kết quả từ 1 tới 8 trên 8

Ðề tài: Các thầy giúp tôi với

  1. #1

    Mặc định Các thầy giúp tôi với

    Cách đây một thời gian, tôi thường có những giấc mơ, trong mơ được gặp gỡ những người đã khuất, nhưng buồn vui lẫn lộn.

    Có lần tôi thấy mẹ tôi về đem theo một rổ sảo bánh bích-qui đưa cho tôi. Bảo rằng ăn đi, bao giờ hết mẹ lại cho.

    Có lần tôi lại thấy cả cha tôi và mẹ tôi (đều đã mất) đứng quanh một bàn gỗ, kê ở góc sân, trên bàn bày đầy huân, huy chương. Chúng tôi đứng chung quanh, đứa nói rằng mấy cái này mua trong hiệu sách được, đứa lại bảo đây là thành tích suất sắc trình lên ông bà chứ.

    Một lần tôi lại thấy mẹ tôi về, ghé tận mặt tôi hỏi dây chuyền vàng của cụ đâu. Nhưng cách hỏi rất lạnh lùng: "Dây của tôi đâu?". Tôi đang định nói đùa: "Dây điện thì có đầy", thì mẹ tôi ra hiệu chỉ khoanh vào cổ, xuống ngực, ý nói dây chuyền. Tôi vội bảo: "Sau đám ma, nhà bị trộm lấy mất hết mà mẹ không biết à?" Mẹ tôi lạnh lùng bảo: "Không".

    Khi đi xem bói, xem lá trầu, mấy người khác nhau nói phần mộ có vấn đề, khuyên nên đến chỗ mộ mà làm lễ, cầu xin cho Thần linh che chở cho vong, tức là thần hợp vong, vong hợp thần. Họ bảo rằng làm xong thủ tục này, các vong linh sẽ không về trong mơ nữa.

    Lúc đầu tôi cứ áy náy, bảo vong linh các cụ về với con cháu là tốt, nay cầu cúng không cho về thì bất hiếu chết. Sau đó cũng cúng lễ tại mộ. Thật kỳ lạ, sau đó thì yên, không thấy các cụ về thường xuyên như trước, mà chỉ năm chừng mười họa mới mơ thấy các cụ thôi.

    Xin chân thành chia sẻ và mong các thầy chỉ bảo giúp những điều chưa biết.

  2. #2

    Mặc định

    Sao bạn k tìm cách làm nhiều việc lợi lành để giúp cho thân mẫu bạn đc giải thoát , nêu là con thì chẳng lẽ chút hiếu hạnh tiết yếu này ko làm đc sao bạn !
    dùng tâm chí thành của bạn thì mọi thứ đều sẽ như ý !

  3. #3
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi ban congnm2003 : Từ toàn bộ sự việc bạn nêu ra thì theo mình thấy mọi việc của bạn đều liên quan đến người trong dòng họ và gia đình . Do đó mình thấy bạn nên thành tâm khấn nguyện Ông Bà Tổ Tiên thì từ từ mọi việc sẽ xoay chuyển và mở ra cho bạn mà thôi . Đôi lời góp ý cùng bạn . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  4. #4

    Mặc định

    Đúng như các vị góp ý, mọi người trong nhà mình đã làm một số việc công ích như phát tâm góp tiền ấn tống kinh, cúng dường tịnh tài vào quĩ xây chùa, tô tượng, và một số việc từ thiện khác trong khả năng, đồng thời trì niệm danh hiệu các Đức Phật, cầu mong xin được gia hộ độ trì.

    Gần đây mình thấy ai ai trong nhà cũng đều được thân tâm an lạc, lại đi xem bói các thầy cũng nói rằng vong linh gia tiên được yên ổn, cụ thể thế này: Phần hồn được đi hầu chùa, hầu phủ, vui hát ca. Phần xác tĩnh. Mộ lún đều.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tieuthien2564 Xem Bài Gởi
    Gửi ban congnm2003 : Từ toàn bộ sự việc bạn nêu ra thì theo mình thấy mọi việc của bạn đều liên quan đến người trong dòng họ và gia đình . Do đó mình thấy bạn nên thành tâm khấn nguyện Ông Bà Tổ Tiên thì từ từ mọi việc sẽ xoay chuyển và mở ra cho bạn mà thôi . Đôi lời góp ý cùng bạn . Thân !
    Cảm ơn huynh tieuthien2564 đã chỉ dẫn. Đúng là trong đại tộc dòng họ nhà mình đang có vấn đề tranh chấp về nhà thờ tổ.

    Nguyên nhân là cách đây chừng 230 năm, cụ tổ Cửu đại nhà mình có xây dựng nhà thờ và dạy dỗ con cháu thờ cúng tổ tiên cho phải đạo. Đến thời xảy ra cuộc cải cách ruộng đất long trời lở đất (năm 1954-1955), nhà thờ vẫn còn được gìn giữ và trao trả lại cho con cháu trong dòng họ tiếp tục thờ cúng. Nhưng, cuộc đời luôn có chữ nhưng, có một người cháu thuộc ngành trưởng của dòng họ đang tâm chiếm dụng. Những năm 1980-1983, thời kỳ khó khăn đói kém, anh này rỡ nhà thờ lấy các cột, kèo gỗ lim và các vật thờ tự có giá trị đem bán lấy tiền. Anh ta nói dối với huynh đệ thúc bá trong dòng họ rằng nhà thờ bị đổ, phải xây lại. Cuối cùng xây lại thành một gian đổ bê tông mái bằng, chẳng còn gì là dáng dấp nhà thờ xưa.

    Đến gần đây, khi đất đai ở nông thôn bắt đầu có giá trị một chút, thì anh ta ngấm ngầm kê khai lấy "Sổ đỏ" cho mảnh đất ấy. Anh này tuyên bố với dòng họ rằng: "Nhà thờ xưa đã hư hỏng vì thời gian, nay không còn nữa. Về quản lý nhà nước họ đã tự cấp sổ đỏ cho tôi nên tôi được sở hữu. Nếu dòng họ có chứng từ về sở hữu mành đất đấy thì trình ra, tôi mới công nhận". Câu chuyện này đang được đưa ra chính quyền phân xử. Chắc là vì như thế nên gia tiên chúng tôi hay về báo mộng cho con cháu. Chúng tôi cũng luôn thành tâm kêu cầu, mong gia tiên chứng giám sự kiện này. Còn người cháu bất nhân trong câu chuyện này nguyên là một giáo viên dạy chính trị và nguyên hiệu trưởng một trường cấp 3 ở quê hương tôi.

    Một lần nữa, xin cảm ơn huynh tieuthien2564 đã chỉ dẫn.
    Last edited by congnm2003; 29-05-2012 at 09:50 AM.

  6. #6
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Gửi bạn congnm2003 : Có duyên thì tương trợ lẫn nhau , chứ không có chi đâu bạn à . Nếu bạn có niềm tin vào tâm linh thì cứ tiếp tục kiên trì thành tâm khấn nguyện Ông Bà Tổ Tiên của mình thì từ từ mọi việc sẽ xoay chuyển theo chiều hướng tốt và đúng tâm ý của bạn nhưng việc gì cũng cần có thới gian và chữ nhẫn bạn à . Đừng có chấp bạn à , cứ coi đó là " Nghiệp " thì tất phải đến và trả nhưng nếu có tâm hồi hướng thì từ từ mọi việc sẽ xoay chuyển cho mình vượt qua nhẹ nhàng . Gieo gì thì tất sẽ gặt ấy mà thôi . Thân !
    Tùy Duyên Mà Gieo Duyên !

  7. #7

    Mặc định

    Xin các thày chỉ giúp!
    Xin lỗi chủ topic vì tôi không lập được topic mới (ko hiểu tại sao).

    Thưa các thày, các anh chị em. Chuyện là thế này, có mấy lần lúc tôi vừa ngủ dậy, tỉnh chưa kịp mở mắt thì hiện ra 1 quang cảnh quen thuộc rất rõ ràng như đang nhìn thấy thực sự chứ ko "mờ" như tưởng tượng hay hồi ức. Lúc đó tôi còn cố nhìn kỹ trước khi ko còn đủ định lực giữ hình ảnh sáng rõ ấy nữa. Sau đó thì hình ảnh mờ đi rồi ko thấy nữa. Khi tưởng tượng lại thì chỉ thấy nó như là 1 ký ức "mờ" chứ ko rõ như đang nhìn thấy. Chẳng hạn như sáng nay thấy cảnh trí trong nhà ở phòng khác rất rõ rệt, rồi nhìn kỹ có 1 đàn ruồi khá lớn bay loạn xạ. Nhưng hình ảnh ấy chỉ sáng rõ trước mắt trong độ 5 đến 10s, sau đó trở về dạng hình ảnh tưởng tượng.

    Xin các thầy chỉ giúp hiện tượng trên có gì không bình thường không ạ?

    Đa tạ các thày, chúc mọi người luôn khỏe mạnh và an lạc.

  8. #8
    Đai Xanh Avatar của phamducanh
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Vô định
    Bài gởi
    185

    Mặc định

    vẫn bình thừong thui huynh à
    người qua đường

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 112
    Bài mới gởi: 21-05-2019, 08:28 AM
  2. Chuyện ma có thật: Tai nạn đáng ngờ (tự nhặt của mình)
    By hacbachvothuong in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 544
    Bài mới gởi: 29-08-2017, 05:18 AM
  3. PHẬT HỌC VÀ Y HỌC
    By kristin in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-03-2012, 03:54 PM
  4. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 12:15 AM
  5. BÍ MẬT THÚ VỊ VỀ LINH HỒN LUYỆN NGỤC
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 28-04-2011, 10:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •