thói quen ko thể 1 sớm 1 kiếp mà sửa đổi được.
Theo TD hiểu thì nghiệp đó là việc mang lại điều phiền muộn, lo âu, bực dọc, đau khổ cho người khác. Nhiều ít tùy thuộc vào cung bậc của đau khổ và thời gian đau khổ. Còn tạo phước với đức thì ngược lại.

Bác cho họ uống những thứ ko kiểm định được nguồn gốc khác nào ko có trách nhiệm với bệnh nhân của bác. mà bác vẫn lấy tiền của họ. Chưa kể bác biết trong đó có độc mà vẫn đưa cho họ uống thì nghiệp bác ghánh nhiều biết nhường nào.
Niềm vui của bác là ngắn hạn (ko cần mất time kiểm định thuốc, ko mất tiền test thuốc, có được USD). Nhưng nỗi khổ đau gây cho người mua là có và nhiều ít tùy thuộc độ độc trong đó (họ vừa mất tiền, mât time, lại mang bệnh thêm nếu có độc).
Việc bác thổi bùa hay vẽ nhang vào đó thì thuộc lĩnh vực TD ko biết, nhưng dù hữu hình hay vô hình, đều phải hành xử theo đạo đức và luận nhân quả. Ko cõi nào và ko 1 ai tránh được luật đó.