Hãy bình thản

đừng vội vã. đời sống sẽ tiếp diễn. thật vậy, bạn sẽ sống mãi mãi- ở một nơi nào đó. vậy thì bạn vội vã để làm gì?

đừng lo lắng. thử nghĩ xem, hai mươi năm sau vấn đề này còn có ý nghĩa gì không? bạn thuộc về thượng đế, và thượng đế là tình thương. vậy thì tại sao bạn phải sợ hãi.

đừng chỉ trích. bạn không phải là anh ấy, làm sao bạn biết những khó khăn mà anh ta phải đối phó, những cám dỗ, hiểu lầm, hoặc khờ dại mà anh ta phải vượt qua. bản thân bạn đã không hoàn mỹ, nếu đặt bạn trong hoàn cảnh của anh ấy, biết đâu bạn còn tệ hại hơn vậy nữa. cho nên, đừng phê phán!

đừng tức giận. luật vũ trụ sẽ chăm sóc hết thảy- mọi sai lầm và bất công. hãy nâng cao tâm thức của bạn để giải phóng chính bạn và kẻ phạm tội với bạn. sự tha thứ là liều thuốc hữu hiệu nhất.
...
(e.m)