TQ khôn khéo giúp Nga ở U thì giờ Nga nó giúp TQ là chuyện thường thôi. Mình yếu kém mà không chịu tự thân cường hóa, tự lập thì phải chịu thiệt thôi. Con lớn rồi thì phải tự lập chứ ăn bám mãi bố mẹ mãi sao được, hàng xóm nó nuôi chắc?
TQ khôn khéo giúp Nga ở U thì giờ Nga nó giúp TQ là chuyện thường thôi. Mình yếu kém mà không chịu tự thân cường hóa, tự lập thì phải chịu thiệt thôi. Con lớn rồi thì phải tự lập chứ ăn bám mãi bố mẹ mãi sao được, hàng xóm nó nuôi chắc?
Tri âm bên rừng trúc
Tri kỷ giữa trời không
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks