Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiduathu Xem Bài Gởi
Bà T làm nghề buôn cá, bà thường đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về. bà hay mua cả hồ cá, rồi cho người kéo và cân buôn cho người đến lấy. (kiểu như đại lý cấp 1-hiểu nôm là thế). bà đi từ 4h sáng đến 8h tối mới về.
trong xóm có 1 ông mới đột tử chết, là bạn thân của chồng bà T. Một hôm bà đi qua nghĩa địa,lúc 8-9h tối, đường ko có đất cát j mà xe máy xoay 1 vòng như có người nhảy lên đó. bà nghĩ, chắc ông N đi nhờ rồi.Khi đi qua nhà ông N, bà cố tình đi chậm lại cho ông nhảy xuống, nhưng ko thấy j. Khi đi qua nhà ông B thì xe lại quay 1 vòng như thế, về nhà bà nói chuyện với ông là: Ông B 3 ngày sau sẽ mất, y như rằng , 3 ngày sau ông B mất thật.
ông này bình thường chắc cộc tính lắm nhĩ !!:i_dont_know: