có lẽ sham lảm nhảm không đúng chủ đề nhiều quá rồi
quay về chủ đề chính nhé các bạn


em là ai mà nắng vàng vẫy gọi
màu vàng son chói lọi thủa xơ khai
em chan hòa cùng giọt nắng sớm mai
rồi kiêu hãnh giữa trời xanh bát ngát
và khúc hát mang tên em bất tận
nếu có hận xin đừng trách tên em
em gọi gió thổi tan đi nhung nhớ
để buồn vui lạc lõng chốn xa xăm
để giận hờn và tủi nhục thù căm
mãi trôi xa khi em choàng tỉnh thức
khi giấc mộng nhức nhối thật đớn đau
ngọn cỏ lau trong gió lung lay nhẹ
như thì thầm an ủi khẽ ôm em
em biết rằng giọt nắng mai sẽ đến
rồi trìu mếm hôn nên vầng thái dương
em xin gửi 1 chút tình thương mếm
cho muôn vàn anh,chị đến thăm em
em là ai mà kiêu sa ngạo nghễ
là HƯỚNG DƯƠNG của thương đế mến yêu