Đúng là còn rất nhiều cách, có thầy dùng trứng, có thấy dùng cảm xạ dò bằng que sắt...nhà mình ngày xưa cũng tìm theo cách của bgone nói, rất chuẩn đấy- nên tìm đc ngôi mộ bị thất lạc hơn 100n. nhắc đến mình thấy xấu hổ quá , khi mình đến chỗ tìm mộ, chạy béng đứng lên ngôi mộ mà k hề biết, cứ dứng ở đó nên mọi ng đào tìm mãi k đc, gọi điện cho thầy cứ chỉ mà k đào đc, trong khi ở chỗ đó, mọi ng đào gần hết cả khu rồi. Nhà mình cũng đào sâu xuống , sâu ơi là sâu cũng k thấy, định bỏ cuộc. nghỉ trưa mình fair đi làm, thế là mọi ng đào nốt chỗ mình đứng, thì lập tức thầy gọi điện lại cho gd là ng âm báo cho thầy là đào đúng mộ rồi, sau đó tả tư thế, hình dáng ngôi mộ---> khi đào đúng đến số mét mà thầy bảo thì đúng là ngôi mộ như đã tả xuất hiện...mình thấy thật có lỗi với các cụ khi bao nhiêu chỗ k đứng mà lại chọn ngay mộ các cụ đứng lên đó.