chủ topic thế nào r. trango những hôm ở chùa thì k sao nhưng ở nhà thì cảm thấy lúc nào cũng thèm ăn (mặc dù nhìn đồ mặn dửng dưng, có thói quen lướt fb và blog ẩm thực mà), ăn bao nhiêu cũng thấy thiếu thiếu, người cứ "bay bay". chắc tại quen ăn sướng rồi, được thỏa mãn cái tham. ở nhà thì toàn rau luộc, xào, kho. đi ăn chay ngoài quán thì nhiều lúc phát sợ vì làm giống mặn quá, lại cho nhiều gia vị, mỳ chính, thậm chí cho cả hành tỏi. với lại cũng k dễ tìm quán ăn chay ở mọi thời điểm.
cũng là 1 việc thử thách bản thân, ngoài cám dỗ, thị phi ở ngoài còn phải chiến đấu với cả tham sân si của chính mình nữa:(