kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa".

  1. #1

    Mặc định "Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa".

    Người thanh niên có nhiều của cải

    (16) và kìa có một người đến thưa Ðức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" (17) Ðức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Ðấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn". (18) Người ấy hỏi: "Ðiều răn nào?" Ðức Giêsu đáp: "Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. (19) Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình". (20) Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa?" (21) Ðức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi". (22) Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

    Người giàu có khó vào Nước Trời
    (23) Bấy giờ Ðức Giêsu nói với các môn đệ của Người: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. (24) Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa". (25) Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: "Thế thì ai có thể được cứu?" (26) Ðức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Ðối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được".

    Phần thưởng dành cho ai bỏ mọi sự mà theo Ðức Giêsu
    (27) Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì?" (28) Ðức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Ítraen. (29) Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống đời đời làm gia nghiệp.
    (30) "Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu".


    http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/...theu/mat19.htm
    Tôi là môn đồ Ấn giáo. Tôi cũng là một tín đồ Thiên chúa giáo, một tín đồ Hồi giáo, một Phật tử và một môn đồ Do Thái. (Mahatma Gandhi)

  2. #2

    Mặc định

    Theo các bạn, có nên từ bỏ tất cả của cải để dễ vào nước trời hơn không ?

    Vậy Chúa Giê Su kêu gọi 1 xã hội nghèo khó ?

    Tiền bạc thì thật xấu xa ?
    Tôi là môn đồ Ấn giáo. Tôi cũng là một tín đồ Thiên chúa giáo, một tín đồ Hồi giáo, một Phật tử và một môn đồ Do Thái. (Mahatma Gandhi)

  3. #3
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthai Xem Bài Gởi
    Theo các bạn, có nên từ bỏ tất cả của cải để dễ vào nước trời hơn không ?

    Vậy Chúa Giê Su kêu gọi 1 xã hội nghèo khó ?

    Tiền bạc thì thật xấu xa ?
    Chúa nói "Cha của anh em dư biết anh em cần những thứ đó,vậy trước mắt hãy tìm đức công chính trước đã,còn những thứ khác Người sẽ thêm cho".

    sự thật mà nói người Ki Tô Giáo ngoan đạo chúng ta hầu hết đều không phải là những người nghèo.
    chứ nói gì đến trung tâm kinh tế-liên minh châu âu
    cường quốc số 1 - Mỹ
    cường quốc số 2 - Nga
    Những nước Ki Tô Giáo phát triển mạnh mẽ - Hàn Quốc,Nhật Bản
    haiz...........................

  4. #4
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    người tu sĩ của Chúa phải bỏ mọi sự : cha mẹ,người yêu,những thú vui,...
    để hết đời phục vụ,thương yêu,nghèo khó,...
    haiz...........................

  5. #5

    Mặc định

    NƯỚC TRỜI KHÔNG CÓ Ở ĐÂU XA MÀ CÓ CHÍNH TRONG MỖI NGƯỜI [NGHÍA ĐEN] ...... CHÚA GIÊSU KHÔNG HỀ KÊU GỌI 1 XÃ HỘI NGHÈO KHÓ VÀ TIỀN BẠC CŨNG KHÔNG HỀ XẤU XA..... Ý CHÚA MUỐN NÓI CỦA CẢI VẬT CHẤT THƯỜNG KHIẾN CON NGƯỜI TA DÙNG NÓ ĐỂ HƯỞNG THỤ VÀ HƯỚNG TỚI CUỘC SỐNG CỦA TRẦN THẾ , HỌ BỊ CUỘC SỐNG TRẦN THẾ MÊ HOẶC CỨ MẢI MÊ CHẠY TÌM KIẾM HẠNH PHÚC BÊN NGOÀI [ TIỀN BẠC , TÌNH DỤC ,SẮC ĐẸP ,VINH QUANG... ] NHƯNG HỌ QUÊN MẤT RẰNG THIÊN CHÚA NGỰ TRONG LÒNG HỌ CHÍNH LÀ CỘI NGUỒN SỰ SỐNG VÀ LÀ NGUỒN CỘI CỦA TẤT CẢ NHỮNG THỨ ĐÓ.... THÌ HỌ LẠI QUÊN LÃNG VÀ KHÔNG TÌM KIẾM NGÀI...... GIỐNG NHƯ 1 NGƯỜI NGHÈO KHÓ CÓ VIÊN KIM CƯƠNG QUÝ TRONG NHÀ MÀ KHÔNG BIẾT CƯ MẢI CHẠY RA NGOÀI KIẾM CHÚT TIỀN CÒM VẬY....

  6. #6

    Mặc định

    Đồng ý với Thaiduong,

    Theo thiển ý của mình, có thể là sai:

    1. Bỏ của cải thì dễ vào nước trời: chính là xả bỏ lòng tham, là cản trở người ta vào nước trời.
    2. Chúa kêu gọi một thế giới nghèo khó: Chúa nào có kêu gọi một thế giới nghèo khó! Không giàu đâu có nghĩa là phải nghèo hả bạn? Bạn thử tưởng tượng một xã hội công bình, không có kẻ bóc lột để kiếm thặng dư, mọi người đều làm việc và có đủ cái ăn cái mặc và sau khi làm việc thì hưởng thụ cuộc sống, thuơng yêu lẫn nhau, thế có phải là thiên đường không nhỉ?
    3. Tiền bạc chỉ đơn giản chỉ là chính bản thân nó, nó chẳng có tội lỗi gì cả, nếu có thì nó nằm ở con người.

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TuTam Xem Bài Gởi
    Đồng ý với Thaiduong,

    Theo thiển ý của mình, có thể là sai:

    1. Bỏ của cải thì dễ vào nước trời: chính là xả bỏ lòng tham, là cản trở người ta vào nước trời.
    2. Chúa kêu gọi một thế giới nghèo khó: Chúa nào có kêu gọi một thế giới nghèo khó! Không giàu đâu có nghĩa là phải nghèo hả bạn? Bạn thử tưởng tượng một xã hội công bình, không có kẻ bóc lột để kiếm thặng dư, mọi người đều làm việc và có đủ cái ăn cái mặc và sau khi làm việc thì hưởng thụ cuộc sống, thuơng yêu lẫn nhau, thế có phải là thiên đường không nhỉ?
    3. Tiền bạc chỉ đơn giản chỉ là chính bản thân nó, nó chẳng có tội lỗi gì cả, nếu có thì nó nằm ở con người.
    tấm gương tốt của người Phật Tử : hòa nhã và thông minh.
    haiz...........................

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minhthai Xem Bài Gởi
    Theo các bạn, có nên từ bỏ tất cả của cải để dễ vào nước trời hơn không ?

    Vậy Chúa Giê Su kêu gọi 1 xã hội nghèo khó ?

    Tiền bạc thì thật xấu xa ?
    THứ nhất là, dù chủ ý hay ko chủ ý từ bỏ tài sản, thì chung cuộc tài sản cũng ko theo con người, nó sẽ bỏ ta, ta ko thể mang nó đi

    Nhưng nghiệp sẽ theo ta như bóng với hình, sẽ đẩy ta vào sự luân hồi mới

    Do vậy ai biết vâng lời là khôn và ngoan. Hãy từ bỏ để có niềm vui vĩnh cửu

    Chúa nói từ bỏ để hướng con ngừoi tới sự ko tham luyến, chứ ko nói tới sự nghèo đói

    Ai là tín đồ tốt, chúa vẫn ban thưởng cho đời sống no ấm an lành. Ai đáng phạt, chúa sẽ phạt

    Trời cho thì được,....Lưới trời thưa mà không lọt

    Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

  9. #9

    Mặc định

    Có 1 thống kê rất thú vị rằng, có nhiều tỷ phú đầu thế kỷ XX, nhưng đến ngày nay người ta chỉ còn nhớ đến 1 vài người, những người được nhớ đến vì họ để lại các quỹ từ thiện phát triển và phục vụ loài người, mặc dù họ chưa hẳn đã là người nhiều tiền nhất thế giới. Ví dụ như Rockerfeller Foundation chẳng hạn.

    Nên 100 năm nữa, có thể sẽ ít người còn nhắc tới Steve Jobs, nhưng Bill Gates cùng với Bill gate and melinda foundation có lẽ sẽ còn được nhớ và tiếp tục phát triển như vị thánh của người nghèo.
    Tôi là môn đồ Ấn giáo. Tôi cũng là một tín đồ Thiên chúa giáo, một tín đồ Hồi giáo, một Phật tử và một môn đồ Do Thái. (Mahatma Gandhi)

  10. #10

    Mặc định

    Những cung bậc bất ngờ trong cuộc đời Bill Gates

    PHÚC MINH

    30/05/2012 18:02 (GMT+7)
    Với giới công nghệ, Gates là một huyền thoại, người đã sáng lập nên một trong những hãng công nghệ lớn nhất thế giới.
    E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ:
    Ý kiến (0)

    Tỷ phú Microsoft, Bill Gates, đã bước qua tuổi 56. Mặc dù đã có nhiều cuốn sách viết về ông được xuất bản khắp thế giới, nhưng hình ảnh của ông trong mắt người đời ở chỗ này chỗ khác, lúc đây lúc kia lại không hoàn toàn thống nhất.

    Với những người bình thường, ông là tỷ phú giàu nhất nhì thế giới. Với giới công nghệ, Gates là một huyền thoại, người đã sáng lập nên một trong những hãng công nghệ lớn nhất thế giới. Còn với những người dân ở các nước kém phát triển, Gates là "thánh sống" khi ông cùng vợ chia sẻ hàng tỷ USD tài sản làm từ thiện.

    Ông cũng bị đầy người ghét. Không ít người nhận xét Gates là một ông chủ xấu tính, hiếu chiến, hay "văng" những câu nhạo báng khó nghe vào mặt người đối diện. Người khác lại nói ông ranh ma và chơi không đẹp. Song, sau hết tất cả những cái sự yêu ghét đó, Gates vẫn là người có ảnh hưởng lớn tới thế giới đương đại.

    Những ý tưởng của ông về máy tính và phần mềm đã mang lại sự thay đổi cho thế giới, tạo nên một giá trị vô cùng lớn, không chỉ đối với bản thân ông mà còn với toàn bộ hệ sinh thái của những nhà phát triển phần mềm. Trang Business Insider mới đây đã tóm lược những nốt thăng trầm của cuộc đời Bill Gates như sau:

    Bill Gates mê máy tính từ nhỏ



    Gates bắt đầu quấn quýt với chiếc máy tính từ khi ông 13 tuổi. Có thể bạn cảm thấy buồn cười vì bé nhà bạn giờ mới lên ba đã biết dùng máy tính bảng, nhưng điều này không phải là chuyện bình thường vào thập niên 1960. Vào thời bấy giờ, không phải nhà nào cũng có máy tính và nhất là chiếc máy tính còn thiếu giao diện người dùng.

    Chương trình máy tính đầu tiên



    Khi Gates học lớp 8, câu lạc bộ các bà mẹ trong trường đã dùng tiền lãi thu được từ việc bán đồ linh tinh để mua một thiết bị đầu cuối Teletype dòng 33 ASR và một gói thời gian sử dụng máy tính. Thời điểm đó, mọi người phải trả tiền sử dụng máy tính theo giờ. Gates đã viết chương trình máy tính đầu tiên của mình trên chiếc máy này. Đó là trò chơi cờ caro giữa người và máy.

    Gates và Allen, từ BASIC tới Microsoft



    Gates đã gặp đồng sáng lập Microsoft Paul Allen khi hai người cùng "mài đũng quần" ở trường Lakeside. Mặc dù Allen lớn hơn hai tuổi, song vì cùng yêu thích máy tính nên cả hai nhanh chóng kết bạn. Năm 1974, Allen cho Gates xem một bài viết trên tờ Popular Mechanics về bộ máy tính mini Altair 8800. Và một ý tưởng đã lóe sáng: Sẽ thế nào nếu ai cũng có một chiếc máy tính cá nhân nhỏ gọn cho mình?

    Allen và Gates đã gọi tới công ty bán máy tính Altair và nói rằng họ có phần mềm BASIC có thể chạy trên dòng sản phẩm này, nhưng thực tế là họ chưa có gì trong tay. Giám đốc điều hành công ty tỏ ra thích thú với đề nghị của bộ đôi. Allen và Gates đã miệt mài viết bộ mã BASIC trong suốt hai tháng. Cuối cùng, thành công cũng tới, Altair mua phần mềm. Và "hạt giống" Microsoft nảy mầm.

    Chiến đấu với trào lưu phần mềm miễn phí



    Vào thuở "bình minh" của thời đại máy tính, mọi người sao chép và chia sẻ phần mềm với nhau một cách thoải mái. Phần mềm BASIC của Microsoft cũng không phải là ngoại lệ. Tháng 2/1976, Gates đã viết một bức thư ngỏ gửi tới những người yêu thích máy tính, giải thích rằng việc phát tán những phần mềm không phải trả tiền sẽ "ngăn cản sự hình thành của những phần mềm có ý nghĩa".

    Ông yêu cầu mọi người hãy trả tiền để mua phần mềm. Vào thời điểm đó, đây là một quan điểm không bình thường và cho tới ngày nay, đôi lúc cũng vẫn có người nghĩ như vậy.

    Gates thông minh, nhưng ranh mãnh



    Vào thập niên 1980, mẹ của Gates, bà Mary Maxwell Gates, đã có cuộc trò chuyện với ông John Opel (người sau đó là Chủ tịch IBM). Bà đã giới thiệu con trai bà với nhân vật nổi tiếng này. Khi đó, IBM vừa chế tạo được máy tính cá nhân (PC) và muốn một bản sao BASIC cũng như hệ điều hành DOS.

    Microsoft đã cung cấp phần mềm bản quyền cho máy tính IBM, nhưng từ chối bán mã nguồn. Gates nghĩ rằng các nhà sản xuất khác sẽ bắt chước IBM sản xuất máy tính cá nhân và họ cũng sẽ cần đến hệ điều hành từ Microsoft. Bill Gates đã đúng.

    Gates không phải là một ông chủ tốt



    Trước giờ, Bill Gates không nổi tiếng về các mối quan hệ xã hội. Ông từng có những cuộc tranh cãi nảy lửa với Giám đốc điều hành hãng sản xuất máy tính Altair. Khi trở thành Giám đốc điều hành Microsoft, ông vẫn nổi danh về thói quen gây gổ và xúc phạm các nhân viên quản lý trong những cuộc họp hàng ngày, như gọi những ý tưởng của họ là "ngu ngốc".

    Phong cách quản lý "lăng mạ" đã ăn sâu vào máu của Microsoft và một số nhà quản lý của hãng vẫn hành động như vậy, một số cựu nhân viên Microsoft kể lại.

    Kẻ bỏ học ngang lưng



    Gates từng theo học ở trường Harvard, nhưng sau đó đã bỏ ngang khi bắt đầu xây dựng Microsoft cùng với Allen. Mẹ ông không lấy gì làm vui trước hành động của con mình. Bà lo lắng cho tương lai của Gates và muốn con mình trở lại trường để trở thành một luật sư như chồng bà.

    Gates không trở lại trường học, song Harvard cũng vẫn đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của Microsoft. Tại trường này, Gates đã gặp Steve Ballmer. Năm 1980, Ballmer đã trở thành nhân sự thứ 30 của Microsoft và hiện đang dẫn dắt công ty. Ballmer có mức lương 50.000 USD và nắm giữ 8% cổ phần trong công ty.

    Người "nhào nặn" ra các triệu phú



    Năm 1978, Microsoft thu được 2,5 triệu USD. Vào thời điểm đó, Gates mới 23 tuổi. Trong ảnh là những nhân viên đầu tiên của Microsoft. Nhiều người trong số này đã ở lại Microsoft đủ lâu để trở thành các triệu phú. Tuy nhiên, làm việc với Gates không phải giống như đi dã ngoại. Một trong những người phụ nữ trong ảnh này đã từng kiện công ty vì thái độ phân biệt giới tính.

    Tỷ phú xấu tính, chơi không đẹp



    Microsoft càng lớn mạnh, Gates càng trở nên xấu tính. Khi còn làm việc với Apple, Gates đã nảy ra ý tưởng về một hệ điều hành cho phép dùng chuột ngoài bàn phím. Sau đó, Apple đã kiện Microsoft về tội sao chép "diện mạo và cảm giác" của Macintosh vào Windows. Vụ kiện này kết thúc với phần thua thuộc về hãng công nghệ "quả táo cắn dở".

    Microsoft đã mượn sự yêu thích của người dùng đối với phần mềm Windows của mình để gây khó dễ cho đối thủ trong cuộc chiến phần mềm. Ủy ban Thương mại Liên bang và Bộ Tư pháp Mỹ đã không ít lần tiến hành điều tra Microsoft về cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh. Năm 1998, Mỹ cáo buộc Microsoft vi phạm luật chống độc quyền. Gates đã lảng tránh phiên tòa và Microsoft thua kiện.

    Tú tài đủ tư cách nhất



    Bất chấp những lời chê về phong cách quản lý lăng mạ người khác hay một đối thủ cạnh tranh khốc liệt, gia sản kếch xù, sự thông minh và tính nhạy bén kinh doanh của Gates đã đưa ông trở thành một tú tài đủ tư cách nhất ở Mỹ trong suốt hàng thập niên. Tuy nhiên không giống như những tỷ phú phần mềm khác, chẳng hạn như Larry Ellison của Oracle, ông không nổi tiếng về khả năng tán tỉnh phụ nữ.

    Gates bắt đầu hẹn hò với bà Melinda French vào năm 1989 và mãi tới 1/1/1994, họ mới tổ chức hôn lễ. Hiện cặp đôi này đã có hai mặt con gái và sống hạnh phúc trong một tòa nhà rộng hơn 6.000 mét vuông hướng ra hồ Washington. Kể từ sau vụ kiện chống độc quyền, Gates bắt đầu thay đổi cách sống của mình.

    Với vợ, Gates là một người đàn ông tốt bụng



    Năm 1994, Gates đã dùng một số cổ phần của ông trong Microsoft để thành lập Quỹ William H. Gates. Năm 2000, ông và vợ gộp ba quỹ từ thiện của gia đình thành một. Và Quỹ Bill & Melinda Gates chính thức ra đời. Cũng trong năm này, ông rời bỏ cương vị Giám đốc điều hành Microsoft và đảm nhiệm vai trò "kiến trúc sư trưởng phần mềm". Năm 2006, ông dần từ bỏ công việc điều hành để toàn tâm toàn ý cho hoạt động từ thiện.

    Người đàn ông hào phóng



    Tháng 12/2010, Gates và nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett (cũng là bạn tốt của Gates) ký "Cam kết Gates - Buffett". Họ hứa sẽ quyên tặng ít nhất một nửa số tài sản của mình cho công tác từ thiện. Gates cũng bắt đầu việc kêu gọi các tỷ phú khác chi tiền cho hoạt động cộng đồng này. Mark Zuckerberg, tỷ phú Facebook, là một trong những người đầu tiên đồng ý ký vào bản cam kết đó.

    Danh tiếng mới



    Hiện nhiều người đã bắt đầu quên đi câu chuyện về việc ông bị kiện vi phạm luật chống độc quyền. Thay vào đó, Gates đã trở thành một trong những nhân vật bác ái đáng kính trọng nhất thế giới. Năm 2011, ông xuất hiện cùng với Jon Stewart trong một chương trình bàn về cách loại trừ bệnh bại liệt ở các nước kém phát triển.

    Một thiên thần hoàn hảo



    Danh tiếng của Gates giờ đây đã được gột rửa sạch bong. Hiện ông được biết đến như một người đàn ông tốt bụng đang giải cứu thế giới. Từ một nhà kinh doanh xấu tính, đáng ghét, Gates đã lột xác trở thành một nhà từ thiện thiên thần, đáng kính. Cuộc đời của tỷ phú Microsoft giống như một cuốn phim dài tập với đầy những cung bậc bất ngờ.


    http://vneconomy.vn/2012053005534687...bill-gates.htm
    Tôi là môn đồ Ấn giáo. Tôi cũng là một tín đồ Thiên chúa giáo, một tín đồ Hồi giáo, một Phật tử và một môn đồ Do Thái. (Mahatma Gandhi)

  11. #11

    Mặc định

    theo các ngài hay nói là: con biết chắp tay cung kính, là tốt rồi

    Buông dao thành Phật

  12. #12

    Mặc định

    Đức Phật đã từ bỏ mọi của cải, vợ, con, ngôi vị để đạt được cái gọi là "giác ngộ" và đi tới cảnh giới "niết bàn". Cái này cũng giống như cõi trời mà chúa Giê su mô tả vậy. Nó đòi hỏi sự từ bỏ và khi từ bỏ hết tất cả thì mới vào cõi đó được. Cõi đó có được dựa trên "sự từ bỏ". Vậy nên chúa Giê su nói "người giàu vào được nước trời khó như con lạc đà chui qua lỗ kim" vì họ có nhiều của cải quá, sự từ bỏ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thời của đức Phật thì trưởng lão "cấp cô độc" cũng là một người tốt và làm nhiều điều thiện nhưng cũng không thể lên "niết bàn" được. Người lên được niết bàn phải là người thực sự từ bỏ, từ bỏ hết. Khi đó "nước trời" và "niết bàn" là một chỉ khác tên gọi mà thôi.

  13. #13
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quangcom Xem Bài Gởi
    Đức Phật đã từ bỏ mọi của cải, vợ, con, ngôi vị để đạt được cái gọi là "giác ngộ" và đi tới cảnh giới "niết bàn". Cái này cũng giống như cõi trời mà chúa Giê su mô tả vậy. Nó đòi hỏi sự từ bỏ và khi từ bỏ hết tất cả thì mới vào cõi đó được. Cõi đó có được dựa trên "sự từ bỏ". Vậy nên chúa Giê su nói "người giàu vào được nước trời khó như con lạc đà chui qua lỗ kim" vì họ có nhiều của cải quá, sự từ bỏ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Thời của đức Phật thì trưởng lão "cấp cô độc" cũng là một người tốt và làm nhiều điều thiện nhưng cũng không thể lên "niết bàn" được. Người lên được niết bàn phải là người thực sự từ bỏ, từ bỏ hết. Khi đó "nước trời" và "niết bàn" là một chỉ khác tên gọi mà thôi.
    bữa tui cũng nói điều này thì không hiểu sao các Phật Tử chửi "Đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ".
    không biết ai sang hơn ai :icon_rolleyes:
    haiz...........................

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. TỐ NỮ KINH 2
    By thaiduong162 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 03:13 PM
  2. Vài mẩu chuyện góp vui
    By vovi in forum Cộng đồng Mạng XH,Trò chuyện vui, Spam, Xả stress
    Trả lời: 57
    Bài mới gởi: 09-04-2012, 12:00 AM
  3. PHẬT HỌC VÀ Y HỌC
    By kristin in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 24-03-2012, 03:54 PM
  4. Tây Phương Cực Lạc Du Ký (Tế Công - Thái sinh)
    By lyquochoang in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-12-2011, 05:22 PM
  5. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 12:15 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •