Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 37

Ðề tài: Thơ Dâng

  1. #1

    Mặc định Thơ Dâng

    Trích thơ Dâng (Tagor- Ấn độ)

    1. Đôi mắt băn khoăn của em buồn
    Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh.
    Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.
    Em biết tất cả về anh
    Ấy chính vì vậy mà em không biết gì về anh tất cả


    2. Nếu đời anh chỉ là viên ngọc,
    anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
    và xâu thành một chuỗi
    quàng vào cổ em.
    Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa
    tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng,
    anh sẽ hái nó ra đặt lên mái tóc em.

    3. Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
    Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó,
    Em là nữ hoàng của vương quốc đó
    Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu.

    4. Nếu trái tim anh là một phút giây lạc thú
    Nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm
    Và em thấu suốt rất nhanh.
    Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
    Nó sẽ tan ra thành lệ trong
    Và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn.

    5. Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu,
    Nỗi vui sướng khổ đau của nó là vô biên.
    Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu
    Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy
    Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu.

    Đào Xuân Quý dịch

    Không biết cách đem nhạc lên để cùng nghe, Nsb chép tặng các bạn 1 bài thơ mà Nsb rất thích của Triết thi Tagore , Ấn độ
    Kiến post vào 1 bài hát tương ứng với bài thơ nha. Suốt đêm hôm qua Nsb mất ngủ trọn 1 đêm.Cám ơn nhiều.
    Last edited by ngoisaobiec; 20-05-2008 at 10:30 AM.

  2. #2

    Mặc định

    Tỷ ! em cũng hok vui mà ! em đăng bài "Tương kiến nan, biệt diệc nan" thôi nhé !


    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy

    Last edited by KIENCANGHP; 20-05-2008 at 04:59 PM.
    心燈

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    Trích thơ Dâng (Tagor- Ấn độ)

    1. Đôi mắt băn khoăn của em buồn
    Đôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh.
    Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.
    Em biết tất cả về anh
    Ấy chính vì vậy mà em không biết gì về anh tất cả


    2. Nếu đời anh chỉ là viên ngọc,
    anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
    và xâu thành một chuỗi
    quàng vào cổ em.
    Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa
    tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng,
    anh sẽ hái nó ra đặt lên mái tóc em.

    3. Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
    Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó,
    Em là nữ hoàng của vương quốc đó
    Ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu.

    4. Nếu trái tim anh là một phút giây lạc thú
    Nó sẽ nở ra thành một nụ cười nhẹ nhõm
    Và em thấu suốt rất nhanh.
    Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
    Nó sẽ tan ra thành lệ trong
    Và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn.

    5. Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu,
    Nỗi vui sướng khổ đau của nó là vô biên.
    Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu
    Trái tim anh cũng ở gần em như chính đời em vậy
    Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu.

    Đào Xuân Quý dịch

    Không biết cách đem nhạc lên để cùng nghe, Nsb chép tặng các bạn 1 bài thơ mà Nsb rất thích của Triết thi Tagore , Ấn độ
    Kiến post vào 1 bài hát tương ứng với bài thơ nha. Suốt đêm hôm qua Nsb mất ngủ trọn 1 đêm.Cám ơn nhiều.
    http://www.trongcom.com/player.asp?c...8&FileID=11464

  4. #4

    Mặc định Lời bài hát

    Tương kiến nan, biệt diệc nan

    相見難,
    別亦難,
    怎訴這胸中語萬千。
    我柔情萬衷,
    他去志更堅。
    只怨今生無緣。
    道不盡聲聲珍重,
    默默地祝福平安。
    人間事常難遂人願,
    且看明月又有幾回圓。
    遠去矣,遠去矣,
    從今後夢縈魂牽。


    Tương kiến nan,
    Biệt diệc nan


    Chẩm tố giá hung trung ngữ vạn thiên.
    Ngã nhu tình vạn trung,
    Tha khứ chí cánh kiên.
    Chỉ oán kim sinh vô duyên.
    Đạo bất tận thanh thanh trân trọng,
    Mặc mặc địa chúc phúc bình an.
    Nhân gian sự thường nan toại nhân nguyện,
    Thả khan minh nguyệt hựu hữu kỷ hồi viên.
    Viễn khứ hĩ, viễn khứ hĩ,
    Tòng kim hậu mộng oanh hồn khiên.

    Gặp nhau khó, chia tay lại càng khó
    (Người dịch: Điệp luyến hoa)

    Gặp nhau đã khó muôn vàn,
    Gặp rồi, ly biệt lại càng khó hơn.
    Bao nhiêu tâm sự trong lòng,
    Thiếp tình sâu nặng, chí chàng quyết đi.
    Duyên chưa gặp, hận chia ly,
    Dãi bày sao hết những gì vấn vương.
    Chúc chàng may mắn lên đường,
    Chuyện đời dễ toại lòng người mấy khi.
    Thôi thì dứt áo chàng đi,
    Khuyết tròn ngắm bóng trăng kia bao lần.
    Người đi hồn vẫn như gần,
    Chỉ trong giấc mộng vẫn còn thấy nhau./.
    心燈

  5. #5

    Mặc định

    Hôm qua đi ngang đây thấy bài thơ của bạn NSB đăng, đọc thoáng qua thì biết xuất xứ là bên ...Ấn Độ. Xem nội dung thì khiến cho TV liên tưởng đến huyền thoại ...Taj Mahal...

    Lúc đó thấy bạn NSB nhờ Kiến kiếm giùm bài nào hợp hợp để minh họa, nên TV đã gởi bài ....Lâu Đài Tình Ái... Và vì không thể viết được một chữ nào, nên chỉ có thể gởi trống 1 bài nhạc như vậy mà thôi. Hy vọng, các bạn không trách TV nhé!

    Bây giờ quay lại viết vài lời phân bày, đồng thời gởi kèm luôn cái ...Lâu Đài Tình Ái ...kia cho các bạn thưởng lãm nhé!



    * Kiến: Hôm qua TV thấy bạn cho nghe bài nhạc gì đó cũng hay lắm mà! Định hôm nay nghe tiếp mà sao tự nhiên thành bài nhạc trong phim Tây Du Ký vậy? Bộ thấy người Ấn tình cảm dạt dào như vậy mà muốn đi ...thỉnh kinh hả? :-)

    Mấy cô này sao hay thay đổi quá vậy cà???

    Hôm trước Sao khen, chưa nghe đã thì hôm sau đã ...Xóa! Bây giờ Kiến cho nghe nhạc, chưa nghe hết thì chừng nửa ngày sau đã ...Đổi! Có thể nào cho TV nghe lại bài kia được không?

    Riêng TV thì muốn mời các bạn nghe bài hát này cho vui nhé!

    http://www.trongcom.com/player.asp?c...=4&FileID=1732

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  6. #6
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Nhìn thấy dáng thầy THIÊN VƯƠNG là QC bám theo ngay .vô tình được gặp Ngôi Sao Biếc và Kiến Càng ở cả đây . hì hì ..OA thơ và nhạc đồng cảm quá ta !.thầy THIÊN VƯƠNG lại có bài nhạc dân ca ...hì hì tốt quá ,tốt quá ! thơ và nhạc đồng cảm ,đồng điệu quá đi cơ .
    riêng bài thơ phần nhạc của bài hát cũng như ca từ ,nghe rất sắc thái quá hay ! QC nghe mãi không thấy chán . học trò thấy hơi ...à à hì hì ..
    cảm ơn bài thơ và nhạc của Thầy và các bạn nhé !
    Chúc thầy vui vẻ ,riêng Ngôi Sao Biếc và Kiến Càng thì tiến tới thời của ĐỊA LÔI PHỤC nhé !
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  7. #7

    Mặc định

    Em biết tất cả về anh
    Ấy chính vì vậy mà em không biết gì về anh tất cả
    Bài này là bài "Vô Biên Tâm hồn", Trong sách giáo khoa là:

    ...Anh đã để cuộc đời mình trần trụi dưới mắt em
    Chính vì vậy mà em không biết gì tất cả về anh...

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thiên Vương Xem Bài Gởi
    * Kiến: Hôm qua TV thấy bạn cho nghe bài nhạc gì đó cũng hay lắm mà! Định hôm nay nghe tiếp mà sao tự nhiên thành bài nhạc trong phim Tây Du Ký vậy? Bộ thấy người Ấn tình cảm dạt dào như vậy mà muốn đi ...thỉnh kinh hả? :-)

    Mấy cô này sao hay thay đổi quá vậy cà???

    Hôm trước Sao khen, chưa nghe đã thì hôm sau đã ...Xóa! Bây giờ Kiến cho nghe nhạc, chưa nghe hết thì chừng nửa ngày sau đã ...Đổi! Có thể nào cho TV nghe lại bài kia được không?


    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-[/COLOR]
    Chào Huynh Thiên Vương ! KC đổi bài hát là do nhận được pm của Tỷ Biếc... thấy trong lòng suy nghĩ vẩn vơ ...

    Nàng Tây Lương nữ quốc đem lòng yêu thương Đường Tăng, dùng bao nhiêu chiêu thức để cám dỗ, kể cả dâng ngôi báu cho Thầy Đường Tăng mà vẫn hok dụ dỗ nổi. Nàng đành tiễn biệt trong ngậm ngùi...

    Thời bây giờ, chắc là cũng vẫn còn những người phụ nữ yêu thương dữ dội như vậy, nhưng chỉ có điều... hok làm được như nữ Vương Tây Lương...

    ...Báo hại KC bị oan gia, lòng buồn rười rượi vì ... Tỷ Biếc nói... KC nhường nhịn đi, hok thì lại ân hận...

    Nên KC đăng bài "Tương kiến nan, biệt diệc nan" để nghe cho khuây khỏa đó mà !

    Nếu Huynh muốn nghe bài "Cõi mộng" mà KC đăng khi trước thì KC sẽ đăng tiếp sang trang 2 trong topic này nhé !

    Kính chào và cảm ơn Huynh đã cho nghe những bài hát hay !

    KIENCANGHP.
    Last edited by KIENCANGHP; 21-05-2008 at 01:15 PM.
    心燈

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoccuong Xem Bài Gởi
    ...riêng Ngôi Sao Biếc và Kiến Càng thì tiến tới thời của ĐỊA LÔI PHỤC nhé!
    Cảm ơn Quốc Cường ! KC cũng mong là vậy !



    Sau cơn mưa trời lại sáng. Lẽ đạo là vậy, tráo đi trở lại. Khí dương sẽ tiến khi âm thối.
    Vật không bao giờ tới cùng tận. Phục là trở lại . Như vậy là đạo tiểu nhân thịnh cực thì phải tiêu, đạo quân tử suy cực thì lại thịnh lần.

    Chỉ trong 7 ngày lao đao lại quay trở lại an lành thôi phải hok Quốc Cường ? :p
    Last edited by KIENCANGHP; 21-05-2008 at 12:19 PM.
    心燈

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuong_1503 Xem Bài Gởi
    Bài này là bài "Vô Biên Tâm hồn", Trong sách giáo khoa là:

    ...Anh đã để cuộc đời mình trần trụi dưới mắt em
    Chính vì vậy mà em không biết gì tất cả về anh...
    Cám ơn bạn đã xem. Nsb không biết sách giáo khoa bây giờ h/s được học bài này. Trước đây Nsb có 1 cuốn mỏng xuất bản nhiều chục năm trước về thơ của Rabinnat Tagor, do Đào xuân Quí dịch , sau Nsb bị mất quyển đó. Đi tìm mua lại nhưng ko đâu có. Nsb vẫn nhớ được vài câu trong bài thơ đó nên vào Google tim. Và tìm được bài dịch của nhiều dịch giả.Nhưng vẫn thích nhất bản dịch của bác Đào xuân Quí.
    Bạn nói đúng, cái câu : "Em biết tất cả đời anh- Ấy chính vì thế mà không biết gì về anh tất cả " Là Nsb tự tiện "dịch" lại qua bản dịch đó, hì hì... Thật có lỗi với với dịch giả. Nhưng nếu Nsb "dịch" lại thế có được không bạn?Cám ơn bạn.
    Last edited by ngoisaobiec; 21-05-2008 at 03:29 PM.

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoccuong Xem Bài Gởi
    Nhìn thấy dáng thầy THIÊN VƯƠNG là QC bám theo ngay .vô tình được gặp Ngôi Sao Biếc và Kiến Càng ở cả đây . hì hì ..OA thơ và nhạc đồng cảm quá ta !.thầy THIÊN VƯƠNG lại có bài nhạc dân ca ...hì hì tốt quá ,tốt quá ! thơ và nhạc đồng cảm ,đồng điệu quá đi cơ .
    riêng bài thơ phần nhạc của bài hát cũng như ca từ ,nghe rất sắc thái quá hay ! QC nghe mãi không thấy chán . học trò thấy hơi ...à à hì hì ..
    cảm ơn bài thơ và nhạc của Thầy và các bạn nhé !
    Chúc thầy vui vẻ ,riêng Ngôi Sao Biếc và Kiến Càng thì tiến tới thời của ĐỊA LÔI PHỤC nhé !
    Ừ, Nsb cũng thấy sắc thái lắm... :-)

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi KIENCANGHP Xem Bài Gởi
    Chào Huynh Thiên Vương ! KC đổi bài hát là do nhận được pm của Tỷ Biếc... thấy trong lòng suy nghĩ vẩn vơ ...


    ...Báo hại KC bị oan gia, lòng buồn rười rượi vì ... Tỷ Biếc nói... KC nhường nhịn đi, hok thì lại ân hận.

    KIENCANGHP.
    Nsb lòng buồn vời vợi vì " Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hinh" ( Hì nói chữ một tý).
    Nhưng có lẽ thế là đúng. Nsb hay sống trong mộng mà...nên..rất sợ bị ...vỡ mộng...hì

  13. #13

    Mặc định Cõi mộng

    Xin lỗi Tỷ Biếc, vì Huynh Thiên Vương muốn nghe lại bài hát "Cõi mộng" nên em nhờ topic của Tỷ để đăng bài đó nhé ! hoan hỉ nhe Tỷ !!!


    Hãy click chuột phải lên hình biểu tượngDownloadrồi chọn Save Target As để tải về máy

    心燈

  14. #14

    Mặc định header gửi tặng!

    BÀI THƠ CUỐI CÙNG

    Em vụng dại say Tình yêu Cổ tích
    Sống mãi hoài câu chuyện Thần tiên
    Hoàng tử, Thiên nga, Công chúa...chẳng ưu phiền
    Dẫu vẫn biết: Đời - bến bờ ảo vọng.

    Anh hỡi!
    Giờ tất cả đã quá xa tầm với
    Em vẫn xin được chia sẻ vài lời
    Để từ đây, hai chốn đôi nơi
    Không vướng bận, đường ai nấy bước.

    Cuộc đời em - chuỗi ngày buồn lặng
    Khi gặp anh ngỡ lạc bước Thiên thai
    Trút bỏ âu lo, với tiếng thở dài
    Líu lô hát, bản Tình ca hay nhất.

    Nhưng.
    Nghĩa là thế thôi trong cõi mộng
    Đừng xô mình... ô trọc trần gian
    Rồi mai này ta rẽ sang ngang
    Ngoái nhìn lại... không ai ... tiếc hận.

    Dẫu có nói ngàn lần trăm bận
    Xin đừng làm tim phải thêm đau
    Chẳng duyên gì sao có được nhau
    Không luyến tiếc lụy vương sầu khổ...

    Anh hãy đi! Đường thênh thang rộng mở
    Không lợi danh nhưng phải giữ tâm thành
    Con đường em nhỏ hẹp chẳng màu xanh
    Song thẳng hướng với đường anh đi đó.

    Thôi, thế thôi, bao lời em muốn ngỏ
    Anh biết rồi sao vẫn nỡ hại nhau
    Giữ cho anh tỏa ánh sáng muôn màu
    Chiếu hào quang xuống những đời khốn khổ.

    Chừng ấy câu tâm tình thổ lộ
    Chữ cuối cùng... NHÂN ĐỨC... head... tặng anh!

    header!
    Nở với nhân gian một nụ cười.

  15. #15

    Mặc định

    NSB biết tất cả mọi người đang khóc. Khóc đi cho nhẹ.

  16. #16
    Đai Nâu Avatar của beothixau
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    445

    Mặc định

    Khóc lóc gì mà mọi người đều phải khóc đồng loạt thế ko bít? Chưa nghe đã thấy thảm kinh.

    Đề nghị Hơ-đứt làm xong BÀI THƠ CUỐI CÙNG thì nín luôn nha. Đừng giống như mấy cái ông nhạc sĩ gì, viết tới tá bài hát KHÔNG TÊN, mỗi bài gắn thêm 1 con số để phân biệt. Đến lúc tới bài KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG, người ta thở phào tưởng thế là xong, chấm dứt thời gian đằng đẵng mờ mịt của chuỗi tình ca KHÔNG TÊN. Ấy vậy mà chả bao lâu sau, chả hiểu tác giả ngứa ngáy thế nào mà các khán thính giả VN lại được thưởng thức thêm BÀI KHÔNG TÊN ...TRỞ LẠI. Không khéo lại có tiếp bài TRỞ ĐI, TRỞ VỀ, TRỞ TỚI, TRỞ LUI, MỆT RỒI, MỆT QUÁ... cho mà xem.

    Thế nên BTX mới p nhắc Hơ Đứt đừng dẫm lại vết chân qua nha. Ta khóc quá trời khóc rồi. Ai gây nên sự thì nín ngay để mọi người có cơ mà được nín cùng. Chứ cứ vào TGVH lại thấy ai ai cũng ri rỉ khóc, đến chết vì buồn!
    Đang túc tắc trèo xuống :D

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi beothixau Xem Bài Gởi
    Khóc lóc gì mà mọi người đều phải khóc đồng loạt thế ko bít? Chưa nghe đã thấy thảm kinh.

    Đề nghị Hơ-đứt làm xong BÀI THƠ CUỐI CÙNG thì nín luôn nha. Đừng giống như mấy cái ông nhạc sĩ gì, viết tới tá bài hát KHÔNG TÊN, mỗi bài gắn thêm 1 con số để phân biệt. Đến lúc tới bài KHÔNG TÊN CUỐI CÙNG, người ta thở phào tưởng thế là xong, chấm dứt thời gian đằng đẵng mờ mịt của chuỗi tình ca KHÔNG TÊN. Ấy vậy mà chả bao lâu sau, chả hiểu tác giả ngứa ngáy thế nào mà các khán thính giả VN lại được thưởng thức thêm BÀI KHÔNG TÊN ...TRỞ LẠI. Không khéo lại có tiếp bài TRỞ ĐI, TRỞ VỀ, TRỞ TỚI, TRỞ LUI, MỆT RỒI, MỆT QUÁ... cho mà xem.

    Thế nên BTX mới p nhắc Hơ Đứt đừng dẫm lại vết chân qua nha. Ta khóc quá trời khóc rồi. Ai gây nên sự thì nín ngay để mọi người có cơ mà được nín cùng. Chứ cứ vào TGVH lại thấy ai ai cũng ri rỉ khóc, đến chết vì buồn!
    Chào BTX, hì hì , nín rồi. Nsb chẳng hiểu thế nào cả, Thấy mọi người khóc cũng khóc theo, BTX thông cảm nha. Nín rồi.
    Chắc bạn ở nước ngoài, nên bạn không hiểu hết đâu, người VN mình ai cũng khổ mà.

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi quoccuong Xem Bài Gởi
    Nhìn thấy dáng thầy THIÊN VƯƠNG là QC bám theo ngay .vô tình được gặp Ngôi Sao Biếc và Kiến Càng ở cả đây . hì hì ..OA thơ và nhạc đồng cảm quá ta !.thầy THIÊN VƯƠNG lại có bài nhạc dân ca ...hì hì tốt quá ,tốt quá ! thơ và nhạc đồng cảm ,đồng điệu quá đi cơ .
    riêng bài thơ phần nhạc của bài hát cũng như ca từ ,nghe rất sắc thái quá hay ! QC nghe mãi không thấy chán . học trò thấy hơi ...à à hì hì ..
    cảm ơn bài thơ và nhạc của Thầy và các bạn nhé !
    Chúc thầy vui vẻ ,riêng Ngôi Sao Biếc và Kiến Càng thì tiến tới thời của ĐỊA LÔI PHỤC nhé !
    Ai muốn buồn thường ra sông Tương mà vương, mà vấn...

    Còn ai muốn...vui thì lên sông Lục Ngạn, tới thăm bạn Quốc Cường một lần là bảo đảm sẽ ...tươi ngay! :-) Nhất là các bạn nữ đó!

    Ngày xưa sở dĩ Đường Minh Hoàng say đắm Dương Quý Phi là bởi vì nàng không chỉ là một tuyệt sắc giai nhân, mà còn luôn tươi tắn. Khiến cho ai may mắn có thể được đến gần, đều cảm thấy lòng như nhẹ hẳn.

    Và sở dĩ nàng có được nét tươi tắn đó là nhờ ăn ....trái vải đó! Chính vì thế mà An Lộc Sơn đi đâu cũng ráng tìm cho được trái vải về cho nàng, để giúp cho nét tươi tắn kia luôn đượm sắc hồng, thơm hương, và ngọt mát lòng người ....như trái vải vậy!

    Truyện xưa, người cũ là vậy, nên TV muốn cho các bạn biết để mau mau mà đi thăm vườn vải của bạn QC. Vừa có thể thưởng thức quả ngọt, vừa có thể xem tận mắt câu chuyện ...Lệ Chi Viên và Thiên Tình Sử ....nữa đó! :-)

    ...Thân ái,
    -Thiên Vương-

  19. #19

    Mặc định

    Post nhầm. Vì vào nhầm nick. Sorry mọi người.
    Last edited by fiance'; 22-05-2008 at 10:03 PM.
    Tha hồ nghĩa nặng tình sâu
    Anh em máu mủ chẳng đâu bằng tiền
    (Thủy Hử)

  20. #20
    Đai Nâu Avatar của beothixau
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà Nội
    Bài gởi
    445

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
    Chào BTX, hì hì , nín rồi. Nsb chẳng hiểu thế nào cả, Thấy mọi người khóc cũng khóc theo, BTX thông cảm nha. Nín rồi.
    Chắc bạn ở nước ngoài, nên bạn không hiểu hết đâu, người VN mình ai cũng khổ mà.
    Được làm người đã là sướng. Nghĩ khổ là tự mình tham, rồi làm không được, thế là kêu ầm lên khổ. Thử làm người mù, hoặc thiếu chân tay xem có còn thấy mình đầy đặn vừa vặn như bây giờ là khổ nữa không?

    Nếu vẫn coi là khổ, thì người ở đâu cũng khổ. Đông khổ, Tây khổ... Trái đất khổ, Hỏa Thủy tinh chi chi cũng khổ hết.

    Tôi thì cho rằng mình hiểu quá rồi, thành ra giống kẻ chẳng hiểu gì cả! Kiểu như để mình trần trụi trong mắt anh yêu thì anh yêu lại càng nghi ngờ mờ mịt ấy.

    (Hơi tinh tướng tí, nhưng bố mẹ và ông Trời đẻ ra đã vậy, thông cảm nhe NSB!)
    Đang túc tắc trèo xuống :D

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •