Các tài liệu giáng bút cho chúng ta tham khảo, người có căn cơ khác nhau sẽ nhận thức khác nhau. Thực hư hư thực thật khó nhận. Ta đừng vội phủ định 100%, đừng vội công nhận 100%. Chỉ khi chúng ta ngồi hầu Thánh trực diện chỉ mình ta với một vị nào đó, ta lại có khả năng làm việc nào đó theo chức phận thì được biết chính xác vấn đề có liên quan.
Vấn đề như được xới tung lên, khi ai đó có căn cơ đúng việc đúng cơ sẽ nhận riêng, tất nhiên người đó phải đọc các bài đó và đã lập được câu hỏi. Khi đối diện sẽ nghe những điều chính xác. Ta có phải là người có căn cơ đúng người đúng việc chưa, đã lập được các câu hỏi có tính hệ thống cho công việc theo căn cơ chưa?

Ngay cả chuyện năm 2000, 2012 cũng không thể hiểu đơn giản được. Mọi sự đều biến dịch.Thiên - Địa - Nhân luôn quan hệ hữu cơ.

Tôi thấy rằng có nhiều thông tin có tính chất thăm do dư luận của một số vị.

Việc thực thi lại là một vấn đề. Tôi biết các vị Thánh đã dựa vào một lực lượng gọi là đồng thiên, đồng thiên làm ghế cho Thánh không phải ngồi tại Phủ, Điện, Tòa mà vẫn làm việc bình thường, không có múa hát,không nhất thiết phải mặc trang phục Tứ phủ, không vàng mã, tung tiền,...Đồng thiên là thanh đồng được lựa chọn, là người có tâm, có đức, mặc dù có Điện, Phủ nhưng không cần thường trực, có thể làm việc tại Việt Nam và ở nước ngoài. Đồng thiên đi đâu là do duyên. Đồng thiên có thể thỉnh Thánh và giải quyết công việc ở mọi nơi đủ duyên...

Như vậy qua thông tin này các thanh đồng đạo quan là người phải sửa mình trước hết.