Đêm rồi, tuy thức đến 0h45 sáng nhưng khi đi ngủ mình đã mơ 2 giấc mơ khá giống như sau:
- Giấc mơ 1: nhiều năm không về quê, Tết đến cùng 2 người bạn cũ về thăm một người bạn gái cũ học chung khi nhỏ. Khi về mang mấy cái bàn ghế về cho bạn (?) nhưng không còn nhớ nhà mặc dù khung cảnh rất quen (?), bê cái ghế đi qua rồi phải hỏi người xung quanh mới nhớ được nhà. Khi mới vào thăm thì thấy họ hàng đông đủ đang tổ chức lễ cưới cho bạn minh (?), thấy bạn ở dưới nhà đi lên vẻ mặt buồn ro ra chào hỏi (?). Thấy cũng hơi chạnh lòng vì khi xưa còn nhỏ đi học với cũng có tình cảm với nhau, bao nhiêu năm đi xa không một câu nhắn gửi, bỗng dưng nay về đúng ngày cưới bạn! Mình thì cũng có gia đình rồi. Bỗng tỉnh giấc thấy vợ con xung quanh vẫn say sưa giấc nồng. Cố gắng trằn trọc ngủ tiếp....
- Giấc mơ 2: cũng vẫn ba người bạn (2 người bạn nam nữa -tam nam bất đồng hành - chắc điềm xấu) đến thăm một người bạn gái cũ khác. Đến thì người bạn đó đã lấy chồng. Người nhà chồng bạn mình ra tiếp rất vui vẻ, tiếc là người chồng bạn mình mặt bị sùi 1 bên giống như bị hủi vậy. Họ mời cơm bọn mình, cũng khó từ chối nhưng khi đến bữa ăn thì người chồng bạn mình lại ngồi ngoài sân để em chồng lên tiếp. Bạn mình cũng không ra tiếp mà chỉ cặm cụi nấu đồ ăn, nét mặt buồn so. Mấy người bạn ai cũng cảm thấy chạnh lòng không nuốt trôi miếng nào. Người bạn mà bọn mình đến thăm cũng không nói được câu nào cả. Chợt tỉnh giấc mơ trằn trọc chút xíu thì chuông điện thoại kêu đến giờ đưa con đi học .....5h45'
Các bạn thử xem là hiện tượng gì mình sẽ cập nhập thêm các vấn đề sẽ gặp để cùng chiêm nghiệm
(14-02-2012 ngày valentin)
Bookmarks