
Nguyên văn bởi
congiolamientay
Luân xa nó là một chùm tiếp điểm nhận năng lượng chứ nó đâu phải cánh quạt mà nó quay.
Tuy nhiên khi mới khai mở. ta cảm nhận được sự kết nối và nhân năng lượng qua tiếp điểm. Nó như 1 tia năng lượng đi vào Luân xa... tia năng lượng này nó kết nối với điểm này rồi điểm khác. Ta cảm nhận được tia năng lượng này chạy xoay quanh 1 điểm nên ta nghĩ rằng nó quay chứ thực chất nó đâu có quay.
Nhất là LX7, có lúc ta cảm nhận tia năng lượng chạy vòng vòng trên đỉnh đầu của mình... Nhưng khi khai mở hoàn toàn nó ko còn chạy nữa vì tất cả các điểm đồng loạt kết nối... Lúc này toàn bộ đỉnh đầu mát lạnh và cảm nhận dược chùm tia năng lượng kết nối... Nên đôi khi ta cảm nhận nó giống hoa sen đang nở trên đĩnh đầu.
Các âm thanh, hình ảnh, mùi thơm.... xuất hiện trong lúc thiền.... đó là những ý niệm khởi lên một cách tinh vi hơn là suy nghĩ. Nó có thể từ trong bộ nhớ của mình khởi lên, hoặc từ nơi khác gửi đến (khi co kết nối sẽ biết nó đến từ đâu ) cho nên đôi khi nó bất ngờ... nhưng nó ko là gì cả... nó xuất hiện ta cứ lờ đi và xem như không có....
Thanh điển ở mọi nơi trong vũ trụ... không ảnh hưởng đền địa hình cao hay thấp. trong nhà hay ngoài sân.... Nó là sóng viêu vi mà.
đá thạch anh, kim cương.... không có tác dụng gì cả.... đừng tin những thứ đó mà bỏ tiền mua làm gì.
Càng đi sâu vào tâm linh thì hiểu biết càng nhiều, nhưng nguy hiểm cũng càng nhiều... không có sung sướng gì đâu... nên đừng có đi sâu. Thu được điển là tốt làm rồi.
Bookmarks