kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Ðề tài: Tướng diện và số phận

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #2

    Mặc định

    Trong sách tướng nào cũng có câu: “Hữu tướng vô tâm tướng tùng tâm diệt. Hữu tâm vô tướng tướng tự tâm sanh”, nghĩa là: “Có tướng mà không có lòng tốt thì tướng cũng mất. Có lòng tốt mà không có tướng thì tướng quí cũng sẽ sinh ra”. Cho nên thấy tướng xấu chưa chắc gặp xấu, thấy tướng tốt chưa chắc người gặp tốt vì còn do tâm tốt hay tâm xấu mà có sự biến đổi nhất định.
    Hehehe...Đúng vậy !Nên thiên hạ đôi khi bị lừa mới thốt lên :trông nó tử tế thế mà.....?
    Còn tướng xấu mà tâm tốt thì dần dần tướng tốt cũng phát ra nhưng chỉ tội hơi lâu thôi .Tỷ như người sinh ra tướng không hay lắm nhưng bản chất rất tốt . Vì ngay từ nhỏ họ thường bị người đời đề phòng , có chút đỉnh kì thị nên bản thân họ cố gắng chứng minh mình không phải thế ! Mà mình luôn tử tế và rất tử tế , nên rốt cục họ cũng khuất phục được ...một số người và cộng đồng quanh họ mới nhìn lại cụ thể và chợt nhận ra là người này nhìn kỹ thì tướng cũng không đến nỗi tệ !!! Nhưng lúc đó thì cũng cỡ 60-70 tuổi rồi.:thinking:
    Last edited by dragonle; 15-03-2010 at 05:03 AM.
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •