Câu chuyện này làm mình liên tưởng đến một chuyện ngoài đời:

Một anh cán bộ mặc áo thun, quần ngố, chạy xe phân khối lớn, chở một quý tử mập tròn, vẻ mặt còn búng ra sữa, đến một trường cấp I có tiếng của TpHCM, để xin cho cậu quý tử vào học. Anh cán bộ chào hỏi Cô Hiệu trưởng rồi hỏi:

- Thưa cô! Trường cô có đào tạo cháu thành nhân tài được không?

- Dạ trường cũng có truyền thống lâu năm, thầy cô tận tụy hết lòng với học sinh, nhưng quan trọng là đầu vô như thế nào!

--------------------------------
Thiết nghĩ trường thì khá giống nhau, chương trình cũng không khác nhau, nhưng đầu ra có thể là Thủ Tướng tương lai, có thể là một phá gia chi tử.