Quá khứ của các Thầy đa phần là khổ cực, phải chịu nhiều thử thách nhưng vẫn giữ được đức hạnh, sau mới được làm Thầy( đồng thầy mình cũng vậy). Gọi là "ăn lộc thánh" nhưng thực sự thì các Thầy làm việc rất vất vả, tất cả lợi ích cá nhân phải dẹp qua một bên, toàn tâm toàn ý lo cho con nhang đệ tử.... đó là hạnh hy sinh của Thầy.
Việc nhiều thanh đồng có quá khứ "quậy tưng bừng", cho tới 1 ngày "lột xác" làm Thầy thì mình nghĩ " buông hạ đồ đao-lập địa thành Phật". Trời Phật luôn từ bi, chỉ cần ta chịu hối cải thì các Ngài vẫn cứu. Phật_chúng sanh thánh thường rỗng lặng-Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn!