kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Lật tẩy bí mật của các Guru biết “bay”

  1. #1

    Mặc định Lật tẩy bí mật của các Guru biết “bay”

    Dân trí) - Trong hơn một trăm năm qua, người ta tự hỏi trình độ tập luyện Yoga của các Guru Ấn Độ phải đạt đến mức nào để có thể bay lơ lửng trong không trung. Nhưng lần đầu tiên, một video trên Youtube đã lật tẩy màn "ảo thuật" tốn nhiều giấy mực này.
    in đồn các Guru Ấn Độ có khả năng bay nhờ tập luyện Yoga đã xuất hiện từ năm 1884. Nhưng mãi cho đến năm 1936 khi báo chí đăng tải tin tức và các bức ảnh về Guru Subbayah Pullavar bay lơ lửng trong không trung trong 4 phút trước 150 người, người ta mới tỏ ra thực sự quan tâm tới những người tu luyện Yoga và khả năng bay của họ.
    Tuy nhiên khi ông Yogi Pullavar biểu diễn màn “phép thuật” của mình, nhiều người đã đặt ra các câu hỏi là tại sao ông lại chui vào trong một chiếc lều trước và sau khi “bay” lên.
    Những người xem màn biểu diễn của Yogi Pullavar đã dựng lên một chiếc lều ở khoảng giữa sân biểu diễn. Sau đó Yogi Pullavar bước vào chiếc lều trong vài phút, tiếp đến một số người sẽ dỡ chiếc lều ra.

    Yogi Pullavar bay lơ lửng cách mặt đất khoảng 1m. Ông rơi vào trạng thái vô ý thức và hơi chống tay vào đầu một chiếc gậy được quấn khăn.
    Video dưới đây sẽ tiết lộ ít nhất một trong số các phương pháp mà các Guru đã sử dụng để biểu diễn màn “ảo thuật” của mình trước khán giả và đây có thể là bí mật đằng sau khả năng biết “bay” của các Guru Ấn Độ.
    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    Đàm Loan
    Theo 4to40
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  2. #2
    Nhất Đẳng Avatar của MrLove
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    www.tudienkybi.com
    Bài gởi
    1,871

    Mặc định

    Tớ xem hết 6 phần rồi. Các nhà khoa học vẫn chỉ là nhà khoa học mà thôi. Họ giải thích bằng các cỗ máy to đùng, rồi phân tích mánh khóe của các Yogi lởm.
    Thế này cho dễ hiểu. Trước hết là việc phân tích cách làm cho sợi dây thừng thẳng đứng, họ dùng 1 cỗ máy ly tâm khá lớn... kết quả là dây vẫn rung. Còn các Yogi thì sao? Cái rọ đựng dây thừng đó có đủ lớn để chứa cỗ máy của các nhà khoa học + 1 cục dây thừng to đùng? Mà dây của họ khi dựng lên không hề rung 1 chút nào.

    Tiếp đến mánh khóe bay nhé. Bạn chú ý sẽ thấy được cái khung gỗ chữ U được che giấu đằng sau tấm áo choàng


    Còn anh chàng Wouter Bijdendijk này thì sao? Cứ cho là dùng mánh khóe đi, nhưng rõ ràng anh ta khéo hơn ông Yogi kia và khéo hơn cả các nhà khoa học.


  3. #3

    Mặc định

    Đây chỉ là những người tu giả mà thôi! Còn những vị chân tu thật sự họ có thần thông thì cũng không đem ra biểu diễn như thế này đâu. :ciao:

    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    QUY MẠNG LỄ A DI ĐÀ PHẬT
    Ở PHƯƠNG TÂY THẾ GIỚI AN LÀNH
    CON NAY XIN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH
    CÚI XIN ĐỨC TỪ BI TIẾP ĐỘ!

    www.tinhdo.net

  4. #4

    Mặc định

    Đây chỉ là những người tu giả mà thôi! Còn những vị chân tu thật sự họ có thần thông thì cũng không đem ra biểu diễn như thế này đâu.
    Cái gì cũng có mặt tích cực và tiêu cực. Người trong Đạo nhìn thấy cảnh này thì thấy thiên hạ đem những điều huyền bí cao siêu (mặc dù là giả, nhái theo) ra để biểu diễn kiếm danh kiếm lợi và cho một số người dị nghị xem thường. Nhưng thật ra nó cũng đánh thức sự tò mò, hiếu kỳ của một số người khác và rồi biết đâu họ sẽ tìm thấy sự thật vỉ đại đằng sau những gì gọi là siêu nhiên và tìm ra nguồn gốc của việc từ tiềm thức con người luôn mong mỏi có thần thông, có siêu nhân...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •