Nguyên văn bởi
kiếp mù lòa
Như Abe no Genji nói,ai trên thế giới cũng ghét Trung Quốc cả. Đầu tiên Mỹ sẽ dùng chúng ta như con tốt thí,họ sẽ cung cấp máy bay tàu chiến để các binh sĩ can đảm và quả cảm biết chắc chắn mình sẽ tan xác của VN chống chọi với Trung QUốc cho đến khi cả 2 bên đều 1 chột 1 què {ít ra lúc này TQ đã mất 2,3 phần về nhân lực và tài sản rồi còn gì}. Đây,lúc này thì Mỹ và các cường quốc thế giới sẽ nhảy vào đập hội đồng.
Thế rồi vì ảnh hưởng của hạt nhân và các loại vũ khí mà ta chưa hề biết đến trong đó có cã "vũ khí thời tiết" bí mật của Mỹ,hầu hết thế giới sẽ trở thành 1 cái sa mạc xinh đẹp với những mảnh đất vàng chói dưới ánh mặt trời rực lửa...
Những người giàu,viên chức,... vĩ đại của chúng ta sẽ chui vào những căn hầm khổng lồ đầy đủ tiện nghi máy móc hiện đại đã đào sẵn từ trước...
Còn những người nghèo,trung lưu,... Sẽ sống cờ bơ cờ bất,lúc này dịch bệnh sẽ lan tràn, có nhiều trận động đất ở nhiều nơi,...
Lúc này đây,đúng như lời tiên tri,các Ki Tô giả và ngôn sứ giả xuất hiện như là cứu tinh của loài người,họ biết cách dùng các dấu lạ điềm thiêng thế là nhiều người trong đạo cũng như ngoại giáo bị lừa gạt,... Chúng sẽ dạy chúng ta những giáo lý sai lạc,...
Thế rồi,mặt trời kết thúc sớm hơn so với trí não nhỏ bé của loài người từng dự đoán là 3 tỷ năm sau.
Nhiên liệu đốt cháy tưởng chừng bất tử,là ngọn lửa bất diệt ,điều kỳ diệu của Chúa kia bỗng dưng tắt ngấm để ứng nghiệm tiên tri "Mặt trời sẽ ra tối tăm". Một điều lạ khác xảy ra,dung nham mặt trăng bỗng phun ra ào ặt chảy lan khắp bề mặt rực đỏ,để ứng nghiệm tiên tri "mặt trăng sẽ hóa thành máu".
Các quỹ đạo,bản đồ vụ trụ do Chúa sắp đặt kia bỗng nhiên không còn nữa. Thế rồi các ngôi sao trong Hệ Mặt Trời chúng ta trôi lung tung vô định để ứng nghiệm tiên tri "các tầng trời rung chuyển". Vì mất các chị em Sao Mộc,... vốn che chở trái đất khỏi các cơn mưa thiên thạch để trái đất phát triển sự sống kia không còn nữa. Thế là trái đất bị những cơn thiên thạch dập túi bụi,... để ứng nghiệm tiên tri "Các ngôi sao từ trời sa xuống"...
...
Bookmarks