Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
Bạn chụp hình đưa cái cây trụi lũi sao nhận ra được cây ngãi gì...cây ngãi ,cây nghệ đa phần có thân giống như nhau nên khó phân biệt ...về cây ngãi hổ lửa và cây hoa chuối kiễng lọai lá đỏ cũng hao hao giống nhau ,khi phân biệt nên tìm hiểu ở hửu hình dễ phân biệt qua hình dáng củ ngãi ,lá , hoa ngãi sẽ cho bạn hiểu rõ hơn.

Đa phần các bậc thầy kinh nghiệm trao dồi tu luyện thông qua vô hình "tâm linh" sẽ hiểu nhiều hơn...khi thầy làm việc đó...chính là lúc ṭịnh tâm... và cũng không ai dùng việc đó khơi khơi ...người thầy chân chính không dùng vào việc bừa bãi...vì khi người thầy đã đạt được và hiểu được điều gì đó...họ dùng làm phương tiện...soi tâm hoàn tḥiên trên con đường tu học.

Thân chào

TB

SOI TÂM HOÀN THIỆN,,,

CON ĐƯỜNG TU HỌC,,,




Tao nhân mặc khách
Thật khẽ thương ôi
Tóc buông thề lắm
Hôn tóc bánh trôi

Lên kinh trọ học
Tế nhuyễn trong tay
Cặp đào tiên suốt
Binh lửa đổi thay

Xuân trôi chảy mãi
Bếp lửa thương chồng
Quý hồ tinh mãi
Xơ xác phố đông

Thương yêu đứt ruột
Thác loạn phong lưu
Dấu bàn tay đó
Thuần túy đếm cừu

Râu ba tấc rậm
Phận thiếp nghô nghê
Cúi lom khom chửa
Hôn trán nặng thề

Nguôi ngoai để thấy
Dứt hết làn mày
Lặng bàng hoàng ấy
Mưa gió rượu cay

Chông gai dặm bước
Gió bãi đồng tơ
Ở bên nhau nữa
Hương lệ ngủ mơ

Khăn thâm yếm đỏ
Gió sải mình ơi
Chiếc thuyền lan ấy
Buồn thảm lệ rơi

Khi chưa có tuổi
Lõm bõm con đường
Ngát hoa hương lắm
Màu má chiến trường

Tinh hoa phát tiết
Phát tiết giương vòi
Tiếc niên hoa mãi
Hương đượm rạch ròi

THTL,,,