Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 24

Ðề tài: Chuyện Trấn Trạch, Hồi Quy.

  1. #1
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định Chuyện Trấn Trạch, Hồi Quy.

    Phần 1.
    ....Tôi cùng 2 vị thân chủ đều ở trong tình trạng báo động khẩn cấp, làm 1 chuyến đi lễ vào hôm dằm Trung Thu vừa rồi.
    1 người đang trong cơn tán gia bại sản, còn một người đang trong cảnh nước mất, nhà tan. Quả thật nếu ở trong hoàn cảnh đó mới thấy họ thật sự can đảm, hay nói chính xác hơn là thuộc hệ Thần Kinh Thép.

    Các cụ ta thường dạy : có bệnh thì vái tứ phương, và quả đúng như vậy, 2 vị thân chủ đã từng cúng kiếng khắp nơi, ai mách gì thì làm lấy, kết cục tiền mất, tật mang, cái khốn khó cứ như quấn quýt lấy họ như chẳng muốn xa rời, trói gô họ trong những vòng luẩn quẩn, vô minh không lối thoát.

    Anh H hơn tôi hơn tôi gần chục tuổi đời, tôi gặp anh trong 1 buổi gọi Vong cách đây vài năm. Thấy vợ chồng anh có vẻ tín ngưỡng, tôi cũng thấy cảm tình rồi quen nhau từ đấy. Anh chị là công nhân ở 1 công ty khoáng sản xa lắc, tận địa đầu tổ quốc, nơi có con sông đổ vào đất Việt với địa thế chênh với Thủ đô tầm vài trăm mét. Nay anh đã nghỉ hưu. Sau đợt chống Tầu chạy về Thủ Đô, may mắn vét voi mua được khoảnh đất cả trăm thước vuông, nay xây được mấy ngôi nhà đồ sộ dăm tầng, mỗi ngôi lên bạc Tỷ. Rồi cơ may cứ đến với nhà anh theo thời gian, nên anh có cả 1 công ty tư nhân Du Lịch cả chục đầu xe mới đét. Phúc bất trùng lai, cơ hội hoạch tài đến với nhà anh chị như được Thần Tài mở cửa, tiền bạc , đất đai cứ tuôn trào như nước chảy...
    KPK

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định

    Bởi vì quá tin vào việc gọi vong nên ...sảy ra tai họa
    Nhà anh H tọa trên 1 khoảnh đất liền thổ, xa xưa có miếu Thần linh. Vào những năm 1972 , giặc Mỹ dùng máy bay B52 ném bom vào thủ đô Hà Nội,( lúc đó có ai tin vào chuyện tín ngưỡng đâu) dân chúng đi sơ tán khắp nơi. Khi giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước người dân thủ đô lại trở về, 1 số di tích, Chùa Chiền, miếu mạo bị phá hoại, nên không ai khôi phục. Dân cứ đà ấy lấn chiếm, xây dựng nhà cửa, vườn tược...Mãi đến sau này, đất chật, người đông, tấc đất, tấc vàng thì sự xâm thực trở thành làn sóng. Người ta lấn cả Chùa, cả nghĩa địa để ở. Đến thời nay tín ngưỡng phát triển tự do, âm thịnh, dương suy, mới thấy những tai họa khôn lường.
    Anh H là người mua mảnh đất này để xây dựng nhà sau nên hoàn toàn không hề hay biết. Khi hỏi những gia đình ở từ xưa thì họ cho biết đây là 1 dải đất dữ, còn nguyên nhân tại sao thì không có mấy người biết đến. Trong xóm gần đây sảy ra đủ thứ chuyện dữ, nên bà con chòm xóm mời đủ mặt Thầy, Bà trấn yểm, rồi bói toán dùm beng mà vẫn không hết những điều dữ đem đến cho xóm nhỏ nằm trên dải đất này. Riêng nhà anh H mỗi tháng có cả 15 ngày đi mời Vong gia tiên về dạy bảo.
    Một hôm 2 vợ chồng anh H mời được Vong Bà anh lên nói chuyện. Anh hỏi bà về việc cất mộ cho bà mẹ đẻ của anh tuổi Tỵ. Bà anh cho ngày, tháng, năm, thậm chí cả ngày giờ cải cát và được anh H ghi chép rất tỷ mỉ, cụ thể ( đại thể trong đó có Tháng, ngày, giờ Dần, Thân, Tỵ, Hợi - trùng vào cung Trùng Tang, rất nguy hiểm) Tôi nghĩ đây là Tà nhập để phá nhà anh H chứ chưa chắc đã phải Vong Bà nhà anh H.
    Khi anh mời Thầy về lo công việc, có rất nhiều thầy phản đối việc trùng kị trên, nhưng bởi quá tin vào Vong nên anh quyết định cứ làm theo ý người âm.
    Xây cất xong xuôi cho mẹ anh vào tháng 10 năm ngoái, thì sang tháng 2 đầu năm nay toàn bộ gia sản tích cóp nhà anh hoàn toàn sụp đổ bởi tay chính con trai và con dâu nhà anh H. Khối tài sản đổ bể ước chừng trên trăm tỷ cứ như bát nước đổ đi, không đọng lại giọt nào, bao nhiêu nhà, đất, xe cộ đem gán nợ sạch sanh, thậm trí nơi thờ phụng còn đang treo trên sợi tóc. Cô con dâu nhà anh cứ như bị ma nhập, cuống cuồng vay chỗ nọ đập vào chỗ kia với lãi xuất cắt cổ, nhằm cứu vãn tình hình tài chính. Giữa lúc đó các nguồn vốn vay đáo hạn, ngân hàng nhà nước thắt chặt đồng vốn cho vay, thật là họa vô đơn chí, các chủ nợ đôn đáo đòi tiền, thu vốn sợ đồng tiền mất giá...đã dồn công ty nhà anh H vào con đường chết đứng như Từ Hải. Nhà anh H đành đứng yên chịu chết...
    KPK

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Huynh KPK Mến,
    Câu chuyện về thế giới thực của huynh hay quá. Đây cũng là một bài học về thế giới vô hình. Cám ơn huynh thật nhiều đã chia sẻ. NN đang mong huynh kể tiếp cho học hỏi thêm đây.

    Thân
    NN
    To You With Love

  4. #4

    Mặc định

    ôi khổn khổ cho nhà bác H . Vậy từ khi có duyên gặp Bác Khải thì Bác Khải có giúp Bác H vãn hồi tình hình được không thưa Bác Khải?
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  5. #5
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định Đường Hầm không lối thoát.

    Vào cuối năm ngoái, tôi gặp anh H tại điện của Cô Bằng. Khi tâm sự với anh tôi biết anh chuẩn bị cất bốc cho bà mẹ đẻ của anh, tôi có khuyên anh rằng việc này vô cùng trọng hệ, anh cần phải tham khảo nhiều nhà chuyên môn có khả năng về huyền thuật, đồng thời gọi Vong đích danh bà Mẹ anh để xin ý kiến. Anh ầm ừ nhất trí với những đóng góp của tôi vì anh biết tôi đã quá dạn dày kinh nghiệm những chuyện như vậy.

    Bẵng đi 1 thời gian sau vào những ngày cuối tháng 9 năm 2007, anh gọi cho tôi và nhờ tôi dẫn anh đi mời thầy về lo giúp việc. Tôi đồng ý giúp anh, Tôi liên lạc với PS Thầy, hẹn sau rằm lên đón. Mọi việc chuẩn bị của nhà anh và bên Thầy đã sẵn sàng, trước hôm xuất phát 2 ngày, anh gọi cho tôi cáo lỗi vì chiếc xe 7 chỗ Innôva nhà anh đang mắc kẹt trên đường Sơn La vì Lũ và núi sạt không về được. Tôi nói anh kêu xe khác nhưng anh không chịu vì cố chờ xe nhà. Tôi lại thay anh H khất lỗi cùng Thầy và xi hẹn lại vào cuối tháng lên đón.

    Mãi cả tuần sau xe nhà anh H mới về, anh cho xe vào 1 sưởng trên đường Láng, gần chùa Cảm Ứng để bảo dưỡng, hôm đó anh em tôi gặp nhau, anh bảo thôi cố gắng làm nhanh để cho xe đi đón Thầy về, vừa là việc cụ Bà, vừa nhờ Thầy kiệu Vong cho Ông Nội nhà anh và cô em về xây Mộ giả rồi nhập luôn 1 thể. Anh nói hôm vừa rồi lái xe nhà anh phải thuê xe xích kéo qua bãi lầy để về, không ngờ dưới lớp bùn dầy có đá hộc quyệt làm móp hết 2 sườn xe, nay phải dỡ ra gò lại không biết tuần nữa xong không. Tôi cười thông cảm với anh và bảo thôi việc nhà của anh, anh sắp xếp thế nào là tùy, xe ngoài bây giờ cũng sẵn, nếu hôm nào xong thì bảo em kẻo nhỡ việc nhà Thầy. Lần thứ 2 tôi lại xin khất lỗi với Thầy và không dám hẹn lại nữa. Khoảng nửa tháng sau anh lại gọi nhờ tôi liên lạc với Thầy để lên đón, nhưng từ đó đến tận những tháng cuối năm tôi và Thầy không thể xếp được thời gian giúp cho anh H được, bởi sức ép của công việc thập phương đổ trên vai PS Thầy không sao rũ ra được.
    Gọi cho tôi rất nhiều lần đều không thể bố trí giúp cho anh được nữa, vì PS Thầy không thể dứt bỏ khách mà đi mấy ngày được. Cuối cùng anh nhờ mấy ông Thầy Cúng và cứ theo ý Vong bà Nội anh cho ngày mà làm. Nghe nói các Thầy đều từ chối, nhưng anh vẫn quyết 1 mực không chịu nghe ai. Anh đã Phạm cực nặng về đường âm, âu cũng là cái số, cái nghiệp của nhà anh H.

    Cái tết nguyên đán Mậu Tý chợt đến, rồi chợt đi, thoảng qua như cánh Én liệng ngang trời. Lại tiết Thanh Minh, tảo Mộ, lại mùa hè ra rả tiếng Ve ngân. Mãi đến cuối tháng 5, lâu lắm tôi mới có dịp về cửa cô Bằng. Vừa gặp mấy người quen đã nhận được ngay tin anh H sập tiệm nặng lắm ...Tôi bàng hoàng chẳng hiểu tại sao và không nghĩ đó là sự thực. Tôi rút máy ĐT tìm số của anh H , gọi luôn cho anh xem hư thực thế nào. Vẫn chất giọng ồm ồm ấm cúng ngày nào của anh, nhưng đọng trong đó là nỗi buồn không che dấu được.

    Chiều hôm sau tôi hẹn gặp anh H xem sự thể làm sao. Anh còn chưa hết bàng hoàng và chẳng hiểu nguyên nhân gì dẫn đến sự vỡ nợ khủng khiếp, con số trên 100 tỷ VND, và đến bây giờ... Giọng anh ngậm ngùi : không biết lấy chỗ nào để thờ phụng tổ tiên đây ! khuôn mặt vuông vức, sạm nắng, từng trải của anh như chứa chất nỗi buồn sâu thẳm....
    Chờ cho nỗi lòng anh H vơi bớt tôi lựa lời hỏi anh về mọi sự xem có phương kế gì anh không, nhưng mọi sự đều tuyệt vọng bởi vì tin tưởng con cái, trao công ty và toàn quyền điều hành cho nó, nên anh không hề biết vì chúng nó dấu, hỏi làm sao thì tâm trạng chúng nó giờ cũng hoang mang không thể hỏi cho rõ ngọn ngành được.

    Khi tôi hỏi việc các cụ nhà anh năm ngoái giải quyết ra sao ? anh nói việc đó anh cứ theo ý của Bà anh mà làm. Tôi xin anh cho tên tuổi, ngày, tháng, giờ cải cát bà cụ và nhẩm tính thì ôi thôi, tôi tái mặt khi thấy mấy cái cung cấm kị nhất của Âm phần thì anh đều phạm phải. Tôi kết luận 1 điều với anh H : Thôi anh ạ, không mất người là còn may lắm rồi, để em sẽ bố trí giải, gỡ dần ra thôi, đỡ được phần nào, thì hay phần ấy....
    KPK

  6. #6
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Ôi, khiếp thật, không ngờ âm phần lại ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta như vậy. Cuối cùng có gở ra được phần nào ko vậy Huynh KP?.
    Cảm ơn Huynh nhiều.
    Mong Huynh.
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  7. #7

    Mặc định

    Anh H quả là quá liều khi cứ làm theo ý mình. Có lẽ cũng là do "Ma đưa lối, quỷ đưa đường", chỉ có thế mới lý giải nổi việc 1 người đã tin vào "xem xét" mà lại cố tình làm đúng những ngày phạm, kỵ...
    Nguyện đem mọi công đức có được hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sinh!

  8. #8
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định

    ...Vị thân chủ thứ 2 lại ở 1 hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, chị B ở tuổi 40 mà nhìn vẻ tiều tụy như người đã ngũ tuần. Cũng may kéo lại là bộ quần áo công chức gọn gàng, phảng phất vẻ cứng cỏi từng trải, hiện chị công tác tại 1 cơ quan hành pháp TW.Chị B lấy chồng, nhưng vì quê chồng ở xa, chị lại là con một, nên cả nhà ở quây quần cùng bố mẹ đẻ nhà chị.
    .. Chị mất chồng cách đây 2 năm khi tuổi đời còn trẻ và đang độ sung sức. Anh ra đi vào 1 đêm mùa hè khi gia đình vợ con còn đang trong giấc ngủ, không để lại lời nào, gánh nặng gia đình đè nặng trên đôi vai chị. Cháu T con gái, tuổi Tân Mùi là kỷ niệm đẹp nhất của cuộc đời chị . Cháu T học giỏi, thông minh luôn là học sinh giỏi của quận, nhưng từ 2 năm nay tính tình và cách sử sự của cháu với mẹ đẻ, ông, bà, người thân ruột thịt như 1 người xa lạ. Cháu đi học như để lấy lệ, bắt buộc, kết quả học tập của T tụt hậu nhất lớp. Cháu sinh ra chán nản bỏ học và thường vùi đầu vào những quán Net, lang thang ở nhà bạn bè qua đêm... bỏ ngoài tai những lời dăn dạy của ông bà, chú bác.

    Gia đình chị B là 1 gia đình công chức thuần khiết ở HN, việc lễ bái thờ cúng gần như không được chú trọng. Bố mẹ chị là giáo viên trường BK, sống bằng đồng lương, nay nghỉ hưu nhưng vẫn tham gia giảng dạy thêm ở những trường DL, họ là những con người của thế giới biện chứng, thời gian của họ được vùi dập vào những pho sách, những giáo trình giảng dạy.
    Những cảnh đời éo le cứ kẽo kẹt đưa thoi theo ngày tháng, sự thất vọng, chán trường hằn sâu trên khóe mắt chị B. Rồi những lời góp ý, động viên, mách bảo đưa chị đến những Chùa chiền, cửa Phật, cửa Thánh...Nhưng những gì mà chị và gia đình mong đợi cứ dần dần tuột khỏi tầm tay, nỗi tuyệt vọng ngập tràn trong ngôi nhà ấm cúng ngày xưa.

    ... Chị B đến với tôi qua 1 lời giới thiệu của người quen. Qua những tâm sự thật cảm động của chị ai cũng phải mủi lòng. Tôi chỉ biết trao cho chị mấy nhận định của tôi, động viên và giới thiệu chị gặp 1 nhà NC có khả năng giúp chị thoát khỏi hoàn cảnh thực tại. Nhưng chị B cứ khăng khăng nhờ tôi giúp, trong khi năng lực tôi có gì đâu. Tôi nói với chị : tôi chỉ là 1 nguời nghiên cứu về TL thôi, chị cứ theo lời khuyên của tôi mà làm... Chị B như người đuối nước gặp phao, chị cứ bấu chặt lấy tôi nhờ giúp đỡ, cuối cùng tôi đành đưa ra lịch vào buổi sớm hôm rằm đưa chị đi trực tiếp.

    Vì thời gian có hạn, nên tôi đành bố trí cả 2 gia đình đang gặp nạn cùng đi, mọi việc gặp gỡ nhà NC tôi đều giữ kín không hề thông báo trước với ý nhằm kiểm chứng các thông tin, và khả năng của nhà NC. Bởi không thông báo trước nên chúng tôi đến chờ Cô L ( nhà NC) méo cả mặt mà không biết bao giờ cô mới về. Tôi rủ anh H và chị B vào thăm viếng, dâng hương 1 ngôi chùa gần đó vì là hôm dằm. Ngôi chùa nằm giữa làng, khuôn viên Chùa được tách bạch bằng dãy tường cao, rêu phong 1 màu đen sẫm, cây cối um tùm tỏa bóng mát xuống những khoảng sân bao bọc quanh Chùa. Mùi hương nồng, ngan ngát lan tỏa, tiếng mõ trầm trầm, thanh tịnh. Chúng tôi lạc vào 1 không gian êm ả, không nhuốm bụi trần.

    .......


    .........

    ..........

    ............

    ...........

    ........

    Vài hình ảnh về ngôi Chùa quê yên ả.
    Last edited by khaiphamkhac; 09-10-2008 at 11:55 AM.
    KPK

  9. #9

    Mặc định

    Người duơng sống theo người dương, đúng như bác nói âm thịnh dương suy nên mới vậy. Sao lại có người cứ một mực tuân theo người âm không phân biệt trắng đen vậy thật là. Qua đây tôi cũng học được bài học là cẩn thận với cõi vô hình hư hư thực thực biết đâu mà lần.

  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định

    Ngôi Chùa làng thôi nhưng có một không gian thật rộng , phải có đến vài Ha vườn cây, ao cá thênh thang, thoáng đãng, Những giò Phong lan đang trổ bông trên giàn khiến khách viếng thăm đi dưới được thưởng thức hương vị thật cao sang. Chùa đang được tu tạo rất đẹp, có đến vài trăm pho tượng các vị La Hán trông như người thật, đủ hình đủ sắc mặt trần ai. Chúng tôi vào từng ban, dâng hương hoa, xong lên tầng trên thượng chiêm ngưỡng tượng Phật Tổ quay 4 phương đang kiết Ấn đại an hồi hướng, cứu rỗi trần gian. Xa xa những cánh đồng lúa xanh tít tắp, gió lộng thổi hương vị đồng quê thật ngọt ngào như níu kéo khách thập phương lán lại.
    Mặt trời gần đứng bóng chúng tôi mới quay trở lại nhà cô L. Cô vẫn chưa về, chúng tôi đành vào nhà uống nước đợi chờ.
    Khoảng lúc sau tôi reo lên khi thấy bóng cô xuất hiện, cô tươi cười chào chúng tôi. Sau 1 hồi chuyện trò chúng tôi xin được dâng hương lên ban Phật, Thánh nhà cô. Cô vui vẻ làm lễ giúp chúng tôi, có điều rứt khoát cô không cho chúng tôi Dâng tiền lên ban, mà chỉ cho xếp hương hoa quả, bánh trái mà thôi. Chúng tôi đành tuân thủ cái gọi là nhập gia tùy tục của cô.

    Cô khấn vái thật thành thạo, được 1 lúc tôi thấy mặt cô đỏ gay, đôi vai rung lên bần bật, mắt cô đỏ lên, 2 hàng nước mắt tuôn trào lăn trên gò má đỏ ửng, cô khóc tức tưởi, vừa khóc cô vừa nói qua hơi thở, thương lắm.....thương lắm .....
    Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì thái độ thật kỳ lạ của cô, cô chỉ vào anh H. Con đấy... con đấy...sao bây giờ mới đến ta, khổ quá, còn gì đâu ? và cứ thế giọng cô chậm rãi : ông Thần Linh đất nhà con dữ quá, mồ mả, âm phần chẳng yên, long mạch thì be bét còn gì. Anh H chỉ còn biết há mồm nghe từng lời của cô. Anh hỏi : thế bây giờ phải làm thế nào hả cô ? Giọng cô lại vang lên chậm rãi : tạ đi con ạ, tạ ông Thần Linh nơi ở đó đi, mũ áo ngựa đỏ, rồi trấn trạch bồi hoàn địa mạch đi, mời Thầy Chùa chính đạo mà làm, ta theo đó mà hồi hướng cho các con, để cho các con đỡ khổ, thương ...quá, thương....quá...
    Giọng cô L lại rền rĩ, cô chỉ vào chị B. Con đấy.. con đấy... Mất người rồi còn gì..Thương quá..., chồng đấy, chồng con đấy....

    Tôi giật mình khi cô L nói đúng hoàn cảnh của 2 vị thân chủ mà tôi đưa đi, quả là ngoài sức tưởng tượng về cô mà tôi được chứng kiến. Cô khóc đỏ hoe cả mắt có đến gần tiếng đồng hồ. Đến hết tuần hương thì cô L trở lại trạng thái bình thường, cô lại nhanh nhẩu như chưa có gì sảy ra, có điều những gì cô nói cô đều nhớ rõ về hoàn cảnh, cách hóa giải của cả 2 gia đình. Ngoài sân mọi người đã đến đông đúc tự bao giờ, họ là những người xóm giềng nhà cô, hôm nay ngày rằm, mỗi người sắn tay làm vài món cơm Chay dâng lên lễ Phật Thánh. Cô mời chúng tôi sang nhà uống nước, chờ cô lên tuần hương lễ Phật rồi đon đả mời chúng tôi chờ thụ lộc.
    Phần vì chưa bao giờ được thưởng thức cơm Chay, phần vì đã xế tầm nên chúng tôi vui vẻ nhận lời. Bữa cơm Chay tại nhà cô L thật ngon với đủ các món măng, mọc, giò chả, thịt ba chỉ, thịt gà... chúng tôi vừa ăn, vừa ngắm nghía và thán phục mấy bà nội trợ khéo tay, khéo mắt tạo ra được những món chay thật thịnh soạn, mùi vị thơm ngon khiến chúng tôi ăn đến no bụng mà không hề thấy chán, thật kính nể.

    Trước khi ra về tôi dặn 2 vị viết tên tuổi, địa chỉ nhờ cô ngày tuần, rằm kêu thay, lạy đỡ cho các anh chị, anh H, chị B nhanh nhẩu đưa phong bì mấy trăm nhờ cô L tuần rằm mua giúp hương hoa dâng Phật, Thánh. Cô nghiêm nét mặt nói : thấy các bác khổ mà thương thôi, các bác cất tiền đi, các bác cứ yên tâm, có danh sách địa chỉ nhà các bác đây rồi tuần rằm nào em cũng lên hương khấn Phật, sẽ kêu cầu cho nhà các bác được tai qua nạn khỏi.
    Chúng tôi chỉ còn biết cảm ơn cô và gia đình rồi trở bước ra về, trong lòng thầm khâm phục những con người chân chất nơi đây. Quả là những con người có Tâm của Phật....
    KPK

  11. #11

    Mặc định

    Kính gửi huynh KPK!

    Huynh có biết Ngài nào giáng vào cô L. để sang tai cho 2 thân chủ trên không ạ? Ngài có xưng danh không ạ?

  12. #12
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định

    http://s240.photobucket.com/albums/f...t=Video136.flv
    1 đoạn Video tiếp chuyện với cô L ( khi nhập M)

    ....Mấy ngày sau chị B gọi điện cho tôi báo rằng có thể bố trí giúp cho chị vào ngày T.7 cuối tuần này, nhờ tôi mời Sư Thầy nào tùy tôi chọn giúp cho chị. Tôi nhận lời sẽ đón Thầy cho gia đình chị đúng hẹn, tôi lên 1 bảng danh mục các thứ đồ lễ, chỉ chỗ mua để chị chuẩn bị chu đáo, đảm bảo cho sự thành tựu của buổi lễ.

    ....Đúng 3 giờ chiều ngày T.7 tôi lên đường đón Sư Ông TĐH. Sư Ông là 1 người còn trẻ tuổi, dáng người chắc đậm, nước da bánh mật, khuôn mặt vuông vức, luôn đăm chiêu như ẩn chứa điều gì sâu thẳm. Bộ quần áo nâu sòng nhà Chùa rộng thênh khiến Sư Ông như có vẻ già dặn nhiều so với tuổi tác. Hiếm nhìn thấy nụ cười nở trên môi Sư Ông, đôi bàn chân to bè, vững vàng trên nền đất Chùa đang sửa chữa ngổn ngang.
    ...Thấy tôi đi vào cửa Chùa, Sư Ông cất tiếng mời tôi vào ngồi uống nước nơi sảnh có đặt bộ tràng kỷ gỗ Lim ở ngay gian giữa, 1 chú tiểu đầu trọc lốc giót nước mời tôi, chén trà đặc quánh, tỏa nàn hơi nước thoang thoảng hương trà xanh nồng ngái. chưa hết tuần trà đã thấy Sư Ông sách túi đi ra, ông giục tôi đi nhanh làm lễ kẻo tối về muộn, tôi bật dậy chào chú Tiểu rồi theo ông bước ra xe. Chiếc xe em ru đưa chúng tôi lần về với những con người đau khổ đang thấp thỏm chờ mong..từng phút..từng phút một.
    KPK

  13. #13

    Mặc định

    Mr Khải cho hỏi giùm: đây là chuyện của anh Khải hay chuyện anh Khải thuật lại đấy ạ?
    Cảm ơn anh nhiều.

  14. #14
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thien_tam Xem Bài Gởi
    Mr Khải cho hỏi giùm: đây là chuyện của anh Khải hay chuyện anh Khải thuật lại đấy ạ?
    Cảm ơn anh nhiều.
    Bạn đọc từ đầu topic sẽ biết.
    Thân.
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  15. #15
    Đai Nâu
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Ha Noi
    Bài gởi
    325

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thien_tam Xem Bài Gởi
    Mr Khải cho hỏi giùm: đây là chuyện của anh Khải hay chuyện anh Khải thuật lại đấy ạ?
    Cảm ơn anh nhiều.
    Huynh Thiện Tâm Thân mến,
    Trong diễn đàn mình có nhiều cao nhân, cao thủ... chuyên nghành, xong trong món văn, báo chí này - vì Huynh mới vào nên Viong xin giới thiệu hai tay bút nghiệp dư là:
    Chang Cuoi Luoi
    Khai Pham Khac
    Chúng ta dễ lầm khi đọc bài lắm
    Tất nhiên còn vài tay viết, khác các Huynh tỷ ấy ít làm "mỏi cả cổ" nên viong không nhớ: Mây trắng, Nhật Nguyệt.....
    Còn về Thơ, Nho thì cả một rừng... vì Viong mù nên không bình được.
    (Có thể Viong không trả lời đúng câu hỏi của Huynh Thiện Tâm đâu)
    Last edited by viong; 16-10-2008 at 10:46 AM.

  16. #16

    Mặc định

    Đất cát, mồ mả, bát hương là những chuyện không thể coi nhẹ được. Dù bạn có tâm nhưng nếu không làm đúng thì vẫn có hậu quả.
    Xin góp một câu chuyện mới xảy ra tại nhà tôi cách đây khoảng 8 ngày.
    Nhà tôi có một ki ốt bán hàng nhỏ, hồi chưa có nhà riêng thì cả nhà tôi đã ở đó suốt mấy năm liền. Năm 2002, bố tôi lúc bị tai biến MMN cũng ngã từ gác xép của ki ốt đó xuống tầng 1 và rơi vào hôn mê, sau đó qua đời.
    Bát hương thờ bố tôi ban đầu để trên nhà ông nội, cách nhà tôi 15km, sau đó chuyển về tầng 1 của ki ốt. Một thời gian sau do tầng 1 xếp nhiều hàng hóa nên mẹ con tôi chuyển bàn thờ Thổ công, Gia tiên và của bố tôi lên gác xép. Toàn bộ việc chuyển bát hương đều do gia đình tôi tự khấn, tự xin, tự làm chứ không đi xem.
    Trước Tết năm rồi mẹ con tôi làm được một cái nhà riêng bé bé, làm nhà xong cũng chưa chuyển ngay bát hương của bố tôi vào. Cho đến tháng 11 vừa rồi, trước ngày cưới tôi mấy ngày, tôi đã mua lễ về thắp hương xin Thổ công, xin bố cho chuyển bát hương vào nhà trong. Mẹ tôi biết ý định đó cũng nói: đang yên ổn thì chuyển làm gì. Nhưng tôi nghĩ cả đời bố không được ở nhà riêng, giờ mẹ con có nhà mà không đưa bố về thì tủi lắm.
    Tôi tự đặt ra ngày chuyển. Rồi tự chuyển. Khi đưa vào nhà trong, do vị trí chật, không thể đặt thêm một bàn thờ riêng, tôi đã để bát hương của bố cùng bàn thờ Thổ công, Gia tiên. Trước khi chuyển thì trên bàn thờ có 3 bát hương để cân đối, giờ thêm bát hương của bố, tôi phải dịch 3 bát hương kia sang một góc. Tôi nghĩ chỉ cần mình thành tâm thì chắc không sao.
    Sau đó 1 tháng, em tôi bị ngã từ trên cầu thang xuống, sưng chân.
    Khoảng 1 tuần sau ngày em tôi bị ngã thì nhà tôi bị cháy. Chỉ cháy gác xép nơi đặt bàn thờ ( nhà tôi và ki ốt đều là nhà 1 tầng, có gác xép ). Tôi sợ hãi, về đi xem thì vong bố nói để bát hương như thế là không được phép, các cụ giận nên cho cháy để nhắc nhở.
    Gia đình tôi đã làm lại bàn thờ riêng cho bố tôi hôm qua, hi vọng mọi chuyện đều bình an.
    Last edited by boxitthom; 29-12-2008 at 04:47 PM.

  17. #17
    Đai Trắng
    Gia nhập
    Jul 2008
    Nơi cư ngụ
    Trời và Đất
    Bài gởi
    20

    Mặc định

    Các cụ khó tính thật đấy nhỉ =))
    "Thiên Sơn ngã độc hành, bất tất trương tống!"

  18. #18

    Mặc định

    Cám on bài viết của bac Phạm Khải. Bác có thể vui lòng cho Tôi biết địa chỉ của bác và của nhà ngoại cảm đuọc ko? Tôi cũng có nhiều chuyện mong đuọc sụ giúp đõ của Bác.
    địa chỉ của tôi : tam2939@gmail.com DT 0913223929.
    Trân thành cám on Bác

  19. #19

    Mặc định

    Bác Khải đang kể chuyện, sao tự nhiên lại ngưng, không kể tiếp? Diễn tiến, kết cục thế nào, bác có thể tiếp tụ được không?

  20. #20

    Mặc định

    Thân gửi anh!
    Đọc qua câu chuyện của anh gửi lên diễn đàn, tôi cũng có một chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ.
    Nhà chồng tôi có một chuyện cách đây hơn 1 năm sảy ra mà đến giờ tôi vẫn chưa biết hỏi ai, nay tình cờ đọc bài viết của anh tôi biết anh là người nghiên cứu về TL nên mạo muội nhờ anh chỉ giúp.
    Vào mồng 3 tết năm 2007, khi nhà tôi đang ngồi ăn bữa cơm sáng thì bỗng dưng tôi có cảm giác quay cuồng, người cứ đảo đưa chừng vài phút thì mắt trợn trừng và nhìn thẳng vào bố chồng tôi (tôi vẫn biết toàn bộ sự việc diễn ra và có cảm giác đó là một người đàn ông nhập vào mình). Tim tôi loạn nhịp, tôi biết mình đang có vong nhập và rất hoảng sợ, tôi cố gắng thoát ra và kêu chồng tôi đưa tôi ra ngoài. Nhưng đầu óc tôi lúc nào cũng nặng trịch, tôi đi được khoảng 100m thì ngồi lại nghỉ, lúc đó mẹ chồng tôi chạy ra thì tôi lại bắt đầu bị mê muội, mắt nhìn thẳng vào mc, tôi sợ hãi lại đứng dậy đi tiếp. Đến một ngôi chùa gần đó thì tôi tự nhủ " vào chùa đi, vào chùa thì sẽ không sợ gì nữa" nhưng vừa bước chân vào chùa thì tôi không còn khả năng kiểm soát bản thân va tôi đã bị ốp hoàn toàn nhưng lần này là một người con gái. Chồng tôi sợ quá liền gọi xe cho tôi về nhà mẹ đẻ sau đó về lấy xe xuống sau.
    Tới nhà mẹ, tôi vội vã chạy vào nhà và bình tâm trở lại, nhưng tôi vẫn có cảm giác có ai đó đang đứng ngoài cửa nhà mình. Một lúc sau chồng tôi đến, anh vừa bước vào nhà thì tôi lại bị hiện tượng trên sảy ra. Bố mẹ tôi và chồng tôi rất lo lắng và đưa tôi đến chùa nơi này có một vị pháp sư trị tà ma rất giỏi, tôi vừa vào ông dơ một thứ gì đó lên đầu tôi (tôi ko nhớ rõ) vừa dơ xong thì ông bảo tôi bị ma theo và làm phép giúp tôi đuổi tà ma nhưng chỉ ra khỏi cổng chùa thì đâu lại vào đấy, nhà tôi lại tiếp tục đưa tôi đến một ông thày pháp và nhờ ông này giúp đỡ. Ông này hỏi tôi đủ thứ, nhưng tôi không nói, tôi cứ nhìn ông chằm chằm, ông chắc cũng sợ ( theo tôi đoán là như thế), ông đóng dấu gì đó rất đỏ vào tay tôi và đưa tôi lên điện nhà ông nhưng ko ăn thua và ông lại đưa tôi đến nhà một bà thầy ( bà này là thầy của ông). vừa đến cửa thì bà này bảo tôi có bà tổ cô bên chồng nhập vào và yêu cầu về nhà lập bát hương thờ cúng. Gia đình tôi sau khi về cũng làm đúng theo lời bà chỉ bảo nhưng trong thâm tâm tôi thì tôi luôn hoài nghi, không biết thực hư thế nào vì chính bố chồng tôi và họ hàng bên chồng khi hỏi đều ngập ngừng, không ai biết về bà tổ cô, chính bố chồng tôi khi mới hỏi cũng nói không có chị gái hay em gái nào chết trẻ, nhưng ko dám khẳng định vì thời ấy chiến tranh loạn lạc lắm... Xin nói thêm mẹ chồng tôi là người không tín, bà có phần vụng về trong việc hương khói, mà đất nhà tôi rất nghịch, anh chồng tôi đi xem thì người ta bảo đất này rất xấu đất bị động long mạch hàng xóm xung quanh làm gì cũng động đến nhà mình (pham vi 100m đổ về). Nhà tôi cũng mời thầy về để cúng bái (ông này chính là ông thày pháp tôi kể trên) nhưng tôi thấy không tin tưởng ông thày này vì qua sự việc của tôi, tôi đánh giá ông không cao, nhưng không dám nói với nhà chồng. Trong thời gia này đầu óc tôi lúc nào cũng nặng trĩu, đôi khi tôi cảm giác như có người âm theo tôi.Đến hôm nay, hơn một năm kể từ cái ngày định mệnh ấy, tôi quyết định đi bốc bát nhang mong muốn người mình được thanh thản nhẹ nhóm ( vì tôi thấy mọi người bảo người có căn cao số nặng nên làm thế) thì lại có một chuyện khác sảy ra.
    Tôi về nhà cô tôi (cô tôi mở điện nhỏ) bốc bát nhang, hôm ấy cô tôi mở lễ hầu các quan và bốc bát nhang cho tôi và một số người thì mọi việc diễn ra suôn sẻ, tôi đội bát nhang xong thì ra ngồi xem cô tôi hầu đồng, được chừng một lúc thì tôi thấy người tôi rất lạ, tôi biết có người theo mình về và muốn nói gì đó với mẹ tôi... tôi ngồi ngây một lúc và anh trai tôi đã về nhập vào tôi ( trên tôi có một anh trai mất sớm khi mới vài ngày tuổi). Anh về thăm mẹ tôi và gia đình... trước khi anh đi anh yêu cầu gặp chồng tôi, sau đó anh có dặn... nhà chồng tôi có một con ma rất to cần phải yểm ngay... trước đó tôi ko về kịp cũng có nhờ mẹ tôi hỏi giúp ông thầy chuyên về đất cát (ông này là thầy của cô tôi) về đất nhà chồng tôi đang ở thì ông này bảo " đất này rất phức tạp, hàng xóm ai làm gì cũng động đến nhà mình có nghĩ đây là đất chung chưa phân ranh giới rõ ràng, ai muốn làm gì cũng được, giờ phải làm lễ để phân gianh giới...
    Tôi về nhưng lòng lúc nào cũng lo âu, hoài nghi về câu chuyện của hơn một năm trước... liệu có phải nhà tôi có một bà tổ cô linh thiêng thật sự hay... là đất chung nên ai muốn làm gì thì làm như lời ông thầy kia nói... tôi mong chủ top pic và mọi thành viên, có ai biết và am hiểu về vấn đề này thì hãy chỉ bảo giúp tôi
    Chân thành cảm ơn!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •