trời đất có âm có dương
thần thánh cũng vậy có 2 nhóm :
thiện thần và ác thần .
trong mỗi nhóm lại chia ra làm 2 nguồn gốc các vị khác nhau :
đó là nhân thần và thần .
- nhân thần : là những con người lúc sống có công với đất nước . sau khi chết lại là những linh hồn oai linh nên được các vua chúa các triều đại phong thần thánh .
- thần , thánh : là hồn thiêng sông núi , đất trời : là hiện thân của đấng chúa trời , của đáng sáng tạo ..........
thì bản thân họ đã là những thần thánh ...........rồi . đâu cần con người ta sắc phong đâu .
và bà chúa liễu cũng vậy :
nói về nguồn gốc bà :
thì bà vừa là :
1 nhân thần : có mộ chí , có gia đình , quê quán
vừa là : thần thánh
Nàng là con gái Ngọc Hoàng thượng đế
trước khi được đức phật thế tôn cứu giup và cảm hóa thì cách mà chúa tỏ cho người trần gian thấy vẻ uy linh của mình theo cách có vẻ không được hợp lòng người lắm .
sau này được theo học đức phật thế tôn chúa đã thay đổi , chúa đã hiển linh để cứu giúp người trần gian chứ không phải là làm họ sợ hãi ngài như trước kia .
cái khéo của tác giả là đã khéo léo lồng ghép được tư tưởng đạo thánh và đạo phật trong tâm thức của người việt nam .
để thấy rằng bất cứ người con nào của thánh thần nước việt cũng nên nhớ rằng các thánh thần nước việt đã phải qui y trước cửa phật , và các con của người cũng nên như vậy : phải sống và làm theo những giáo lí tốt đẹp của nhà phật !
Bookmarks