Ngài dùng lời lẽ cố gắng khiêu khích, đả kích, lăng mạ tôi nhưng quả thật tôi chỉ cảm nhận sự hoan hỷ, vui vẻ chứ không hề cảm thấy khó chịu với văn ngử của ngài!?
Bởi lẻ chính ngài đang làm hại đến tâm ngài, chính ngài đang từng chút hủy hoại nhân cách của ngài! Và đây sẽ là CM duy nhất tôi trả lời đến ngài vì xót thương sự vô minh đó sẽ đẩy ngài vào con đường tà kiến, sân si, ngã mạn lại chịu khổ với chính cái vòng mình vẽ ra!
Ngài đã thấy Rồng chưa? - Chưa thấy!?
Ngài đã gặp Ngọc chưa? - Cũng chưa thấy!?
Ngài kết luận chắc chắn rằng - Ngọc là đồ giả tạo, là sự láo toét?! Dựa vào cái tri kiến chưa thấy, chưa biết của mình mà nói như thế thì thật sự quá ngu muội, sai quấy!
Tôi sẽ chỉ cho ngài về việc Vô Hình mà sinh hữu hình nhé!
1. Ngài đã gặp Phật chưa? Nhưng ngài hỏi xem có bao nhiêu Phật tử trên đời này cũng chưa từng thấy được Phật bằng nhục nhản của họ nhưng họ vẫn tin rằng nơi Tây Phương cực lạc có Phật đang ngự?
2. Rồng là loài vật chính Phật Thích Ca thuyết giải - Không phải dân gian dựng chuyện để nói bừa! Ngài bảo không có chỉ vì ngài ko thấy?
3. Ngài có thờ cúng ông bà tổ tiên của ngài chăng?! Nếu không có thì CP ko nói tiếp nhưng nếu có thì đó cũng là một vô hình đó! Cái vô hình đó có ăn được thức ăn ngài dâng cúng khi lể giổ hoặc Tết nhất, năm mới chăng? Vậy sao ngài vẫn dâng cúng!?
Hãy dừng lại đi khi còn kịp!
Tôi không chạy theo ngài mà chỉ mong ngài hoan hỷ dừng lại! Đó là ích lợi to lớn với chính ngài!
Nam mô a di đà Phật!!!
Bookmarks