mình thì rất hạnh phúc ,và nhiều nhiều mấy chi ở đây cũng vậy ,nơi mình sống mọi người rất quan tâm nhau ,-có câu:tắt lửa tối đèn có nhau ,vùng quê mình ở đa số mọi người sống theo bà con nối liền dãy xóm .Cũng có nhiều khúc mắc ,cũng có những lúc gây gỗ nhau ,nhưng mình và các chị ở đây đều gặp rất nhiều may mắn ,mấy chị đi chùa ,làm từ thiện rất nhiều ,ÀH mà bạn biết hong hồi đó có chị kia cũng khổ dữ lắm ,từ khi biết tụng kinh và trường chay ,gia đình thay đổi hẳn lên ,nghề nghiệp cả hai ổn định hơn ,chồng kưng hơn,hi,và ai cũng ngỡ rằng gương này sẽ vỡ nhưng khong vỡ mà còn lành như -mặt nước khong tan ra-mặt nước không phải gương ,nhưng mình soi mặt dc lúc nước không nỗi sóng ,và có sóng đi nữa thì nó lại có lúc bình yên phẳng đẹp hơn gương nữa kìa,HI mình hạnh phúc lắm ,mà hong biết dc lâu hong nhưng mình tin rẳng tất cả những người tâm niệm phật ,nương cửa từ bi sẽ dc bù đắp lại bằng tình thương khác ,tình thương vô biên ,chứ khong chong vánh như tình yêu đôi lứa.CHÚC BẠN AN LÀNH VÀ HẠNH PHÚC TRONG TÌNH THƯƠNG CỦA PHẬT.