Trang 19 trong 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 91314151617181920 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 361 tới 380 trên 382

Ðề tài: tâm sự

  1. #361

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kim Thánh Thán Xem Bài Gởi
    Topic này vui quá.
    khi buồn bạn có thể giải sầu mà không cần mò mò trên google
    Gã pháp sư tài ba

  2. #362

    Mặc định

    sáng nay lên công ty, tội lỗi mình chỉ làm lệnh k có quyết toán ...loáng cái cũng xong hết việc...chả biết chiều có đc về sớm mà điểm danh k nữa!
    thế rồi ngồi tám chiện mí bác chủ nhà (mama giám đốc)
    ...mí biết ôi trời cái ảnh cưới to vỹ đại ở văn phòng kia chỉ che mắt thiên hạ!
    ..

    bà " chủ " của mình " bám " giám đốc mình mấy năm trước bị vợ giám đốc oánh cho tan tành khói xác mờ vẫn cứ cố bám, ... rồi thì li dị, bà " chủ " mình vác quần áo sang sống mí giám đốc mình, uầy bác chủ nhà kể chứ " Bác hỏi thế mẹ cháu thấy cháu sang đây k nói gì à? (hỏi bà " chủ" mình)" Bà ý vẫn ở lại ùi có baby...định cưới mà do cái tính yểu điệu....thế là khỏi cưới!

    ây da...đúng là chiện đời lắm cái bon chen....

    Rồi ...bùn cười...bác chủ nhà quay ra kêu nhận mình làm cháu dâu...hoho.......

    ối đến giờ đi làm! té gọn!



    Đồng tiền khi nhàu nát..
    Vẫn gjữ nguyên giá trị của nó.!
    C0n người thì không như vậy!
    Vì thế..
    ..
    Đừng làm mất đi giá trị của mình!



    Đáng lẽ hum nay mình té rồi!
    ...mà chẳng biết sao vẫn chưa đi...lạ thật...
    là mình tiếc nuối (cái công việc lấy nửa tiền lương của mình để trả tiền xăng) hay là mình chưa nỡ ra đi!?

    vẫn cảm giác ... ba mình muốn mình làm việc này
    Trái tim chết rồi

  3. #363

    Mặc định

    Đừng nhặt con ốc vàng
    Sóng xô vào tận bãi
    Những điều gì dễ dãj
    Chẳng bao giờ được lâu.
    Trái tim chết rồi

  4. #364
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linhxinh88 Xem Bài Gởi
    Đừng nhặt con ốc vàng
    Sóng xô vào tận bãi
    Những điều gì dễ dãj
    Chẳng bao giờ được lâu.
    Ai ốc xào khô ô ô ô ông ?
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  5. #365

    Mặc định

    Ốc xào cay, ốc rang muối, ốc luộc mắm, ốc xào me.
    Ốc đá, ốc vặn, ốc đá biển, ốc sư tử, ốc mút, ốc hương, ốc điếu,...
    Chịu k có nổi. Chều tối nay p té đi ăn thôi.
    vẫn còn đi còn đi

  6. #366
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Trannhat Xem Bài Gởi
    bửa nay ko thịt dê thịt gà mà hấp ốc hở:hee_hee:
    Đổi món . . .
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  7. #367

    Mặc định

    Định nghĩa"Yêu & ghét"
    - Nhà thơ Xuân Diệu nói: yêu là chết ở trong lòng 1 ít
    - Vậy ghét là j?
    -Wá dễ. Ghét là axít ở ngoài da 1 lít!



    ôi cái cuộc đời đi làm của mình!

    Sao nó chẳng đơn giản là làm thuế má, giấy tờ như kế toán bình thường như lũ bạn mình?
    huhu
    sao nó chẳng gần nhà mình mờ cách những 15km * 4 = 60km/ngày? trưa về nhà mum cơm!
    huhu

    Trời ơi...tháng lương 2 triệu để mua 1 đống kinh nghiệm:
    1 - Đi đường nhớ nhìn xe công an....thấy công an...đi cấp vượt đèn đỏ <<< vượt mất "1lit rưởi" (150k) như mình hum ni
    2 - đừng cố gắng làm lệnh nhanh>>> làm nhanh phải ngồi ...(k được chơi...<<< k chơi thì chả biết làm gì nhưng túm lại ...) phải giả vờ cầm quyển sổ ra xem.... xem xem....
    3 - k make up lên công ty <<< bị lái xe và cháu giám đốc "súp pờ soi" .... hic...hum nay ông lái xe 8774 rảnh hơi lên đưa lệnh mí lấy xiền...nhìn chằm chằm vô mình...đã xấu nay càng thêm xấu!
    4 - Tiền Xăng + tiền chi phí = 1 triệu 8 (tính trung bình) để chợt nhận ra vẫn còn nợ mama những 600k + vay giùm con bạn mấy trăm nữa!(chưa tính tiền bị Phạt vượt đèn đỏ hum nay)
    5 - Rất là quan trọng, mình chịu khổ được, thậm chí lương lậu bằng chi phí cũng chả sao, nhưng cái chính ...môi trường làm việc chả có tí thân thiện
    Đi làm lệnh ... vui như tết , về Văn phòng .... ngậm ngùi chán
    5 - Đi xin việc làm rất là dễ, cái chính là muốn làm hay k!? Kinh nghiệm mỗi công ty có từng cách làm riêng, cái chính vẫn là kinh nghiệm giao tiếp <<< khị khị...mình nịnh bảo vệ bao lần ...được free tiền gửi xe


    >>> ngày mai quyết định, thẳng tay rút hồ sơ...đi tìm việc mới!
    Trái tim ta vẫn do ta làm chủ
    Từ lúc mẹ sinh ta đã thế rồi
    Kẻ nào dám bon chen làm khổ nó
    Để ta buồn ta sẽ oánh cho xem



    Linh xinh đã ký!
    Last edited by linhxinh88; 23-03-2011 at 09:31 PM.
    Trái tim chết rồi

  8. #368

    Mặc định

    Đàn ôg sinh ra là để cho fụ nữ "dựa dẫm" .
    Nhưg nếu "dựa" hôk đc ...
    Thỳ chúg ta fải "dẫm" ...
    Dẫm dẫm dẫm cho tớj chết
    Trái tim chết rồi

  9. #369

    Mặc định

    Cuộc đời sao lắm éo le
    Nhân sâm thì hiếm rễ tre thì nhiều
    Gió đưa bụi chuối sau hè
    Giỡn chơi chút xíu, ai dè sinh đôi
    Trái tim chết rồi

  10. #370

    Mặc định

    Này gió ơi cho ta nhờ một chút
    Việc nhỏ thôi nhưng cả tấm lòng ta
    Khi gió về nép bên tai người ấy
    Gió thì thầm ta nhớ người biết bao
    Trái tim chết rồi

  11. #371
    Tứ Đẳng Avatar của gioidinhtue
    Gia nhập
    Jan 2010
    Nơi cư ngụ
    Quảng Đà
    Bài gởi
    4,281

    Mặc định

    Chị linh ơi, chị làm ơn cho em giải lao...............cười 15p....em hok chịu nổi nữa òi..........hix hix......................:silly:.
    "Niệm lên danh hiệu Phật,
    Muôn đức đủ đầy trong.
    Chuyên trì danh hiệu ấy,
    Muôn hạnh đủ không sai.
    "

    :praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
    ---o0o---

    Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.


  12. #372

    Mặc định

    Đây là chuyện có thật xảy ra ngoài khơi Newfoundland, Canada tháng 10/2007. Đoạn đối thoại sau đây giữa thuyền trưởng một tàu chiến Mỹ và nhà chức trách Canada được Bộ Tư lệnh hải quân Mỹ công bố sau đó ít ngày.

    Mỹ: Xin vui lòng chuyển hướng 15 độ về phía bắc để tránh va chạm.

    Canada: Chúng tôi khuyên quý vị chuyển hướng 15 độ về phía nam để tránh va chạm.

    Mỹ: Tôi là thuyền trưởng một tàu hải quân Mỹ. Tôi nhắc lại, quý vị hãy chuyển hướng.

    Canada: Không! Một lần nữa, tôi yêu cầu quý vị hãy chuyển hướng.

    Mỹ: Đây là hàng không mẫu hạm USS Lincoln, chiến hạm lớn thứ nhì của hạm đội Đại Tây Dương. Chúng tôi được hộ tống bởi 3 khu trục hạm, 3 tuần dương hạm và nhiều tàu chiến khác. Tôi yêu cầu quý vị hãy đổi hướng mười lăm độ về phía bắc. Nếu không, chúng tôi buộc phải tiến hành các phương án tấn công để bảo đảm an toàn cho con tàu.

    Canada: Đây là một ngọn hải đăng, ngài còn gì để nói nữa không?

    Thi hát

    Hai giám khảo cuộc thi hát nói chuyện với nhau:

    - Cái con bé giọng khàn khàn hát cũng được, chỉ tội diễn xuất kém quá, ai lại cứ tới câu "... nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai", nó lại đặt tay vào bẹn mà gào lên...

    - Còn cái con bé mặc váy ngắn kia mới tệ, kết thúc bài "Tan trường" nó quay 1 vòng, váy tung lên mà lại chỉ tay vào ban giám khảo cứ "đáng đời anh chưa, đáng đời anh chưa..."

    Pằng... pằng...


    Một nàng hướng dẫn viên xinh đẹp dẫn một ông khách Mỹ đi tham quan Sài Gòn.

    Đi ngang nhà thờ Đức Bà, khách hỏi: "Chỗ này là gì vậy?". Nàng toát mồ hôi vì không biết Nhà thờ Đức Bà tiếng Anh là gì. Nàng trả lời đại: "Jesu die here". Nghe xong khách choáng váng. Lát sau đi ngang Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, ông khách hỏi: "Chỗ này là gì, sao đông người vậy?". Nàng trả lời: "America (chỉ vào ông khách) and Vietnam (chỉ vào mình) pằng pằng. People die here". Ông khách há hốc mồm: "Oh my God!". Cuối cùng đi ngang bệnh viện Từ Dũ: "Cô ơi, chỗ này là đâu vậy?". Nàng lại nhíu mày suy nghĩ: "Men - women, pằng pằng! Baby born here". Khách xỉu ngay tại chỗ.

    Coi chừng...

    Nhà nọ có hai vợ chồng, chẳng may bà vợ bị chết sớm, sau khi tang lễ được tiến hành tại nhà, những người phu khuân hòm khiêng quan tài đi ra nghĩa trang.

    Trên đường đi, họ đã vô tình để quan tài đụng vào tường. Sau đó họ nghe thấy một tiếng rên yếu ớt phát ra từ trong quan tài, họ mở nó ra và nhận thấy bà vợ đã sống lại.

    Bà vợ sống được thêm mười năm nữa rồi qua đời. Buổi lễ tang cũng diễn ra như lần trước và khi những phu khuân hòm đang chuẩn bị khiêng quan tài đi, ông chồng khóc thét lên:

    - Coi chừng cái bức tường đó!!!

    Cay lắm!

    - Thưa ông, ông có cảm giác gì sau khi làm trọng tài trận chung kết giải vô địch quốc gia.

    - Cay lắm nhà báo ạ!

    - Có chuyện gì thế? Ai làm cho ông cay?

    - Không biết đứa nào nó... bôi ớt vào cái còi!

    - ?!

    Thấy hết rồi chứ gì?

    Một hôm, trong lúc tắm cho vẹt, vì vẹt đùa nghịch làm ướt hết quần áo nên cô nhân thể tắm luôn.

    Thấy vậy, con vẹt đậu trên giá quần áo liền kêu lên: "Thấy hết rồi nhé, thấy hết rồi nhé..." Tức quá, cô ta liền nhổ trụi lông đầu con vẹt để nó chừa tính nói bậy.

    Bẵng đi một thời gian, một hôm ông giám đốc của cô gái nọ đến thăm. Ông này đã luống tuổi nên đầu bị hói. Trong lúc cô chủ lúi húi trong bếp pha đồ uống mời khách, con vẹt lấm lét nhìn quanh và hỏi vị giám đốc: "Chắc ông cũng thấy hết rồi chứ gì?"

    Số đẹp

    Trong một tiết học cô giáo hỏi các học sinh

    - "Các em thích con số nào nhất"

    - Có nhiều học sinh trả lời với nhiều con số khác nhau

    - Riêng Tèo là người trả lời sau cùng

    - "Thưa cô : em thích nhất là số 21593"

    - Cô giáo hỏi sao em lại thích số đó

    - Tèo trả lời "thưa cô con số đó rất có ý nghĩa"

    - Ý nghĩa gì:cô giáo hỏi ?

    - Thưa cô : 21593 có nghĩa là "nếu 2 người nam và nữ cùng làm chung 1 việc trong 5 tuần thì sau 9 tháng sẽ có một người thứ 3"

    Thanh tra giáo dục


    Trong một tiết học có đoàn thanh tra vào dự giờ, cô giáo đang say sưa giảng bài thì phát hiện có một em học sinh ngồi cuối lớp gần ngay đoàn thanh tra mà cứ nói chuyện và làm việc riêng. Thấy vậy cô rất bực mình và gọi em đó đứng lên và hỏi: "Em hãy nhắc lại những gì cô vừa nói!". Cậu bé gãi đầu gãi tai rồi trả lời cô giáo: "Thưa cô, cô vừa giảng đến đoạn... Ngực cô giáo ngon thế nhỉ!". Cô giáo nghe xong tức quá, mặt đỏ tía tai và đuổi học sinh đó ra khỏi lớp. Trước khi ra khỏi cửa lớp cậu ta còn ngoái lại nhìn mấy vị thanh tra và hậm hực nói: "Nhắc thế mà cũng đòi nhắc!"

    Không đề

    Splen: - Khi anh nổi điên lên với em, em không bao giờ cãi lại. Làm cách nào mà em kiềm chế sự tức giận của mình vậy?

    Luna: - Em đi cọ bồn cầu.

    Splen: - Thế làm sao mà hiệu quả được nhỉ?

    Luna: - Em sử dụng bàn chải đánh răng của anh!

    Săn thú

    3 gã thợ săn có một ngày đi săn tệ hại khi ko rình được con mồi nào.

    Gã thứ nhất quyết định tách nhóm và vào sâu trong rừng một mình. Hai tiếng sau, gã trở về với một con cáo trên vai. Gã nói:

    - Tao phát hiện một cái hang nhỏ. Rình trước cửa hang một lúc rồi hạ được con cáo này!

    Gã thứ hai cũng tách nhóm đi vào sâu trong rừng. Bốn tiếng sau, gã trở về với một con gấu nhỏ trên vai. Gã này nói:

    - Tao cũng phát hiện một cái hang khá rộng. Rình trước cửa hang rồi săn được con gấu này!

    Gã thứ 3 phấn khích cũng quyết định vào rừng một mình.

    Đến chiều tối vẫn không thấy gã quay lại. Hai người còn lại quyết định bỏ về.

    Vài ngày sau, hai người cùng đến nhà thăm gã thứ ba và bất ngờ khi thấy toàn thân gã bó bột, tàn tạ trên giường. Gã thều thào:

    - Hôm đấy, tao.. tao cũng phát hiện ra một cái hang to... khủng khiếp. Tao cũng rình trước cửa hang...

    - Rồi sao nữa? Cả hai người cùng bật ra câu hỏi.

    - Thế rồi... nguyên một con... tàu hoả từ trong hang chạy ra...

    Phương pháp sư phạm


    Một cô giáo trẻ dạy môn địa lý lớp 5 của một trường tiểu học nọ. Hôm ấy có đoàn thanh tra đến dự giờ nên cô chuẩn bị rất chu đáo, còn cầm theo cái bản đồ Việt Nam to tướng để minh họa. Khốn nỗi trên tường chẳng có lấy một cái đinh, đâm ra cô giáo phải treo luôn bản đồ vào cổ mình để giảng bài. Rên bắt đầu giới thiệu sơ lược về Việt Nam:

    - Đây là Hà Nội, trái tim của tổ quốc - tình cờ tay chỉ đúng ngay vị trí tim của mình.

    - Đây là vùng núi Tây Bắc, với những ngọn núi rất cao và hùng vĩ - lại tình cờ, tay chỉ đúng vào phần "núi" của mình.

    - Còn đây là khúc ruột miền Trung - cô giáo lướt tay dọc theo bản đồ, đúng luôn vị trí đoạn ruột non ruột già.

    - Và cuối cùng - tay cô đưa thấp xuống - đây là rừng U Minh, nơi các chiến sĩ ta ẩn nấp và chiến đấu.

    Nhân cách

    Tại phiên tòa:

    - Chủ toạ: Bị hại hãy khai chi tiết.............

    - Nạn nhân: Lúc đó trời tối, tôi đang nằm ngủ hắn lẻn vào. Tôi biết thừa là hắn định làm gì rồi nhưng tôi lặng yên để thử xem thằng này có nhân cách không? Nó sờ vào chân tôi... Á à, thằng này mất 10% nhân cách rồi... Nó lên tí nữa... À, thằng này mất 20% nhân cách rồi. Tôi vẫn lặng yên xem nó thế nào. Nó nằm đè lên người tôi... Úi, thằng này mất 50% nhân cách rồi. Xong rồi...

    - Chủ toạ: Rồi sao nữa?

    - Nạn nhân: Xong rồi... cuối cùng tôi chắc chắn... nó đã mất 100% nhân cách. Tệ quá!



    Hai vợ chồng đang cãi nhau. Người chồng tức giận hỏi vợ:

    - Tôi là chồng bà hay tôi là con của bà?

    Bà vợ đáp tỉnh queo:

    - Chả biết, đứa nào bú tui thì là con tui!

    Ông chồng tức lộn ruột nhưng không nói được gì. Thằng con đứng đó hùa theo mẹ: "Đúng rồi!". Ông chồng quay sang thằng con hỏi:

    - Mày là con tao hay là anh tao hả?

    Đứa con đáp:

    - Chả biết, thằng nào cai sữa trước thằng đó là anh!




    Hai người đàn ông cùng qua đường. Cả hai người đều đi khập khiễng. Một người hỏi người kia:

    - Chân ông bị làm sao thế?

    - Việt Nam. 1969. Còn ông?

    - Cứt chó. Cách đây một ngã tư.


    Cô giáo trẻ mới ra trường, cô muốn phải có một vào đề thật thú vị cho các em học sinh, nghĩ mãi cô bật cười reo lên thích thú:

    Các em đã biết người nông dân dùng gì để bón cho cây:

    Học sinh ở dưới nhao nhao:

    - Thưa cô phân ạ

    Em nào có thể kể cho cô có các loại phân nào:

    - Phân chuồng, phân bắc, phân xanh, phân lân, phân kali, . . . có rất nhiều loại phân. . . .

    Cô giáo: Nhưng hôm nay các em sẽ biết thêm một loại phân mới: đó là phân số.

    Cô giáo dặn mỗi học sinh mang theo một đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh họa cho buổi học sắp tới mang chủ đề: "Cuộc sống hiện đại".

    Hôm sau, cô giáo đề nghị từng em giới thiệu vật dụng mà mình mang theo.

    Wendy mang đến máy Sony Walkman. Kendy mang theo cái mở đồ hộp chạy điện và biểu diễn với một hộp thịt.

    - Còn Jonny, em mang gì đến vậy? - cô giáo hỏi.

    - Em mang máy trợ tim của ông nội ạ!

    - Thôi chết, thế ông có mắng em không?

    - Không ạ, ông em chẳng nói gì, chỉ "ặc... ặc" hai tiếng thôi rồi vẹo đầu sang một bên.

    Hội thảo ngôn ngữ


    Giờ giải lao tại hội thảo ngôn ngữ quốc tế, các giáo sư nói chuyện với nhau về hiện tượng đồng âm. Người đến từ nước Anh nói:

    -I can can a can(tôi có thể làm một cái hộp).

    Giáo sư tiếng Pháp nói: -La souris sourit le riz(con chuột cười dưới gạo).

    Ví dụ của giáo sư TQ là:

    -Đồng tử du đồng, đồng tử lạc(cậu bé dạo chơi trên đồng bị trái ngô rụng phải).

    Đến lượt mình nhà ngôn ngữ học Việt Nam xổ ra một tràng:

    -Bữa qua, qua nói qua qua mà qua hổng qua. Hôm nay qua hông nói qua qua mà qua lại qua.

    -!!!

    Chơi trò bác sĩ


    Hai đứa trẻ đang chơi với nhau trò chơi bác sĩ. Bé trai vén áo mình lên chỉ hai núm vú của mình, và hỏi bé gái có hay không. Bé gái cũng vén áo mình và chỉ cái của mình. Bé trai lại vén áo chỉ vào lỗ rún, và bé gái cũng không chịu kém bạn của mình. Cuối cùng, bé trai đột ngột tụt quần xuống, rồi chỉ vào "baby" của mình. Bé gái cũng vậy, nhưng khổ nỗi không tìm được cái tương tự bạn mình. Không chịu thua cuộc, bé gái chạy ù về nhà hỏi mẹ.

    Một lúc sau, nó quay lại chỉ vào bạn mình, nói:

    "Mẹ mình bảo, bây giờ thì mình chưa có; nhưng khi mình 18 tuổi thì muốn bao nhiêu cũng có!"


    Cơ trưởng Sinclair thay mặt cho phi hành đoàn xin chào mừng quí vị đi trên chuyến bay số 602 từ London tới New York của hàng không vương quốc Anh. Chúng ta đang bay ngang qua Đại Tây Dương trên độ cao khoảng 35.000 bộ.

    Nếu quí vị nhìn ra cửa sổ bên phải của máy bay, quí vị sẽ thấy cánh của máy bay đang cháy. Nếu quí vị nhìn sang bên trái thì sẽ thấy một cánh của máy bay đang rơi xuống. Nếu quí vị nhìn xuống Đại Tây Dương, quí vị sẽ thấy 3 người đang vẫy tay chào từ biệt. Một là tôi, cơ trưởng, một người nữa là anh bạn phi công phụ lái của tôi và người còn lại là cô tiếp viên hàng không. Đây là băng thu âm. Chúc quý vị có một chuyến đi vui vẻ !


    Ngày xưa,có một nhà sinh vật học người pháp tên là KAKA. Ông ta thường thích đi du lịch trên toàn thế giới để ngâm kíu các loài sinh vật lạ, nhằm bổ sung cho công trình nghiên cứu của mình. Một hôm, KAKA đi đến nước Đức, nếu đến Đức mà không đến quảng trường thì tiếc cho một chuyến đi. Nên KAKA cũng đi đến Quảng Trường Đức. Tại nơi đây ông thấy có hàng ngàn con Bồ Câu thật là đẹp, trong niềm phấn khởi của một nhà sinh vật học, ông dỗi mắt nhìn theo lòng đầy phấn khởi. Bỗng nhiên có "ấy ấy" con Bồ Câu rơi xuống ngay trán ông. Thật bình tĩnh ông nói: Ơn trời! Bây giờ tôi đã hiểu vì sao loài bò không nên có cánh....

    Có một chị Việt Minh trong 1 lần đi công tác, không may bị bọn lính Mỹ bắt. Chúng dùng mọi nhục hình tra khảo nhưng chị nhất quyết không khai 1 lời. Thế là chúng dùng đến 1 biện pháp cuối cùng là cưỡng bức chị. Một tên bắt đầu cởi quần áo và show hàng trước mặt chị: "Khai không?" . Chị nói: "Hơi khai!"

    Trí tuệ Việt


    Vào một buổi sáng đẹp trời Mr A gọi 3 người đến: 1 Lào, 1 Mianma, 1 Việt Nam, đến phỏng vấn. Đầu tiên Mr gọi người Lào vào.

    - Công việc như thế này, có làm được không?

    Cu Lào chưa hề thực hiện dự án lớn bao giờ, nên rất cẩn thận đọc bản yêu cầu dự án. Sau một hồi suy tính, cu trả lời là "tuy hơi khó, nhưng em làm được".

    - Thế giá bao nhiêu thì làm được?

    Vốn được sinh ra từ một dân tộc thật thà chất phác, cu Lào nhận với giá là 500.000 USD

    Sau đó gọi cu Mianma vào. Cũng với câu hỏi như vậy, ku Mianma xem qua một lát và cũng nhận làm, với giá là 1.000.000. Thấy vậy Mr B thốt lên: gì mà cao dữ vậy, thằng Lào chỉ lấy có 500.000. Thấy vẻ mặt bừng bừng của Mr, cu Mianma nhanh trí đáp luôn:

    - Em cũng chỉ được 500 thôi, 500 còn lại là để biếu anh thuốc nước.

    Nghe vậy mặt Mr từ phừng phừng như mặt trời liền đổi màu nhanh chóng, bắt tay chân tới tấp và hẹn cu Mianma hôm khác gặp để nói chuyện tiếp khi đã hoàn tất "thủ tục" giấy tờ.

    Đến lượt cu Việt, cũng với câu hỏi như vậy. Mr chưa nói dứt lời cu Việt đã nói luôn:

    - Việc này dễ quá, em làm ngon

    - Thế giá bao nhiêu thì làm được?

    - 1.500.000

    Nghe mà choáng váng, Mr thốt lên:

    - Gì mà lấy đắt thế, lấy thế thì bọn tao ăn cám à? Thằng Lào lấy có 500, cu Mianma cũng chỉ lấy có 1 triệu.

    cu Việt phân bua ngay:

    - Em cũng chỉ lấy có 500 thôi, 500 biếu anh trà thuốc, 500 còn lại em thuê thằng Lào nó làm.



    Anh chàng không may bị tội oan phải vào tù. Một hôm, người nhà gửi cho anh một con gà quay để tẩm bổ. Không may, chung phòng lại có đại ca rất thích gà, nhưng do sĩ diện không muốn mang tiếng "ma cũ ăn hiếp ma mới", hắn ra lệnh cho đám đàn em rằng:

    - Nó đối xử với con gà thế nào thì tụi bay đối xử với nó y như vậy, nếu nó bẻ chân con gà thì tụi bay phải bẻ chân nó, nếu không tao sẽ làm tụi bay như nó đã làm với con gà.

    Anh kia nghe thế sợ lắm, nhưng lại không muốn mất con gà. Sau một lúc nhìn đám tù cùng phòng đang lăm le mình, anh chợt cầm con gà lên và liếm phao câu nó một cái. Mấy tên kia ... ngất!

    Người Quảng ...


    Cảnh 1:

    Khám bịnh xong bác sĩ nói với cô bệnh nhân trẻ:

    - Cô cho tôi xin số điện thoại của cô để khi nào có kết quả khám sức khoẻ thì tôi sẽ gọi điện báo cô hay.

    Cô gái trẻ trả lời:

    - Dợ, hai ba bửa tém một bửa !

    Bác sĩ lắc đầu:

    - Không! chuyện tắm rửa của cô thì tôi không cần biết. Số điện thoại của cô á !

    Cô gái trẻ trả lời:

    -Dợ, hai ba bửa tém một bửa!

    Bác sĩ lắc đầu mạnh hơn:

    - Cô tắm mỗi ngày 2, 3 bận hay là 2,3 tuần cô tắm một lần thì tôi không cần biết.....Số điện thoại của cô kìa..

    Cô gái trẻ tức tối trả lời:

    - Dợ! em đẻ nó số của em lừa hai ba bửa tém một bửa. (em đã nói số của em là 237817)

    Cảnh 2:

    Vài ngày sau, cũng trong phòng mạch bác sĩ hỏi nữ bệnh nhân tái khám:

    -Tại seo tui kiu cho cô wài hỏng được? Cô đổi số điện thọi rồi sao?

    Cô gái:

    -Dợ, em đã đủi gùi, Bi giờ là năm séo bửa, không tém, không tém! (5670808)

    Bác sĩ:

    -Chời đét !!!

    Cảnh 3 :

    Bác sĩ: vẫn ko gọi đc, thế là thế nào ?

    Cô gái: dợ , tại thèng chồn em nớ kiu đổi.Bs thông cẻm, lèn nì là lèn đổi cuối rồi: là tém chín bửa một năm không tắm (8971508)

    Bác sĩ: Ẹc ! 1 năm ko tắm thì cô đi ra dùm tui !


    Luna: dớ dẩn, số Lu là bửa chín năm không tắm hử? (79508)
    Trái tim chết rồi

  13. #373

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.


    [Nữ] Em đã tìm ra cách để anh ra đi
    Em thực sự chưa từng nghĩ ra
    Em không thể tin ánh nhìn của anh
    Em không muốn anh tồn tại trong tim em nữa.

    [MC Mong]

    Anh đang trên đường tới nhà em,
    Nhấc máy đi em, nhanh nào
    Em biết, anh đang chết dần chết mòn vì đau đớn
    Nếu không thể thấy em, anh không sống nổi


    Làm ơn nhấc máy đi.
    Chỉ một phút thôi mà
    Gắng nghe lời anh đi, chỉ một chút thôi
    Vi anh nghĩ anh đang chết dần, anh không thở được
    Hãy để anh sống, làm ơn, chỉ một lần thôi
    Đứng trước nhà em, đã (được) bốn giờ rồi
    Em đang làm tim anh vỡ nát, nhưng em nào hay biết
    Em đang cười? Em đang hạnh phúc?

    Em rũ bỏ tất cả kỷ niệm, và rời xa anh
    Sự im lặng khiến anh đau đớn và ngộp thở
    Bỗng dưng mưa chợt đến và cuốn trôi nước mắt anh
    Anh nổi da gà từ đầu đến chân
    Anh cảm giác như máu mình đang sôi lên
    Giống như một chất độc
    Suốt ngày dài chìm trong đau khổ
    Nhưng em đã đi rồi
    Nhìn vào đôi mắt em, anh nhớ chúng

    Đó là lý do anh hát bài hát này

    Làm ơn hãy giúp anh thoát khỏi chốn tối tăm này
    Nếu đây là một giấc mơ, thì hãy giúp anh tỉnh giấc, nhanh lên
    Làm ơn hãy nói rằng tất cả chỉ là dối gian
    Làm ơn hãy nói đi, hãy nói với anh đi, như thế anh mới sống nổi, ôi

    [Nữ] Em đã tìm ra cách để anh ra đi
    Em thực sự chưa từng nghĩ ra
    Em không thể tin ánh nhìn của anh
    Em không muốn anh tồn tại trong tim em nữa.

    [MC Mong]
    Suốt cả ngày, anh chìm trong men rượu
    Chẳng còn chút yên bình trong trái tim anh, dù trong phút chốc.
    Nếu thời gian là một thứ thuốc mê, vậy tại sao anh vẫn không quên được chứ?
    Không đúng. Đây là trò lừa gạt của tình yêu
    Xin lỗi. Anh đã quá tham lam
    Ngay cả khi ngủ, những viên thuốc cũng chẳng giúp được gì cho anh

    Khi anh nghĩ về em, ngày và đêm thay đổi
    Bước đi loanh quanh, trong lòng bứt rứt
    "Ông trời đang trừng phạt tôi sao?
    Nếu không thì cớ sao em bỏ tôi dễ dàng đến vậy?"

    Nếu anh tự ép mình yêu một ai khác, thì liệu anh có sống lại không?
    Đi vòng quanh những vì sao. Lấp đầy trái tim bằng một bài hát
    Đừng bỏ đi, hãy để anh băng giá
    Giúp anh chút đi, làm ơn


    Làm ơn hãy giúp anh thoát khỏi chốn tối tăm này
    Nếu đây là một giấc mơ, thì hãy giúp anh tỉnh giấc, nhanh lên
    Làm ơn hãy nói rằng tất cả chỉ là dối gian
    Làm ơn hãy nói đi, hãy nói với anh đi, như thế anh mới sống nổi, ôi

    [Nữ] Em đã tìm ra cách để anh ra đi
    Em thực sự chưa từng nghĩ ra
    Em không thể tin ánh nhìn của anh
    Em không muốn anh tồn tại trong tim em nữa.


    [MC Mong]
    Anh không muốn em bỏ đi. Đừng đi mà
    Đừng nói với anh rằng thế này là kết thúc rồi
    Dù chỉ là một ngày, anh vẫn không thể sống thiếu em
    Anh muốn em quay về với cuộc sống của anh, ôi

    [Nữ] Em đã tìm ra cách để anh ra đi
    Em thực sự chưa từng nghĩ ra
    Em không thể tin ánh nhìn của anh

    Em không muốn anh tồn tại trong tim em nữa.

    (Lala lala lalala Lalala la lalalala
    Lala lala lalala Lalalala la lalalala)

    [MC Mong]
    "Ông trời đang trừng phạt tôi sao?
    Nếu không thì cớ sao em bỏ tôi dễ dàng đến vậy?"
    Nếu anh tự ép mình yêu một ai khác, thì liệu anh có sống lại không?
    Đi vòng quanh những vì sao. Lấp đầy trái tim bằng một bài hát

    Đừng bỏ đi, hãy để anh băng giá
    Giúp anh chút đi, làm ơn

    Anh sẽ đợi em cho đến khi anh chết
    Bất kể em nói với anh thế nào đi nữa
    Anh vẫn sẽ đợi em
    Ngày mai anh sẽ trở về
    Ngày mai anh sẽ trở về...
    Trái tim chết rồi

  14. #374

    Mặc định



    mấy hôm nay lúc tỉnh lúc mơ...
    chỉ nằm nghe nhạc chợt nghe bài này!
    có lần đã từng post bài hát này...và chưa chắc những ng mình muốn gửi sẽ vào đây lắng nghe bài hát này....
    nhưng vẫn cú post!
    chẳng phải bác CAD vẫn hay nói câu " Vạn sự tại duyên " đó thôi! Còn nợ 1 chuyến lên Sơn Tây với bác ấy!




    Hãy nhìn xuống chân biết bao nhiêu người khốn cùng
    Sống đời tối tăm như loài giun
    Hãy nhìn xuống chân biết bao nhiêu người ngã gục
    Chết để chúng ta thêm lợi danh

    Hãy nhìn xuống chân dế giun đang cười con người
    Miếng mồi đỉnh chung mãi giành nhau
    Hãy nhìn xuống chân để thấy thua loài côn trùng
    Suốt đời chẳng bon chen nhọc thân


    -Hãy nhìn xuống chân những gông xiềng từ muôn kiếp
    Hãy nhìn xuống chân thấy ước mơ đang chết dần
    Sao còn giết nhau vẫn giết nhau không hối tiếc
    Sao còn mãi mê mãi mê chia chác bạc tiền

    Hãy nhìn xuống chân để thấy thương người thua mình
    Vẫn gượng sống vui trong niềm tin
    Hãy nhìn xuống chân để lắng nghe nỗi bất bình
    Muốn gào thét nhưng phải lặng thinh


    Hãy đừng ngẩng lên để thấy bao điều thấp hèn
    Bao điều chua cay và đáng ghét
    Hãy đừng ngẩng lên để mua thêm sự chán chường
    Hãy đừng ngẩng lên để còn thương.-

    Hãy nhìn xuống chân để thấy ta là cát bụi
    Cát bụi sẽ tan theo thời gian
    Hãy đừng tiếc thương nếu ta tin còn linh hồn
    Sá gì xác thân tạm bợ này

    Hãy nhìn xuống chân để thấy ta là vô nghĩa
    Sống rồi chết đi không nguồn cơn
    Nếu còn kiếp sau ước ao không làm giống người
    Suốt đời lấy hơn thua làm vui

    Hãy nhìn xuống chân những gông xiềng từ muôn kiếp
    Hãy nhìn xuống chân thấy ước mơ đang chết dần
    Sao còn giết nhau vẫn giết nhau không hối tiếc
    Sao còn mãi mê mãi mê chia chác bạc tiền




    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    Héo bao nhiêu gọi là héo hắt
    Tang thế nào gọi là tang thương
    Thế gian hay chỉ là gian thế?



    Sáng qua ngồi Ola với đứa bạn bên Thuỷ Nguyên, để Status như thế này " yên nghỉ nhé Sơn con!"
    Hỏi ra mới biết thằng nhỏ bị tai nạn đi hôm kia!

    Tối qua tự nhiên đứa bạn gọi cho mình ...theo thói quen (buổi tối nằm với mẹ nên k nghe) mình cúp máy, 1 lúc sau thấy tin nhắn " anh sắp chết rồi, 1 viên đạn vào ngực chẳng biết sống hay chết!đang ở Việt tiệp!" nghe xong rợn cả ng .....
    mãi lúc sau mới liên lạc được...hoá ra là bị bắn nhầm .... (hừ...mấy thằng mất dạy nào ...đã bắn lại còn bắn nhầm...)thằng bé khâu 4 mũi rồi đi về!.....

    hic...sao cuộc sống quanh mình đầy rẫy những thứ kịch tính vậy?

    đêm qua 2h sáng mẹ mình phải dậy lấy thuốc cho mình uống!

    ối chà...vừa ra khỏi giường tẹo đã lại sốt rồi!....haizzzz


    Trái tim chết rồi

  15. #375
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    [quote=linhxinh88;283361]
    ối chà...vừa ra khỏi giường tẹo đã lại sốt rồi!....haizzzz

    ..........

    Mấy hôm nay thời tiết khá lạnh , mưa bụi nhiều , phải uống thuốc hạ sốt nghe bé con , rose4 rose4
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  16. #376

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
    ..........

    Mấy hôm nay thời tiết khá lạnh , mưa bụi nhiều , phải uống thuốc hạ sốt nghe bé con , rose4 rose4
    [/COLOR][/B]
    con bị lên sởi mà papi
    Trái tim chết rồi

  17. #377

    Mặc định

    Mùa này lắm người ốm thế nhỉ??? :(

  18. #378

    Mặc định

    đang dịch mà tỷ tỷ
    Trái tim chết rồi

  19. #379
    Lục Đẳng Avatar của batquantrai
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Hư Không
    Bài gởi
    6,518

    Mặc định

    Thường thường khi bị lên sởi thì mỗi em bé như vậy thường hay bị dị ứng da ( Toàn thân đều nỗi mận đỏ ) như vậy bé con nên ở trong phòng kín gió và uống thuốc , tránh những người có TANG CHẾ , Đàn bà đang trong thời kỳ có bệnh đàn bà ( Kinh nguyệt ) ghé thăm chơi thì vẫn hay hơn , sau đó nó tự nhiên lặng xuống trong vòng 21 ngày , Chúc bé con khỏe để phụng sự học hành , rose4 rose4
    Như tảng đá kiên cố
    Không gió nào lay động
    Cũng vậy , giữa khen chê
    Người trí không giao động .
    :big_grin: :big_grin:

  20. #380

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi batquantrai Xem Bài Gởi
    Thường thường khi bị lên sởi thì mỗi em bé như vậy thường hay bị dị ứng da ( Toàn thân đều nỗi mận đỏ ) như vậy bé con nên ở trong phòng kín gió và uống thuốc , tránh những người có TANG CHẾ , Đàn bà đang trong thời kỳ có bệnh đàn bà ( Kinh nguyệt ) ghé thăm chơi thì vẫn hay hơn , sau đó nó tự nhiên lặng xuống trong vòng 21 ngày , Chúc bé con khỏe để phụng sự học hành , rose4 rose4
    21 ngày thì chết con à papi ơi....
    Trái tim chết rồi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Những điều kỳ diệu của sự lễ lạy
    By Copykinhsach in forum Mật Tông
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-01-2011, 11:00 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-10-2010, 12:43 PM
  3. Ðường đi của Phật
    By Copykinhsach in forum Mật Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 20-10-2010, 12:34 PM
  4. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 18-10-2010, 10:54 AM
  5. TỨ VÔ LƯỢNG TÂM
    By fasttofast in forum Đạo Phật
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 22-08-2010, 12:11 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •