Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 56

Ðề tài: Gọi hồn mẹ tôi.

  1. #1

    Mặc định Gọi hồn mẹ tôi.

    Cách đây 2 ngày gia đình tôi đi gọi hồn mẹ tôi để hỏi ý kiến cụ về việc xây mộ tại Đông Trác-Hà Nội. Bất ngờ trong cuộc gọi hồn này có tất cả 4 vong về nhập vào cô cháu gái.Đó là anh trai tôi là liệt sĩ, mẹ ,bố và 1 bà cô tổ là em gái của bố mất khi 15 tuổi.Có điều rất lạ là tất cả các vong về cứ khóc hoài không chịu nói .Hỏi gì đúng thì gật, không đúng thì khóc chẳng chịu nói chuyện gì cả.Các bạn hãy giải thích giùm xem vì sao vong lại như vậy?

  2. #2

    Mặc định

    QUOTE=bbpro;244514]sốc quá...............................



    sốc tiếp.

    bớt spam đi bố.nhảm[/QUOTE
    ]
    Ừ,mình gõ sai đúng ra là Đông Tác,Kim Liên HN.Chắc bạn chưa biết rằng tất cả những cô gái chết mà chưa lập gia đình đều là bà cô tổ sao?

  3. #3
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thot Xem Bài Gởi
    Cách đây 2 ngày gia đình tôi đi gọi hồn mẹ tôi để hỏi ý kiến cụ về việc xây mộ tại Đông Trác-Hà Nội. Bất ngờ trong cuộc gọi hồn này có tất cả 4 vong về nhập vào cô cháu gái.Đó là anh trai tôi là liệt sĩ, mẹ ,bố và 1 bà cô tổ là em gái của bố mất khi 15 tuổi.Có điều rất lạ là tất cả các vong về cứ khóc hoài không chịu nói .Hỏi gì đúng thì gật, không đúng thì khóc chẳng chịu nói chuyện gì cả.Các bạn hãy giải thích giùm xem vì sao vong lại như vậy?
    gọi là bà cô - răng mà nên tổ nhanh rứa . hi
    cứ khóc hoài à .
    tội thật , chắc lại bị cấm khẩu đó mà .
    nếu mà có con cháu chịu qui y , phát tâm tu hành - trì niệm mật chú giải nghiệp chướng cho gia đình dòng họ thì tốt .
    sau khi con cháu chịu qui y để giải nghiệp thì thầy trì chú vào cốc nước cho uống là ok
    phật pháp nhiệm màu .
    tiếc là các nhà ngoại cảm ở đông tác chỉ biết mỗi áp vong chứ không biết pháp ..............
    Last edited by damquangvinh; 24-01-2011 at 09:30 AM.

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    chắc có điều chi đây
    haiz...........................

  5. #5

    Mặc định

    Mỗi ngành có một bà cô tổ riêng, bà cô tổ này về nói rằng"Bà theo cháu S và thằng cu T con trai của nó", hiện nay cháu T đang học Học viện an ninh sắp tốt nghiệp ra trường rồi,điều này trùng với một thầy bói đã nói với cháu .Còn nhà mình đã đặt lễ nhờ các nhà ngoại cảm ở Đông Tác cúng giải cho 4 vong đang bị giam cầm ở địa ngục(lời bà cô tổ nói)

  6. #6
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thot Xem Bài Gởi
    Mỗi ngành có một bà cô tổ riêng, bà cô tổ này về nói rằng"Bà theo cháu S và thằng cu T con trai của nó", hiện nay cháu T đang học Học viện an ninh sắp tốt nghiệp ra trường rồi,điều này trùng với một thầy bói đã nói với cháu .Còn nhà mình đã đặt lễ nhờ các nhà ngoại cảm ở Đông Tác cúng giải cho 4 vong đang bị giam cầm ở địa ngục(lời bà cô tổ nói)
    tức là bà xác nhận việc gia đình đã làm nhưng hiệu quả ra sao thì bà chưa nói nhỉ ??

  7. #7

    Mặc định

    Bà cô này còn nói rằng ở nhà thờ tổ có 4 vong trẻ con hay nghịch lắm phải cúng cầu siêu cho 4 vong trẻ con này ở trên chùa để chúng không nghịch phá nhà tổ nữa.

  8. #8

    Mặc định

    mình nghĩ các b đó nói đúng :1 bà cô tổ là em gái của bố mất khi 15 tuổi--> như vậy chưa làm bà cô tổ đc, nếu như này nhad m đầy bà cô tổ

    tính mình thì chắc ăn, b nên đi xem nữa cho chắc, còn việc cúng bái càntaam của gd là lớn nhất, nên gia chủ cần cầu khânvowis 4 vong trẻ, nếu hợp họ sẽ phù hộ cho, k nhất thiết phải lễ bái, j nhiều khi với những chuyện tâm linh ngta dường như duy tâm hơn như "mộng" vậy, k làm thì thấy có lỗi,đã xem thì thg kiểu gì cũng cúng lễ tại đó, có khi chỉ cần chuyển tiền để ngta làm hết cho từ A đến Z lại thấy đó là điều hay, tiện...
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  9. #9

    Mặc định

    4 vong đang bị giam cầm ở địa ngục với "4 vong trẻ con hay nghịch lắm phải cúng cầu siêu cho 4 vong trẻ con này ở trên chùa để chúng không nghịch phá nhà tổ nữa." ---> là một hay là hai vậy huynh.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  10. #10

    Mặc định

    Là 4 vong riêng biệt, 4 vong bị giam khác còn 4 vong trẻ con khác.Cả nhà đang lo lắng về 4 vong bị giam cầm trong ngục không biết là ai, chắc phải đi xem nhiều chỗ khác nữa.

  11. #11
    con tứ phủ
    Guest

    Mặc định

    xem đẻ làm gì ????

  12. #12

    Mặc định

    Bà cô này về khóc nức nở và nói rằng bà đói khát khổ sở lắm vì con cháu trong họ không ai cúng cho bà .Còn 4 vong ngự ở nhà thờ đó chết khi còn nhỏ cũng chẳng ai cúng cho gì cả nên đói khát rách rưới vô cùng.Nghe mà thương quá.

  13. #13
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    thì cúng đi , đốt đi ...............
    mua nguyên cả mấy đàn ngựa , mấy bao tải vàng mà đốt cho nó suớng

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thot Xem Bài Gởi
    Bà cô này về khóc nức nở và nói rằng bà đói khát khổ sở lắm vì con cháu trong họ không ai cúng cho bà .Còn 4 vong ngự ở nhà thờ đó chết khi còn nhỏ cũng chẳng ai cúng cho gì cả nên đói khát rách rưới vô cùng.Nghe mà thương quá.
    thế khi khấn gia tiên, huynh thường khấn như nào?
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    thế khi khấn gia tiên, huynh thường khấn như nào?
    Nào có biết khấn như thế nào đâu,cứ thắp nhang lên rồi mời ông bà tổ tiên về nhận tấm lòng của con cháu,còn đốt quần áo cho ai thì kêu tên người đó thôi, bây giờ mới vỡ lẽ ra.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thot Xem Bài Gởi
    Cách đây 2 ngày gia đình tôi đi gọi hồn mẹ tôi để hỏi ý kiến cụ về việc xây mộ tại Đông Trác-Hà Nội. Bất ngờ trong cuộc gọi hồn này có tất cả 4 vong về nhập vào cô cháu gái.Đó là anh trai tôi là liệt sĩ, mẹ ,bố và 1 bà cô tổ là em gái của bố mất khi 15 tuổi.Có điều rất lạ là tất cả các vong về cứ khóc hoài không chịu nói .Hỏi gì đúng thì gật, không đúng thì khóc chẳng chịu nói chuyện gì cả.Các bạn hãy giải thích giùm xem vì sao vong lại như vậy?
    Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, bạn nên nhờ các vị sư trong chùa tụng Kinh niệm phật hồi hướng cho những người đó. Theo mình thì đây là hiện tượng bị đọa vào đường dữ, và không biết dùng lời lẽ nào để nói lên được, nên chỉ biết đau khổ khóc để nhờ người trên đây giúp.
    Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm dạy: "NẾU QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU CÁC PHÁP LÀNH, ĐÓ LÀ NGHIỆP MA."
    HT Tuyên Hóa dạy "Nơi nào có Kinh Hoa Nghiêm thì nơi đó có đức Phật."

  17. #17

    Mặc định

    Có thể phát nguyện Tụng Kinh A Di Đà hoặc Kinh Địa Tạng, rồi niệm Phật hồi hướng cho họ. Không cần nhất thiết phải nhờ sư trên chùa, toàn gia quyến tự làm là tốt nhất, như thế Công đức mới lớn.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thot Xem Bài Gởi
    Cách đây 2 ngày gia đình tôi đi gọi hồn mẹ tôi để hỏi ý kiến cụ về việc xây mộ tại Đông Trác-Hà Nội. Bất ngờ trong cuộc gọi hồn này có tất cả 4 vong về nhập vào cô cháu gái.Đó là anh trai tôi là liệt sĩ, mẹ ,bố và 1 bà cô tổ là em gái của bố mất khi 15 tuổi.Có điều rất lạ là tất cả các vong về cứ khóc hoài không chịu nói .Hỏi gì đúng thì gật, không đúng thì khóc chẳng chịu nói chuyện gì cả.Các bạn hãy giải thích giùm xem vì sao vong lại như vậy?
    Khóc mà không nói là do không được nói. Không được nói là do có lỗi gì đó không nhỏ. Bà Cô tổ mà không nói là không đúng. Đã là Bà Cô Tổ thì có quyền lớn là sao lại bị cấm nói. Nếu cho là Bà Cô Tổ thì không đúng đâu. damquangvinh có nói sao mà nhanh lên Bà Cô Tổ thế là có ý vậy.

    Nếu nói theo Chính sách nhà nước thì sao lại gọi liệt sỹ là người có lỗi? Nhiều người sẽ phản đối. Việc làm nghĩa vụ Bảo vệ Tổ Quốc mà hy sinh là có công với Đất nước là hoàn toàn đúng, nhưng lỗi đây là lỗi khác nên khi về âm phải chịu chung kết luôn.

    Các huynh đệ nói rồi cả nhà hãy có nhiều thời gian niệm Hồng Danh Đức Phật A Di Đà: Nam mô A Di Đà Phật rồi hết ngày lại hồi hướng cầu xin hóa giải cho 4 vong đó. Cho đến khi nào mọi người đều cảm thấy thanh thản thì lại đến cơ sở đó xin áp vong và xem kết quả
    Last edited by Tuduong; 04-02-2011 at 04:40 PM.

  19. #19

    Mặc định

    Mọi người nói rằng tất cả các vong của những nhà khác về cũng đều khóc như vậy.Nhà mình vong liệt sĩ về nhập đầu tiên khóc rất to và khóc nhiều lắm.Hỏi liệt sĩ có thiếu thốn gì không thì chỉ lắc đầu thôi.Hỏi tiếp :con bướm to bay vào nhà hôm giỗ bố là ai, liệt sĩ nói mấy câu "Anh...anh...anh" rồi lại khóc tiếp.Liệt sĩ hy sinh năm 1980 tại Căm Pu Chia,mãi 1 tháng sau gia đình mới biết do anh em bạn bè viết thư về chia buồn.Đêm hôm liệt sĩ hy sinh bố mình nằm ngủ, mơ thấy anh về bị thương ở đùi, lết vào nhà dựa lưng vào cột máu me đầy người.Bố thấy thế liền bảo "Để bố đưa con lên Hà nội chữa cho khỏi rồi bố nhờ chú C (lúc đó đang là tướng)xin cho con về Hà nội,nhưng anh nói rằng:Thôi bố ạ,muộn rồi không chữa được đâu, bố đừng cho em S đi bộ đội nữa gian khổ lắm".2 bố con nói chuyện một lúc lâu rồi anh chào bố ra đi.Vì chỉ là giấc mơ nên bố không kể cho mẹ biết chỉ khi nhận tin anh hy sinh, bố mới kể ra.Còn chuyện gia đình đi tìm mộ anh thật là gian truân.Hồi đó theo giấy báo tử mình viết một lá thư gửi cho phòng chính sách quân khu 9,trong phong bì mình có kèm theo 1 ít tiền để người phụ trách nhận được thư sẽ hồi âm lại nhưng không thấy trả lời.Thế rồi chị gái thứ 2 đi đền bà Chúa Sứ ở Tịnh Biên AN Giang,viếng đền xong chị ra hỏi xe ôm có nghĩa trang nào ở gần đây không?ông xe ôm bảo có và chở chị đến nghĩa trang cách đó 7 cây số ,chị đi vào tìm cái tên em trai của chị,đến một ngôi mộ có cái tên và họ như vậy chị thấy bình thường không một cảm giác lạ trong người,chị đi sang dãy bên kia đến ngôi mộ có họ và tên lót,tỉnh giống người nhà mình nhưng chỉ khác tên thôi,tự dưng thấy người cứ nổi da gà,chị thắp cho người dưới mộ nén hương và nói rằng:Tôi đi tìm em trai là liệt sĩ.....Nếu người ở dưới mộ là em tôi thì hãy cho linh ứng ,thắp xong rồi chị cứ đứng đó khóc,cái điệu khóc giống như ai đó bắt mình phải khóc lên ấy.Rối chị vào gặp người quản trang để xem tên của liệt sĩ thì ra đó chính là cái tên người nhà mình mà khi làm bia ,thợ đã ghi nhầm tên. Đêm đó về nhà ngủ ,chị nằm mơ thấy liệt sĩ về cùng với 1 đoàn bộ đội toàn những người trẻ ,đi vòng tròn múa hát cho chị xem.Rồi bõng dưng chị thấy một vệt sáng bay vút đến hôn lên má chị 3 cái rồi bay đi. Chị choàng tỉnh dậy cảm giác lạnh như đá vẫn ở trên mặt chị lấy tay sờ lên giật má mấy cái xem mình tỉnh thật không và chị biết liệt sĩ vừa về.Vậy chính xác người dưới mộ kia là người nhà rồi ,chị gọi điện báo cho bố và anh em trong nhà biết(mẹ đã mất từ lâu)
    Thôi khuya rồi để lúc khác mình kể tiếp bây giờ mình đi ngủ đây.

  20. #20

    Mặc định

    chết...nói này chắc mình phải đi gọi hồn mất!
    Vinh...Vinh oy.....
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  2. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM
  3. CĂN BỆNH BÍ MẬT CỦA NÀNG
    By Stonetears in forum Tâm sự nhỏ to, chia sẻ, suy ngẫm
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 16-01-2011, 10:56 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •