Thử hỏi Thiền viện Trúc lâm Yên tử ban đầu là cái gì: Một cái lều với một ông sư, thậm chí không có một chú tiểu còi. Đến nỗi ông sư chết ngoài rừng cũng chẳng ai biết. Y bát chẳng trao lại được cho ai! Người tu có chứng quả phải biết nhập định mà viên tịch chớ, sao lại nằm lăn ra theo kiểu nói cho oai là Sư tử ngọa mà chết. Xưa nay trong tiên đạo có dạy cách giữ tư thế để sống lâu như sau: Quy tọa, cẩu ngọa, cáp hành, dậy người tu tiên bổ sung vào tu luyện, các vị cũng nên làm theo để được sống lâu. Cẩu ngọa chính là tư thế nằm nghiêng chân trên co lên, đặt trên chân dưới hơi duỗi, tay để dọc theo thân, vậy mà ai đó bịa ra là sư tử ngọa. Đó là chưa nói VN làm gì có sư tử mà biết nó ngọa thế nào. Còn cáp hành là đi như bồ câu, quy tọa là ngồi như rùa. Không phải là Phật, tại sao lại xưng bậy là Phật Hoàng? Lý luận ngày nay nghe phảng phất cách kinh doanh chùa Bái Đính .