Đúng là cho dù là gã tội phạm kinh khủng, giết người trong chớp mắt, cần phải loại bỏ ra khỏi cuộc sống này, nhưng vẫn đáng tội nghiệp cho những người mẹ, những người vợ người con còn ở lại. Phải chi họ được bảo ban, được dạy dỗ, uốn nắn ngay từ thuở ban đầu thì làm gì có cảnh cướp giết?
Dù phải trả giá bằng mạng sống của mình, nhưng vẫn còn tội lỗi mà họ phải trả giá. Họ sẽ xuống chốn Âm Ty lạnh lẽo, vào Ngục Vô Gián trả dần tội ác này.
Cầu mong cho linh hồn của họ biết sám hối, lấy lối thoát cho chính bản thân mình bằng cách niệm chân chính Hồng Danh Nam Mô A Mi Đà Phật, tội lỗi họ sẽ dần được gột rửa, trờ về với cõi Niết Bàn thanh tịnh.
Cầu mong cho chúng sinh đừng vướng vào tội lỗi.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô Tây Phương Niết Bàn Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Mi Đà Phật.