Nguyên văn bởi
zigary
Mấy ngày qua dư luận xã hội phẫn nộ vì vụ án giết người cướp của kinh hoàng của sát thủ máu lạnh Lên Văn Luyện
Tội ác rành rành, sự mất nhân tính đến tột cùng khi sát thủ ra tay với cháu bé 18 tháng tuổi, đó là điều ai cũng thấy và vô cùng phẫn nộ.
Tuy nhiên còn phần vô hình, phần tâm linh thì không ai nhìn thấy...sự thiếu vắng của tình thương trong trái tim sát thủ này. Tại vì sao?
Bởi vì sao?.... Bởi vì xã hội này tôn vinh cái bản ngã, tôn vinh cái tôi.. chính nó là Ma vương, chính nó là Sa tăng, nó xúi giục con người ta tranh đấu không ngừng, nó xúi giục con người ta tranh luận đúng sai, nó xúi giục con người ta mắng chửi nhau, nó chia rẽ tôn giáo, chia rẽ con người...nó xúi giục con người ta giết nhau... nó che mờ mất tình yêu thương thuần khiết mà Mẹ tạo hóa từ bi ban cho chúng ta khi chào đời.
Cả nhân loại đang thiếu vắng tình yêu thương, cả nhân loại đang dắt dìu nhau đến vực thẳm của sự diệt vong.
Trong khi các con vẫn vô tâm lên án người khác, đổ trách nhiệm cho một cá nhân. Vẫn vô tâm tranh luận về kinh điển, vô tâm tranh luận về đạo như những con vẹt, như những cái máy tụng kinh vô tri vô giác thì:
Mẹ đã khóc!
Cha đang khóc!
Khóc cho đàn con đang lạc lối!
Khóc cho nhân loại đang lãng quên chính mình!
Xin hãy thắp lên ngọn lửa yêu thương trước khi quá muộn please!
Bookmarks