Học đạo phải hiểu cái lý, giờ thích làm cái sách viết rằng có mấy kiểu phật đều chưa đạt tối thượng không khó. Vậy cứ đọc sách của thằng A nói thằng B ko bằng mình, thằng B cười A kém thì kết quả về đâu? Đây là cái ngu của những kẻ tu học bây giờ
Tu đạo trước hết phải biết trời đất tam giới cũng có số vận, có sinh có diệt, tu đạo là về đến cái chỗ bất sinh bat diệt. Tam giới của phật giáo cũng chẳng có gì là to tát so với thiên địa cả, trời đất đã hủy diệt thì tam giới cũng thành cát bụi. Đạo gia đã thấu hiểu lý tạo hóa, chẳng lẽ họ lại ko siêu việt được tam giới. Đây là một suy luận rất đơn giản. Còn cái mớ lý luận tu tiên đạt sắc giới với thánh quả chỉ là của mấy kẻ không hiểu gì. Thiẻn địa này là tự nhiên, pháp giới cũng là tự nhiên, không của riêng ai. Phật giáo cũng chỉ !à một tôn giáo, không có tôn giáo nào mà không thuộc đạo. Đạo gia không phải là tôn giáo, tồn tại từ lần sinh diệt đầu tiên. Phật giáo do lão thích lập ra thì cũng mới đây thôi, tạm nói thế. Cho nên chí đạo khó truyền, hạ sĩ nghe đạo cười lớn, đạo đâu có dễ dàng như vậy!
Bookmarks