Ái -cha.....Điệu này nhiều người phụ nữ xắp xữa bị hại rồi.....nghiệp chứơng....nghiệp chướng.....
Tự tạo nghiệp ra cho nhiều
Đến khi họa tới thì kêu ới ời.....Khổ thật.....Khổ thật.
GIA ĐỈNH VÔ HỈNH
Tại sao lại phải đối xử với người mình yêu thương bằng những thứ này nhỉ.
Mong mọi người nghỉ lại, chỉ nên hóa không nên dùng.
Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.
Đơn giản thôi ! Bạn có bao nhiêu tiền thì mang đổi hết ra dolla Mỹ .Song thắp nhang lên bàn thờ để số dolla lên khấn tên tuổi cô ta ..là thuộc về mình ,yêu mình mãi mãi ! Rồi cầm số dolla đó lên vễ lên không trung hình lá bùa mang chữ Love xong!
Rồi rủ bạn gái đi chơi ..vào siêu thị ..cho nàng tùy chọn muốn gì mua nấy ......khi về còn bao nhiêu đưa nàng giữ dùm .
Số tiền đó chính là lá bùa công hiệu !!!
Nhưng nên nhớ bùa này công hiệu mạnh lắm nhưng chỉ có thời hạn thôi đấy ! Chừng độ một hai tháng là phải làm lại ! Nếu lâu không làm lại là mất thiêng đấy !
Chúc bạn thành công .
Chu du thiên hạHãy Tu theo cách của mình!Để học rùng mình
ai biết chỗ nào làm bùa chỉ dùm mình với
Chào các Huynh, Tỷ mình lập topic này để mọi người có thể bàn luận ai có cách hay gì hóa giải thứ bùa ghê sợ đó thì có thể đưa lên đây để mọi người có thể tham khảo và giúp người nếu cần.
Ở đây mình thấy có một số Huynh, Tỷ định học cách làm bùa yêu, không biết dùng vào mục đích gì ?
Nếu dùng bùa để đạt được tình yêu, thì tình yêu đó thật ko có ý nghĩa gì cã và sẽ chẳng bền chắc đâu.
Hay dùng nó để lợi dụng người khác, lấy tiền cuả, gây cảnh nhà tan cửa nát . (như mình cũng là một nạn nhân )
Nhưng cuối cùng kết quả của những người đó sẽ ko tốt đẹp gì đâu.
(topic này có vài bài nêu dẫn chứng rồi đó)
Nên mình mạo muội Khuyên Huynh, Tỷ nào có ý định như vậy thì hãy từ bõ đi, đừng sử dụng bùa này vào bất cứ mục đích gì chỉ gây thêm tội nghiệp xấu mà thôi. Ai biết cách làm thì đừng nên chỉ bày cho người khác nhé. Nên hóa giải chứ đừng học cách làm thế nào.
Vài lời chân thành, mong các Huynh, Tỷ hiểu, có điều chi mạo phạm xin bõ quá cho mình nhé !
Cám ơn Lắc kỳ sờ ta đã nhắc nhở !
Cái " bùa" mình dạy không mắc mớ gì đến nghiệp quả đâu nha ?
Vì "bùa" đó thuộc môn phái "Thực Dụng " chứ không nằm trong Huyền Thuật !!!
Xin trả lại topic cho LuckyStar
Thân ái
Chu du thiên hạHãy Tu theo cách của mình!Để học rùng mình
Cám ơn Lắc kỳ sờ ta đã nhắc nhở !
Cái " bùa" mình dạy không mắc mớ gì đến nghiệp quả đâu nha ?
Vì "bùa" đó thuộc môn phái "Thực Dụng " chứ không nằm trong Huyền Thuật !!!
Xin trả lại topic cho LuckyStar
Thân ái
__________________
Môn phái bác dạy là coi thường phụ nữ quá đấy.
Tất cả các loại bùa trong mọi trường họp khi sản xuất và tiêu thụ đều bất chính, vì lúc nào đó con người sẽ bị đồng tiền sai khiến đang thiện trở thành ác. cho nên sống phải có bản lĩnh, đùng vì í thích của mình mà cố gắng thỏa mãn dục vọng:
các cụ nói: "Dâm dục thắng, chân lý vong". Không theo khối óc mà theo bản năng thì thật phí hoài công đọc sách, giáo huấn của các bậc tiền bối, đại trượng phu ở đời không nên ỷ vào bùa ngải, làm ô danh mình và bank bè.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
Sặc !
.......
Hê hê :listen: hê hê
Sẳn dịp đây, tui mần bài vè (loại mà ca sĩ nhạc Rap rất hay hát) tặng huynh Phước Hải nhe (bữa nay "sung" chuyển thể từ thơ qua bài vè) lưu ý một điều là huynh phải nhẩm thành tiếng mới thấy nó hay, bắt đầu nha ... hai, ba :)
Nghe vẻ, nghe ve, nghe vè Phước Hải
Tận nẩu nơi nao, vua ngự yên bình
Tựa chốn tiên đình, kinh đô xứ Huế
Từ ghế tay đưa khiển chuột nhấp từ
Tín hiệu truyền từ cáp quang máy tính
(máy tính cái mà máy tínhhhhhh (kéo dài giọng)
Với vẻ thân quen khi vào nhấp chuột
Các cuộc luận đàm kết cục khả quan
Trời nóng chang chang, nhưng phòng máy lạnh
Nên để đầu lạnh, bốc khói mần răng
Nị nạnh nhau căng, tâm hồn bất định
(bất định cái mà bất địnhhhhh (kéo dài giọng)
Tuy chẳng thân quen, chưa hề kiến diện
Bất tiện gặp người phải nối NET COM
Chỉ muốn danh thơm, thành viên chung sức
Đánh thức hồn nhân, cãnh tỉnh bao người
Nguyện sống trợ người, mở rộng từ bi
Như khi Phước Hải vô ưu thân tình
(thân tình cái mà thân tìnhhhhhhhhhhhhhh)
Bài vè này nói về huynh phuochai, tôi mần gần 2 ngày mới xong đó, bây giờ tui mến tặng huynh về hát chơi làm kỷ niệm, mai mốt bài này có thịnh hành và mấy anh Mỹ đen qua mua bản quyền, huynh dẩn tui đi nhậu một chầu là được rồi. Mến :ciao:
Last edited by saigon-tuan; 29-08-2008 at 02:03 PM.
Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con
Ui trời Huynh ơi, cảm ơn Huynh nhìu nhé, để đệ đọc cho thuộc rồi lúc nào ngồi lai rai với mấy đứa bạn, đệ ca lên và nói cho mọi người biết là của huynh saigon-tuan mần tặng tui đó, cho nó oách chứ Huynh nhỉ! hihihi. Mai mốt mà có ai mua lại bản quyền thì Huynh đệ mình sẽ có một chầu nhậu hoành tráng đó Huynh. Mà răng Huynh làm thơ tài rứa hèo, đệ cũng bắt chước Huynh mần thơ, nhưng toàn là thơ chi chi mô không rứa, Mong Huynh chỉ giáo thêm cho đệ về cái vụ này với nhé.
Chúc Huynh thật khỏe mạnh và làm thêm nhiều nhiều thơ, vè nữa nghe Huynh, cho Huynh đệ trên diễn đàn được thưởng thức.
Kính Huynh.
Last edited by phuochai; 29-08-2008 at 06:50 PM.
Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.
Chào Huynh saigon-tuan ! Thế Huynh có làm thơ or vè về vấn đề :Cách Giải Ngãi "Đồ Dơ" Của Phụ Nữ không ??:)
Chu du thiên hạHãy Tu theo cách của mình!Để học rùng mình
Hê hê, được chớ. Nhưng huynh phải cản dùm tui cái ông gì đó bị mù (trong chuyện vui mà ai cũng biết) có biệt tài ngửi thơ đoán ý bài. Huynh mà để ổng ngửi bài thơ tui chuẩn bị mần về đề tài "đồ dơ" là ổng bật ngửa chết cho xem, lúc đó tui bị oan lắm à nghen. Huyn dragonle chờ tui một chút nhe, để xem tui có rặn ... ra câu nào hông, cảm ơn huynh "gà" đề tài cho tui nhe. Mến
Last edited by saigon-tuan; 01-09-2008 at 04:00 PM.
Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con
Hê hê, tui rặn được một chút rồi :
Linh tinh xin đính chính rằng
Có vài công đoạn, không nên đăng hồi
Chỉ bồi dăm chữ dăm câu
Gọi là đại khái hiểu thêm chút bùa
Đến thời trăng tỏa gió lùa
Nữ nhi mười bốn, quá thì mười lăm
Trong trăng nhi nữ đến kỳ
(Chỉ kỳ thứ nhất, thứ này mới linh)
Thứ tinh, tinh chất dậy thì
Tiết bồ câu trắng so cùng chẳng hơn
Làm ơn lấy giấy thấm thơm
Thấm "kỳ" vô đó, để dành dùng sau
Xin không sao chép khúc này (ăn tiền công đoạn này, nhưng so-rỳ nhe)
Mấy câu trì chú phù vào mới linh
Chỉ linh khi khấn nguyện cầu
Chàng em thích đó, tên này tuổi kia
Đêm khuya, anh lụy lia chia
Bởi vì đã uống ly bia em mời
trước thời anh uống, em ngâm
Giấy thơm thấm máu đã ngâm tan rồi
Dính, hồi phải tính làm sao
Thì dâng của cải, thân ta chớ gì
Tù tì đến chẳng còn chi
Còn đây cái xác tâm hồn ngu si
Chiêu đây để giải kiếp này
Cha kêu người mẹ lấy quần lót quay (quần của người mẹ)
Xoay quay mấy cái ngay đầu (trên đầu người bị bùa)
Lúc chàng say ngũ tức thời hết ngay
Khuyên ai chớ có ác thay
Bùa dơ ác bẩn sát thay tính người
Hỡi người có tỉnh giấc chưa
Đừng vay kiếp nạn, kiếp sau trả bù
Phì phì ....Xong rồi đó huynh dragonle.
Last edited by saigon-tuan; 01-09-2008 at 04:06 PM.
Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con
thầy tuấn saigòn càng nhày càng nhăng nhít rồi nhé!nhớ cởi giầy khi nói bậy nhé
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks