Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 48

Ðề tài: chuyện vong ngự xác để làm việc đã không còn là chuyện hiếm

  1. #1
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định chuyện vong ngự xác để làm việc đã không còn là chuyện hiếm

    như các bài viết trứoc vinh đã phân tích .
    cần phải có cái nhìn thật đúng đắn và chính xác trong sự phân biệt ghế thánh ( thanh đồng ) và xác hội .


    trong bài viết này vinh xin nêu ra 1 ví dụ điển hình trong sự nhầm lẫn giữa khái niệm thanh đồng và xác hội .
    Trường hợp này là xác hội chứ không phải thanh đồng :

    Trong giới cô đồng, “cậu” Hồng (hành nghề tại Duy Tiên, Hà Nam) là một “thương hiệu” có sức hút lớn với lời đồn về biệt tài chuyên tìm mộ liệt sỹ. Khách đến nhà “cậu” thường ổn định ở mức hàng trăm người, có khi lên tới 400 - 500 người với một niềm tin cháy bỏng là nhờ tài “cậu”, những hài cốt liệt sỹ thất lạc từ cả vài chục năm sẽ được tìm, đưa về quê cha đất tổ để hương khói cho ấm lòng
    “Cậu Hồng” vốn là người đàn bà bình thường, lam lũ như những người phụ nữ khác trong làng, cũng cày cấy, mò cua bắt ốc ngoài đồng. Thậm chí, để có miếng ăn, “cậu Hồng” thường đi gánh gạch thuê trong những ngày nông nhàn.

    Đùng một cái, cách đây mấy năm, Thành phát bệnh tâm thần, bỏ đi lang thang, nói năng lảm nhảm. Đang tâm thần, tự nhiên lại tỉnh và tuyên bố rõ ràng: “Con Thành vất vả lam lũ đã chết rồi, giờ chỉ có “cậu Hồng” mà thôi!”.



    Nghe chị ta tuyến bố thế, lúc đầu chả ai hiểu gì, nghĩ chị ta bị hoang tưởng. Chị ta cứ lảm nhảm kể rằng, quê hương vốn ở miền Trung, tên là Hồng, sống bằng nghề ăn mày. Hồi nhỏ, theo mẹ ăn mày ra Hà Nam, bị chết đuối. Chết thảm quá, nên linh hồn không siêu thoát, cứ vất vưởng ở dương gian. Mới đây, “cậu bé” đã chiếm được thân xác của chị Thành rồi biến thành “anh Hồng”. Từ đó, chị ta yêu cầu mọi người gọi là “anh Hồng” hoặc “cậu Hồng”. “Cậu Hồng” lập bàn thờ, dựng điện rồi tuyên bố có khả năng tìm mộ, áp vong.

    Cũng xin được nói thêm về "anh" Hồng :theo người dân ở đấy kể thì ngày xưa có 2 mẹ con ăn mày bị chết ,xác trôi dạt vào trước của nhà người phụ nữ bây giờ xưng là "anh" Hồng.sau đó mối đùn lên thành nấm.Cách đây hơn 3 năm chị này bỗng trở nên không bình thường(bị hành) và hơn một năm nay thì có khả năng tìm mộ liệt sĩ qua áp vong.
    Last edited by damquangvinh; 04-06-2011 at 09:52 PM.

  2. #2

    Mặc định

    Trung của đang nhăm nhe việt nam!!!!!!!!!!!
    Mà các cô cậu này chẳng làm gì giúp Đất Nước?
    Chỉ lo lừa lọc những con người không biết tin vào đâu.
    Thầy ơi,Cô,Cậu ơi!
    Làm gì để Việt Nam Ta mạnh như những cường quốc nhỉ????

  3. #3
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi doantien Xem Bài Gởi
    Trung của đang nhăm nhe việt nam!!!!!!!!!!!
    Mà các cô cậu này chẳng làm gì giúp Đất Nước?
    Chỉ lo lừa lọc những con người không biết tin vào đâu.
    Thầy ơi,Cô,Cậu ơi!
    Làm gì để Việt Nam Ta mạnh như những cường quốc nhỉ????
    à
    chúng ta phải đem chém hết bọn tham quan ô lại đeeeeeeeeeee

  4. #4

    Mặc định

    Chuyện đó cũng dể hiểu nếu ta nhìn bằng con mắt của thời đại
    Trải qua xuyên suất sự tiến hóa của loài người và của dân tộc nam việt thì âu cũng là lẽ của TRỜI vậy
    TÔI LÀ NGƯỜI ĐI TÌM CHÍNH TÔI

    rose4 rose4 rose4

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi doantien Xem Bài Gởi
    Trung của đang nhăm nhe việt nam!!!!!!!!!!!
    Mà các cô cậu này chẳng làm gì giúp Đất Nước?
    Chỉ lo lừa lọc những con người không biết tin vào đâu.
    Thầy ơi,Cô,Cậu ơi!
    Làm gì để Việt Nam Ta mạnh như những cường quốc nhỉ????
    Đố biết đây!
    :rose::rose::rose:B]Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị....[[/B]:rose::rose::rose:

  6. #6
    Lục Đẳng Avatar của VôChínhDiệu
    Gia nhập
    May 2011
    Nơi cư ngụ
    Chân Tịnh
    Bài gởi
    14,127

    Mặc định

    Nam Mô A Di Đà Phật !
    Muốn nước ta mạnh như các cường quốc thì chúng ta phải đoàn kết toàn dân tộc lại , yêu thương giúp đỡ cho nhau , đẩy lùi tham nhũng , lựa chọn hàng nội , quyết tâm thay đổi nhân sinh xã hội , quyết chí học hành , học hỏi tiến bộ các nước áp dụng sàng lọc cho việt nam !
    Dễ thế mà ai đã làm đâu ! tất cả do tâm mình thôi. Vẫn còn tham , sân , si nhiều quá !
    A Di Đà Phật !
    Nam mô A Di Đà Phật
    Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
    Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát
    Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát

  7. #7

    Mặc định

    "Trung của đang nhăm nhe việt nam!!!!!!!!!!!
    Mà các cô cậu này chẳng làm gì giúp Đất Nước?
    Chỉ lo lừa lọc những con người không biết tin vào đâu.
    Thầy ơi,Cô,Cậu ơi!
    Làm gì để Việt Nam Ta mạnh như những cường quốc nhỉ????"

    Nhà dột từ đâu, bạn cứ hỏi con sâu cái kiến thì trả lời sao đựoc

  8. #8

    Mặc định


    chúng ta phải đem chém hết bọn tham quan ô lại đeeeeeeeeeee"

    Hi hi , nước mình làm gì có tham quan ô lại, bạn lại mắc mưu kẻ địch nói nhảm rồi, nói nhảm là nó lại nhập đấy, bọn đấy còn đáng sợ hơn vong, bọn yêu tinh, siêu yêu tinh ấy

  9. #9

    Mặc định

    đồng giỏi sao đồng không giúp nước
    hay là đồng sợ súng thần công??
    Chu du Khách Mục tam lục niên
    Khởi tự Hoàng Đình dịch Thuận Thiên.
    Bất nhập Chính Phương, Kiền Cấn Tốn....
    Tuần hoàn Thỷ Kích đạo vinh truyền!!

  10. #10
    Nhất Đẳng Avatar của Milkyway1736
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    CÔNG TÁC NƠI TRẦN GIAN
    Bài gởi
    1,250

    Mặc định

    cậu nào có tài thì hãy mau mau đi giúp nước đi,biển đông đang căng thẳng đó,huynh nào có khả năng xuất hồn đi xa thì làm kinh kha đi...
    Đời là một giấc mộng dài...
    Rác của người này là báu vật của kẻ khác.

    DD:X9X3X9X6X7
    "NHẤT CHỈ CUỒNG PHONG"

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôChínhDiệu Xem Bài Gởi
    Nam Mô A Di Đà Phật !
    Muốn nước ta mạnh như các cường quốc thì chúng ta phải đoàn kết toàn dân tộc lại ,
    !
    bác quên rằng Vn đang là 1 đại đoàn kết à, chả nhẽ bác muốn lập quốc mới à, bác nói như bác hồ ngày xưa, cẩn thận phát ngôn nhé smiley
    ko hợp ko hợp!!!!eatdrink004

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi channelvn Xem Bài Gởi
    đồng giỏi sao đồng không giúp nước
    hay là đồng sợ súng thần công??
    cụ tú xương viết 2 câu này, bởi cụ là người vô thần vô thánh,mà bản thân tôi nghĩ, khi cụ đã về với sông núi rồi, trải nghiệm cuộc sống cõi vô hình rồi, chắc cụ cũng ân hận lắm vì đã viét vậy. tôi nghĩ bạn cũng đã đọc 2 câu phản hồi này rồi.
    Ai bảo là đồng không giúp nước
    Âm phù dương trợ chẳng kể công
    tôi thiết nghĩ, nước nào cũng có đạo, những nước theo đạo chúa, đạo phật, đạo hồi... vẫn có chiến tranh mà. các vị ko phải là người xắp hết đại cục. cái đó là do phát sinh từ con người bởi tham, sân, si. các vị chỉ muốn chúng ta tu tập, giác ngộ đạo, cao nhất là đạo làm người. nếu tất cả chúng sinh đều giác ngộ được đạo này. hỏi có chiến tranh ko ?
    thay vì bài bác, bạn nên tu tập, để lòng hướng thiện thì hơn
    Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi channelvn Xem Bài Gởi
    đồng giỏi sao đồng không giúp nước
    hay là đồng sợ súng thần công??
    Trích dẫn Nguyên văn bởi honghoavnn Xem Bài Gởi
    Ai bảo là đồng không giúp nước
    Âm phù dương trợ chẳng kể công
    Đồng giỏi đồng tài ừ thì giỏi
    Đồng giỏi là giỏi khoản lên đồng
    Giỏi khấn Mẫu ơi hãy giúp nước
    Cho lũ chúng nó biết phép Người
    Nhưng Mẫu còn là đệ của Phật
    Đến Phật Thích Ca sao mà giúp?
    Đố ai biết được Phật chẳng giúp
    nhân quả luật rất công bằng.
    :silly::rock_on::rock_on::rock_on::silly:
    St: chu,nghia,vo,than.botay.com.shx
    Tín Đạo chứ không tín Người Hành Đạo.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cobedanhda Xem Bài Gởi
    Đồng giỏi đồng tài ừ thì giỏi
    Đồng giỏi là giỏi khoản lên đồng
    Giỏi khấn Mẫu ơi hãy giúp nước
    Cho lũ chúng nó biết phép Người
    Nhưng Mẫu còn là đệ của Phật
    Đến Phật Thích Ca sao mà giúp?
    Đố ai biết được Phật chẳng giúp
    nhân quả luật rất công bằng.
    :silly::rock_on::rock_on::rock_on::silly:
    St: chu,nghia,vo,than.botay.com.shx
    bạn nói luật nhân quả trong trường hợp này đâu đúng, từ xưa nước ta sống hòa hiếu và nhân nghĩa mà.. nhưng bạn cũng có khiếu làm thơ đấy, mình thiết nghĩ, bạn bên cửa phật, thì chỉ nên sang forum đạo mẫu để tham khảo thôi. đừng bài xích. ai có duyên đạo nào thì theo đạo đó, đạo nào cũng hướng người ta đến đạo làm người thôi và con cái tứ phủ rất tôn kính các đức phật, trên phật dưới thánh, phật thánh một đường. khẩu khí của bạn đã đi trái với 2 từ "từ bi" và " khiêm hạ" của nhà phật rồi
    Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cobedanhda Xem Bài Gởi
    Đồng giỏi đồng tài ừ thì giỏi
    Đồng giỏi là giỏi khoản lên đồng
    Giỏi khấn Mẫu ơi hãy giúp nước
    Cho lũ chúng nó biết phép Người
    Nhưng Mẫu còn là đệ của Phật
    Đến Phật Thích Ca sao mà giúp?
    Đố ai biết được Phật chẳng giúp
    nhân quả luật rất công bằng.
    :silly::rock_on::rock_on::rock_on::silly:
    St: chu,nghia,vo,than.botay.com.shx
    ah mà bạn đã nghe nói đến 2 từ " quyền trời, phép thánh. quyền sơn lâm, phép sơn trang chưa" các vị thánh chính là người thực thi luật nhân quả đó bạn ah
    Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi honghoavnn Xem Bài Gởi
    bạn nói luật nhân quả trong trường hợp này đâu đúng, từ xưa nước ta sống hòa hiếu và nhân nghĩa mà.. nhưng bạn cũng có khiếu làm thơ đấy, mình thiết nghĩ, bạn bên cửa phật, thì chỉ nên sang forum đạo mẫu để tham khảo thôi. đừng bài xích. ai có duyên đạo nào thì theo đạo đó, đạo nào cũng hướng người ta đến đạo làm người thôi và con cái tứ phủ rất tôn kính các đức phật, trên phật dưới thánh, phật thánh một đường. khẩu khí của bạn đã đi trái với 2 từ "từ bi" và " khiêm hạ" của nhà phật rồi
    Bạn này nói cũng lạ ghê, mình rất thích câu :"đừng tự vẽ một bức tranh ra rồi chê nó xấu", bạn đừng "bụng ta suy bụng người" , tôi đâu có bài xích này nọ đâu, tôi viết ra, bạn đọc, bạn ghi nhớ, cho vào tâm trí, và sản phẩm của sự suy nghĩ của bạn là nói rằng tôi bài xích, tôi cũng đâu nói con cái 4 phủ không tôn kính ai đâu, tôi chẳng nói bất cứ một vấn đề nào để bạn nói tôi như vậy. Đừng độc thoại, lố bịch lắm.

    Mà nè, đạo bạn đang theo là đạo gì vậy mà dạy con người ta làm người? Người thế nào vậy? Nói rõ đi, hay đó là ý kiến chủ quan cá nhân của bản thân bạn về Đạo Mẫu vậy, tôi nghĩ đạo Mẫu dạy con người làm điều thiện chứ không dạy con người làm con người, mơ hồ lắm, cô bé mộng mơ ạ.

    "Biết mặt biết người không biết lòng" đừng đánh giá con người ta đơn giản như vậy. Xin lỗi, bạn trích dẫn một câu tôi nói mang ý không được từ bi và khiếm nhã xem nào? Oh, tôi hiểu, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, sự thật nó là vậy, đừng tự ru ngủ bản thân, trời hà nội dạo nào nóng lắm, ngủ nhiều không có tốt đâu. hjhj :big_grin:
    Last edited by cobedanhda; 22-07-2011 at 09:27 PM.
    Tín Đạo chứ không tín Người Hành Đạo.

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi honghoavnn Xem Bài Gởi
    ah mà bạn đã nghe nói đến 2 từ " quyền trời, phép thánh. quyền sơn lâm, phép sơn trang chưa" các vị thánh chính là người thực thi luật nhân quả đó bạn ah
    Oh may ghê nhờ có bạn tôi mới được nghe đó,tks nhìu nha hơ hơ nghe nhưng mà bạn ơi, quyền mạnh phép cao thế nào thì cũng là hàng Quỷ Thần nẳm trong 6 đường khổ, hơ hơ vẫn chịu vòng xe luân hồi, đã thành Phật chưa? mà quyền gì đòi thay đổi luật Nhân Quả, đến Phật còn không dám khống chế hay thay đổi luật Nhân Quả nữa là hàng quỷ thần.
    Khi vương quốc nơi Đức Phật Thích Ca đang ở bị xâm chiếm, đệ tử của Ngài muốn dùng phép để ngăn chặn nhưng Đức Thế Tôn đâu cho, ai làm người đấy chịu.
    Tôi nói thẳng thế này, nếu phép quỷ thần nhà bạn mà thực thi được luật nhân quả nhé, thì tôi nghĩ sẽ cho tất thảy chúng sanh lên thành Phật hết rồi nhé, đâu cần tu tập khổ sở. Nghĩ đi, có óc mà không biết nghĩ à? Nếu còn chưa rõ thì cứ nói ra, tôi chỉ cho, không lại phí một kiếp lên làm người mà không tu tập được gì, sau đầy xuống 3 đường ác thì đừng trách tôi. hjhj từ bình tĩnh mà đọc, đừng để con ma giận dữ khống chế bản thân, không tốt cho sức khỏe của bạn đâu, hjhj. :rock_on:

    Còn "ếch-kêu-trời-mưa" bạn lần cuối, tớ không hề bài xích hay ko tôn trọng gì quỷ thần, chỉ là bạn quá nhạy cảm và nói một cách chuẩn hơn là bạn bị mù nhưng cứ khăng khăng cái bóng tối mình nhìn thấy là thứ mà thế giới này tồn tại duy nhất.

    Tôi cũng không phải loại ngu si mà đọc không hiểu, mưa dầm thấm lâu, thằng ngu cũng sẽ hiểu,nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm lâu, còn không hiểu đành chịu bó toàn thân chấm org nhé,

    3. Thái độ nên có của người Phật tử đối với Quỷ Thần:

    - Kính trọng: Là Phật tử ta nên tỏ lòng kính trọng chư Thiện Thần uy đức thường ủng hộ thế gian, ngay như hạng Quỷ thần thấp kém đói khổ cũng nên tỏ lòng từ bi lân mẫn thương yêu họ.

    - nhưng thận trọng: Ta cũng nên thận trọng đối với chư Quỷ thần, nếu tự hào là Phật tử mà có thái độ khinh bạc, không may gặp loại Quỷ thần có uy lực nóng tánh cố chấp thì có thể bị trừng phạt.

    - và không nể sợ: Chư cổ đức thường dạy “đức trọng quỷ thần kinh”, người Phật tử đức độ luôn luôn được chư Quỷ thần nể trọng. Ta không gây sự với Quỷ thần thì Quỷ thần chẳng đụng chạm đến ta.
    Tín Đạo chứ không tín Người Hành Đạo.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi honghoavnn Xem Bài Gởi
    2 từ " quyền trời, phép thánh. quyền sơn lâm, phép sơn trang chưa"
    hjxhjx, dạo này có nhiều phát ngôn gây sock nhoa
    Mình nghĩ bạn nên đi học lại tiếng việt lớp 1 hay 2 gì đó và đưa ra định nghĩa của từ vựng nhé, "từ" của bạn đặc biệt thật? Mà có nên học lại toán lớp 1 hay 2 không nhỉ? Bạn biết đếm chứ? đếm xem câu trên có bao từ vựng vậy ha ? Đưa ra đáp án sớm là có quà đó nghen. hjhj không nhanh là có bạn khác đếm trước nẫng quà đó, lúc đó thì đừng đòi mình, ứ chịu đâu hí hí :crying:1

    Tôi kính trọng Mẫu và Tứ Phủ vì các vị đã giáo hóa một bộ phận con người hành thiện tích đức, mang lại lợi ích cho chính bản thân con người, các vị đó còn là người có công với đất nước, nhưng cái gì cũng có mặt đen và trắng, lợi và hại, không có gì là tuyệt đối.
    Ai có tín ngưỡng người đó, tâm là gội rễ của đạo, tâm bạn vững thì đạo hưng thịnh, bạn hành thiện, đến Phật còn chẳng trách nữa là tôi, suy nghĩ bản thân tôi thế nào, nếu không thích khỏi cm đi, dành thời gian ấy niệm Phật tĩnh tâm và vững tâm với đạo, như vậy tốt hơn đó.
    Last edited by cobedanhda; 22-07-2011 at 09:34 PM.
    Tín Đạo chứ không tín Người Hành Đạo.

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cobedanhda Xem Bài Gởi
    Bạn này nói cũng lạ ghê, mình rất thích câu :"đừng tự vẽ một bức tranh ra rồi chê nó xấu", bạn đừng "bụng ta suy bụng người" , tôi đâu có bài xích này nọ đâu, tôi viết ra, bạn đọc, bạn ghi nhớ, cho vào tâm trí, và sản phẩm của sự suy nghĩ của bạn là nói rằng tôi bài xích, tôi cũng đâu nói con cái 4 phủ không tôn kính ai đâu, tôi chẳng nói bất cứ một vấn đề nào để bạn nói tôi như vậy. Đừng độc thoại, lố bịch lắm.

    Mà nè, đạo bạn đang theo là đạo gì vậy mà dạy con người ta làm người? Người thế nào vậy? Nói rõ đi, hay đó là ý kiến chủ quan cá nhân của bản thân bạn về Đạo Mẫu vậy, tôi nghĩ đạo Mẫu dạy con người làm điều thiện chứ không dạy con người làm con người, mơ hồ lắm, cô bé mộng mơ ạ.

    "Biết mặt biết người không biết lòng" đừng đánh giá con người ta đơn giản như vậy. Xin lỗi, bạn trích dẫn một câu tôi nói mang ý không được từ bi và khiếm nhã xem nào? Oh, tôi hiểu, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng, sự thật nó là vậy, đừng tự ru ngủ bản thân, trời hà nội dạo nào nóng lắm, ngủ nhiều không có tốt đâu. hjhj :big_grin:
    có bài xích hay ko, bạn xem lại bài thơ của bạn. đúng rồi Mẫu dạy điều thiện, chính là dạy chữ " người" trong 2 chữ làm người đó. mình dùng 2 từ " khiêm hạ" chứ ko phải là "khiếm nhã", có lẽ bạn nên đọc lại. khẩu khí của bạn có vẻ căng thẳng quá, có lẽ ko phù hợp với 1 diễn đàn, trao đổi và học hỏi lẫn nhau.
    thân
    Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cobedanhda Xem Bài Gởi
    Oh may ghê nhờ có bạn tôi mới được nghe đó,tks nhìu nha hơ hơ nghe nhưng mà bạn ơi, quyền mạnh phép cao thế nào thì cũng là hàng Quỷ Thần nẳm trong 6 đường khổ, hơ hơ vẫn chịu vòng xe luân hồi, đã thành Phật chưa? mà quyền gì đòi thay đổi luật Nhân Quả, đến Phật còn không dám khống chế hay thay đổi luật Nhân Quả nữa là hàng quỷ thần.
    Khi vương quốc nơi Đức Phật Thích Ca đang ở bị xâm chiếm, đệ tử của Ngài muốn dùng phép để ngăn chặn nhưng Đức Thế Tôn đâu cho, ai làm người đấy chịu.
    Tôi nói thẳng thế này, nếu phép quỷ thần nhà bạn mà thực thi được luật nhân quả nhé, thì tôi nghĩ sẽ cho tất thảy chúng sanh lên thành Phật hết rồi nhé, đâu cần tu tập khổ sở. Nghĩ đi, có óc mà không biết nghĩ à? Nếu còn chưa rõ thì cứ nói ra, tôi chỉ cho, không lại phí một kiếp lên làm người mà không tu tập được gì, sau đầy xuống 3 đường ác thì đừng trách tôi. hjhj từ bình tĩnh mà đọc, đừng để con ma giận dữ khống chế bản thân, không tốt cho sức khỏe của bạn đâu, hjhj. :rock_on:

    Còn "ếch-kêu-trời-mưa" bạn lần cuối, tớ không hề bài xích hay ko tôn trọng gì quỷ thần, chỉ là bạn quá nhạy cảm và nói một cách chuẩn hơn là bạn bị mù nhưng cứ khăng khăng cái bóng tối mình nhìn thấy là thứ mà thế giới này tồn tại duy nhất.

    Tôi cũng không phải loại ngu si mà đọc không hiểu, mưa dầm thấm lâu, thằng ngu cũng sẽ hiểu,nước chảy đá mòn, mưa dầm thấm lâu, còn không hiểu đành chịu bó toàn thân chấm org nhé,

    3. Thái độ nên có của người Phật tử đối với Quỷ Thần:

    - Kính trọng: Là Phật tử ta nên tỏ lòng kính trọng chư Thiện Thần uy đức thường ủng hộ thế gian, ngay như hạng Quỷ thần thấp kém đói khổ cũng nên tỏ lòng từ bi lân mẫn thương yêu họ.

    - nhưng thận trọng: Ta cũng nên thận trọng đối với chư Quỷ thần, nếu tự hào là Phật tử mà có thái độ khinh bạc, không may gặp loại Quỷ thần có uy lực nóng tánh cố chấp thì có thể bị trừng phạt.

    - và không nể sợ: Chư cổ đức thường dạy “đức trọng quỷ thần kinh”, người Phật tử đức độ luôn luôn được chư Quỷ thần nể trọng. Ta không gây sự với Quỷ thần thì Quỷ thần chẳng đụng chạm đến ta.
    chào bạn
    mình không thấy con ma giận giữ nào cả, nếu nó ở chỗ bạn thì cho mình gửi lời hỏi thăm nhé. các vị thánh trong đạo mẫu, bạn đừng gọi các ngài là " quỷ thần" ko đúng đâu. Đạo mẫu là đạo nội sinh của Việt Nam, các vị thánh được thờ phần lớn là những người có công bảo vệ đất nước mà hy sinh,. sống là người, chết là thần, chứ ko phải quỷ. nên được nhân dân kính ngưỡng biết ơn mà lập đền phụng thờ. Đạo phật du nhập từ Ấn Độ, dạy co người ta 2 chữ từ bi, nên cũng được nhân ta quy ngưỡng. theo đạo nào cũng được, miễn sao chúng ta sống tốt và hoàn thiện bản thân là được. mình ko hiểu lắm về bánh xe luân hồi, muôn phần ngu dốt, mong bạn chỉ giáo thêm. chẳng hạn như thời gian của nó, ... mình cũng chúc bạn thoát khỏi cõi luân hồi, để kiếp sau không phải làm người.. nhưng con người bạn với tính cách như vậy thì khó thành phật lắm, chẳng biết xếp bạn vào cõi nào. ko biết cõi Atula còn chỗ ko ... đùa bạn chút thôi, đừng giận nhé. một lần nữa mong chỉ giáo thêm
    Quay đầu lại chẳng thấy đâu là bờ - ta đang ở giữa biển chăng?:rose::rose::rose:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. GIÃI THOÁT CÓ KHÓ LẮM KHÔNG
    By nguoiconhukhong in forum Đạo Phật
    Trả lời: 858
    Bài mới gởi: 30-08-2016, 12:58 AM
  2. TỐ NỮ KINH 2
    By thaiduong162 in forum Y, Dược Thuật
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 05-06-2012, 03:13 PM
  3. Truyền thọ tam quy
    By phúc minh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-03-2011, 06:28 PM
  4. truyện ma sưu tầm
    By nghichngom85 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 01:38 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •