ở đâu ra bài thơ này hay zậy trờiiiiiiidi nang
ở đâu ra bài thơ này hay zậy trờiiiiiiidi nang
lúc hứng tớ làm thơ với thẩn
đọc rồi xin đừng có ngớ ngẩn
thằng mỏ làm thơ cười nhe răng
coi chừng nó quê nó nói bẩn
con cóc vàng đắt lắm nha các bạn
vui vui tớ chuyện trò lạng quạng
thơ thẩn đôi dòng chuyện tản mạn
hôm qua cùng bạn xạo dến sáng
chừng nào thi hứng bị mất hứng
có lẻ lúc ấy tớ tưng tửng
nhảy nai lên các bạn chưng hửng
thằng này điên /tớ cười nhe răng
Mây vô tình ngàn năm trôi mãi
-Gió vô tình ngàn năm cứ bay
Trăng vô tình trăng đùa với người
-Người vô tình chẳng hiểu lòng tôi
Cha trời đất Mẹ từ bi
Bao lần cứu khổ con thơ dại khờ
Hiển thị qua những vần thơ
Mong cho con trẻ sớm ngày ngộ duyên
Nhưng nghiệp quả nặng ngàn cân
Bụi trần bao tấc che đi tánh hiền
Tai ương tiếp nối triền miên
Đôi bàn tay nhỏ sao ôm sơn hà
Cuối mong giác ngộ là bờ
Luân hồi nhân quả chỉ còn là mơ
__________________
"Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời..."
cũng xem được đó chứ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks