Ngày xưa khi mình mới tập tành học đạo mình có đọc một bài viết hình như là của ông Lão tử hay khổng minh gì gì đó có một công án thế này
ông lão tử ấy gập một con rắn đang ăn mồi nhưng ông ấy không biết là nên cứu hay không nên cứu con vật kia vì cứu thì con rắn sẽ ko có thức ăn thì nó chết
còn không cứu thì con mồi sẽ chết chẳng biết thế nào nên cứu hay ko nên cứu .vì cứu hay không cứu thì vẫn có tội vì vậy cho nên ai gặp trong hoàn cảnh này cũng
nên vô vi nó đi
cứu niệm mười biến chú đại bi
ko cứu cũng niệm mười biến chú đại bi
ngày xưa khi mình gặp thầy mình thầy cũng nói con cứ phải vô vi thì con mới sống dk trên cõi đời này vì cuộc sống ko chỉ của TKPT mà của tất cả mọi người cũng nên vo vi
lúc nào cũng phải đi khâu đi vá. Nếu có ai nghe thấy tiếng thì hãy nhắc cho mình rồi mình sẽ dừng lại vì TKPT cũng gần hết tiền rùi