có anh chị nào có thể tư vấn cho em biết về sư phụ hay thầy nào có thể thả bùa yêu ko?
cứu em, em rất tuyệt vọng về người yêu mình
có anh chị nào có thể tư vấn cho em biết về sư phụ hay thầy nào có thể thả bùa yêu ko?
cứu em, em rất tuyệt vọng về người yêu mình
Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
Địa ngục vô môn, hửu khách tầm
:thinking: :prayingpraying:2
tình cảm ko thể miễn cưỡng, nếu hai người ko hợp thì nên chia tay.... một nửa thật sự của bạn vẫn đang chờ :d
bùa ngải tội nghiệt nặng lắm , bùa yêu nhiều ông thầy luyện theo cách cho vong nữ nhập vào con bé đó rồi bắt cái vong đó yên bạn , nếu gặp ông nào nặng tay sẽ giật cho bạn sạt nghiệp , mất hết tiền của sức khỏe mà lên đường như vậy thì có gì hay hì hì , chi bằng tự thân chờ duyên tới thôi
Bồ tát Long Thọ lại có bài kệ rằng:
Chẳng vật tùy duyên sanh,
Chẳng vật tùy duyên diệt.
Sanh chỉ các duyên sanh,
Diệt chỉ các duyên diệt.
àh hay là chờ cây chuối hột vặn mình rồi hứng mủ của nó đi có chút hiệu nghiệm đấy
Bồ tát Long Thọ lại có bài kệ rằng:
Chẳng vật tùy duyên sanh,
Chẳng vật tùy duyên diệt.
Sanh chỉ các duyên sanh,
Diệt chỉ các duyên diệt.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks