kết quả từ 1 tới 11 trên 11

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #9

    Mặc định

    Thông tin buổi giao lưu của THẾ GIỚI VÔ HÌNH với NNC Nguyễn Thị Minh Nghĩa

    Được anh Dienbatn thông báo cô Năm Nghĩa ( NNC Nguyễn Thị Minh Nghĩa) đang ở HN và có thu xếp 1 buổi gặp gỡ với các bạn của Diễn Đàn TGVH yêu mến Tâm Linh, chúng tôi thấy đây là 1 dịp hiếm hoi để gặp gỡ và trao đổi thảo luận cũng như nhờ cô giải đáp rất nhiều những thắc mắc mà ai cũng có.

    Buổi giao lưu tại Quán Liên Hoa Đường, 112 Pháo Đài Láng. Đây là 1 Quán nhỏ,tại 1 con phố ngõ nhỏ, nhưng rất ấm cúng và cũng và rất hợp với buổi giao lưu như trong gia đình vậy.

    Cô Năm Nghĩa có mặt lúc 16g , với bộ quân phục người lính gọn gàng , trông cô bên ngoài và trong các ảnh ,phim mà trước đây đã được biết không khác nhau mấy. Cô tươi cười nhận bó hoa mà Đại diện Diễn Đàn TGVH tặng, lúc đó mội số anh chị biết tin buổi giao lưu đã lần lượt đến. mỗi lúc 1 đông chẳng còn chỗ ngồi.

    Trong buổi nói chuyện ,ai cũng đưa ra câu hỏi mà mình còn đang thắc mắc đều được cô vui vẻ giải đáp tân tình những gì cô biết được. Nhiều người mang cả ảnh người thân đến để nhờ cô giúp, đây là buổi giao lưu chỉ nói chuyện chứ cô không có ý định gọi người đã mất , tuy nhiên khi nhìn thấy di ảnh người thân của 1 anh mang đến cô cũng giải đáp ngay địa chỉ ngôi mộ đang nằm tại đâu, bên cạnh là những ai, nghĩa trang nào…quả thật anh này quá may mắn khi gặp được cô tại HN, khi mà người nhà anh cũng đã đăng ký gặp cô tại nhà riêng của cô tại Sông Bé , nhưng chờ tới lượt thì không biết đến bao giờ vì quá đông. Cô cúng dặn dò cẩn thận khi đi tìm thì gọi điện lại để cô chỉ dẫn thêm… Một anh nữa cũng hỏi thông tin về mộ người thân…có lẽ lúc đó có rất nhiều cảm xúc quá khứ dội về khiến anh không cầm được nước mắt …do vậy cũng không đưa thêm được thông tin nào để cô tìm hiểu , và cô Năm Nghĩa cũng vậy cũng chẳng giấu được nước mắt…khiến cả phòng lặng đi 1 lúc…nên hẹn anh lúc khác sẽ gặp lại sau.

    Chúng tôi thật cảm động và khâm phục cô chỉ 1 mình , tự chi phí…1 ba lô …mỳ tôm …sống trong rừng có lúc tới 6 tháng , nơi rừng thiêng nước độc … để tìm mộ liệt sỹ…Nếu NNC PTB Hằng đi tìm mộ còn có tổ chức, người đi theo còn đỡ….còn đằng này chỉ 1 thân 1 mình cô Năm vào rừng kiếm mộ….thì Tâm của cô thật không biết nói thế nào cho đủ.

    Buổi giao lưu càng ấm cúng hơn khi có món lẩu nấm trong tiết trời hơi se lạnh của gió mùa miền Bắc. Trước khi chia tay để về nghỉ ngơi để sáng mai đi thăm các đền chùa phía Bắc,cô Tặng TGVH đĩa ghi hình Phim Tài Liệu của HTV9 - TP HCM , và Đài tiếng nói VN làm về công việc đi tìm đông đội của cô.

    Và cô mong muốn là sẽ có 1 buổi nói chuyện đông vui và thoải mái cùng các bạn Diễn Đàn TGVH tại 1 Hội trường lớn cho đã …

    Thay mặt Diễn Đàn TGVH, xin Kính chúc Nhà Ngoại Cảm Nguyễn Thị Minh Nghĩa có nhiều Sức Khỏe để phục vụ Đất nước, và cũng mong các Cấp thẩm quyền và nhiều nhà Hảo tâm quan tâm và hỗ trợ cụ thể hơn nữa cho công việc cô hiện nay.
    Last edited by Bin571; 19-11-2007 at 10:42 PM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •