Chào các bạn,
Mình là người rất thích đi chùa mỗi khi gặp chuyện chẳng lành vì khi bước vào chùa mình thường thấy thanh thản và mọi rắc rối như tan biến.
Nhưng những việc bên dưới cứ đeo đuổi mình khoảng 4 năm rồi nhưng mình không tin bị bùa ngãi và chỉ biết niệm mỗi khi gặp chuyện chẳng lành "Nam Mô A Di Đà Phật" hoặc vào chùa để tìm sự yên tĩnh của tinh thần.
1.Mình cảm thấy con người mình bị thay đổi và gặp nhiều điều không tốt như gia đình, anh em, họ hàng, bạn thân, và chính cả các ngừời quen thuộc
đang thương yêu mình bỗng dưng ghét oán.
2. Thường gặp những chuyện xui xẻo như: đang làm việc thì cứ bị kẻ tiểu nhân tìm cách nói xấu, hay nói những điều chướng tai và rồi mình đã bị mất việc làm và đi tìm việc làm thì gặp khó khăn.
3. Hay gặp các ác mộng về ma.
4. Nay nhớ lại hành vi bất thường của mình: có lần cách đây 4 năm mình đi làm về tự nhiên xé các 5 tờ giấy có chữ "Phúc" gián trước cửa xuống.
5.Trong nhà em dâu có trồng 1 chậu cây rất xanh tươi đã được 4 năm mặc dù không dùng phân và không tưới nước, mình không biết tên cây là gì và hỏi ông già hàng xóm nói là cây phát tài.
Nhưng giờ mình cảm thấy không thể chịu nỗi với những điều trên nữa vì chúng cứ theo mình hoài, mình cũng không muốn gia đình em dâu làm những điều tà ma-ngoại đạo với gia đình mình nữa nhưng mình vẫn chưa biết cách hóa giải ra sao.
Rất mong các bạn biết cách hóa giải bùa ngãi và xem xét gia đình mình có bị bùa ngãi không và cách hóa giải.
chú thích: Hiện tại trong nhà mình có 1 em dâu người miên-tràvinh cùng người nhà của em dâu hay đi làm bùa chú ở quê và rồi mang lên tphcm. Chính điều này làm mình không thích và có nói với mẹ(nhưng mẹ ở quê và đã già) về những hành vi của em dâu nhưng rồi sau này không biết sao mà gia đình mình trước kia không thích em dâu nhưng giờ người trong nhà ai ai cũng thích. Mình thật khó hiểu và muốn tìm cách hóa giải để đứa em dâu không làm chuyện tà ma ngọai đạo nữa.
Many Thanks,
Tâm
Bookmarks