Tôn giáo chỉ là 1 thứ danh tự,tôn giáo nào cũng như nhau,mọi việc đều có nhân duyên của nó,khi duyên hòa hợp nó sẽ hiện,duyên ko còn nó sẽ tan,sự đời là vậy.Các tôn giáo vốn ko tự tranh giành mà chỉ bởi các tín đồ đa phần tự tranh giành,vì sao lại tranh giành,vì họ có bản ngã quá nặng nề,thích tranh đấu,luôn muốn giành phần thắng về mình,đó là điều đại kỵ nhất của người cầu đạo,vì đó là tâm của loài ma,những người có tâm tranh đấu như thế đa phần đều ko thể nào thành chánh quả,ko thể giải thoát dc mà sẽ đọa vào loài a tu la,vì thế ngừoi bất kỳ tôn giáo nào,khi nhà mình ko sạch thì đừng nói nhà ngta dơ,chớ cùng tâm phân biêt của mình những thành kiến hẹp hòi của mình mà chỉ trích nhau,rùi tranh giành nhau cho đến giết hại nhau,nhưng việc này là do tự tâm của bạn muốn,chứ tôn giáo ko yêu câu như thế,hãy sống = trí tuệ đừng sống = sự ngu si của mình,hãy sống với sự thật đừng sống với sự giả tạo,bất kỳ tôn giáo nào cũng hướng thiện cả,chỉ muốn đưa người thoát khỏi khổ não,nếu tôn giáo nào ko đưa mọi ng đến sự hạnh phúc và an lạc mà đưa đến đau khổ thì nên từ bỏ đó,vì nó là sai lầm ko hợp chân lý ko thể đi theo 1 kẻ mê muội để rồi cả đám cùng chết đc!