hết chuyện rùi đi đụng chạm tới thần thánh đền chùa

"Phật thì từ bi, nhưng Thánh thì 1 li cũng tính", chưa nghe câu này sao các ông các bà dại dột thế...

giờ chỉ còn cách sống cho tốt, tạo thật nhiều công đức, và thành tâm sám hối với Phật, thì may ra cảm ứng được tới tâm các ngài, và dùng chính cái Phước của mình để đánh tan cái Nghiệp nặng nề kia,

ông chính quyền chỉ trông chờ vào nhà ngoại cảm để tìm hỉu nguyên nhân là đúng, nhưng chưa đủ, phải biết huy động người dân của mình tham gia đắp đường làm cầu, hoặc làm những việc công ích khác cho cái phước của họ tăng lên, tự khắc những việc xấu sẽ từ từ lui dần thôi....ngồi đó mà than vãn thì ích lợi gì chứ....

hãy nhớ tới hình ảnh Phật ngồi bình thản đón mưa tên của Ma, vì Phật biết Phước của Phật sẽ là tấm áo giáp thần kì che thân cho Người... ta cũng hãy theo con đường đó mà giải nghiệp của bản thân, thì nghiệp dữ gì cũng hóa lành như mưa tên hóa thành hoa sen thôi mà..

Nam Mô A Di Đà Phật _()_