kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: Ngọc Hoàng Phả Độ Tôn Kinh

  1. #1

    Mặc định Ngọc Hoàng Phả Độ Tôn Kinh

    NGỌC HOÀNG PHẢ ĐỘ TÔN KINH

    Bài tiểu dẫn của Đức Nguyệt lão Kỳ tiên

    Giáng ngày 23 tháng 6 năm Quý Tỵ -1953
    ở Kim Liên Đài – Làng Đặng Giang, Tổng Thái Bình, Quận Ứng Hòa, Hà Đông

    THI

    Nguyệt lão Kỳ tiên giáng Liên đài
    Mong sao nhân thế tỉnh tâm trai
    Hoa đưa thơm nức trong nhà thiện
    Hương thấu chín tầng cửa Như Lai
    Kỳ tán anh linh chiêu Nhật Nguyệt
    Triệu phùng Tiên Đế họa long khai
    Bồng lai cung khuyết xuân kỳ ngộ
    Thiên giá loan thư há cửu cai

    Nguyệt lão Kỳ tiên giáng Liên đài
    Bút thần kê giáng gọi tâm trai
    Vâng chỉ Ngọc Hoàng trên Kim khuyết
    Kinh giáo trao truyền để hậu lai
    Đài sen hoa nở sen thêm ngát
    Cửa thiện hương hun thiện rộng khai
    Vạn đại kỳ phùng duyên kỳ ngộ
    Gây đức, giồng nhân suốt cửu cai

    Chân như Phạm Văn Chấn bái họa

    Hoại

    Ta nay vốn ở trên trời
    Xe mấy bước xuống tới nơi trần hoàn
    Cửu trùng ái đãi hương yên
    Phá tan mây tối dưới miền trầm luân
    Lòng thần thánh ân cần khuyên nhủ
    Lẽ huyền vi phá phủ cho coi:
    Ngọc Hoàng phả độ kinh Trời
    Chữ nho diễn nghĩa cho người dễ xem
    Vì mạt pháp tối đen u ám
    Lũ Hoàng thai chìm đắm thương thay!
    Long Hoa hội đã đến ngày
    Vội thu những kẻ đức dày nhân gian
    Mà không biết tâm quan thế sự
    Để Thánh Thần than thở bao khuây
    Đến khi vận mạt đã xoay
    Thiên tai địa kiếp ngày ngày càng to
    Kìa Lôi hỏa ù ù đang thổi
    Nọ Điện thần choi chói nhân gian
    Ba đời oan kết chưa mòn
    Trăm năm kiếp số vẫn còn lại đây
    Vì ăn ở lường thầy phản chủ
    Vì chẳng tình máu mủ anh em
    Chẳng trung, chẳng hiếu, chẳng hiền
    Chỉ cung thị dục làm thiên tính trời
    Thôi như thế còn người đâu nữa
    Rặt lũ ma chất chứa trong đời
    Nào tửu, sắc, nào khí, tài
    Nào phường bất nghĩa, nào loài bất nhân
    Bọn cửu lưu chỉ thuần giả dối
    Gốc tam nguyên nấp mối đường tu
    Hay là quỷ sống Diêm phù
    Làm cho Linh chủng mê u cả rồi
    Trên Ngọc Đế thương nòi, xót kiếp
    Biết lấy gì cứu vớt cho mà
    Mở đường phương tiện rộng ra
    Giáng kinh sách lại, thi, ca ân cần

    Bọn trí thức ngờ rằng giả dối
    Tính kiêu căng dễ đổi lòng si
    Ngu dân còn có biết gì
    Đêm trường quằn quại, giấc hòe cuốn lôi

    Thật thương xót cho đời cuối gốc
    Rỏ châu rơi, quặn khúc gan vàng
    Mong người trí sĩ mở mang
    Để cho Đạo thêm rõ ràng một chút
    Cứu lấy kẻ ngu dân chết hụt
    Độ mình, người, kiếm chút âm công

    May nay Trời lại chiều lòng
    Kim Liên đàn chủ ra công duy trì
    Thế mấy thật duyên kỳ biết mấy
    Mà trước đàn đã thấy Thiên hoa
    Kỳ tiên ta ngự Loan xa
    Thấy cầu liền ứng bút hoa lâm đàn

    Kìa tiên bảng sắp ban rồi đấy
    Hỡi muôn dân! Tu lấy Đạo Trời
    Ta nay mừng có một người
    Nguy cơ nhưng cũng không rời thiện tâm
    Ta mừng Phật Thánh gia ân
    Chỉ truyền Phả độ ấn hành quốc âm
    Ta mừng hải giốc sơn thâm
    Lời kinh mưa móc thấm nhuần nghìn thu
    Bõ công Liệt Thánh vân du
    Tìm phương độ thế, chở đò cứu dân
    Lấy năn tiếng nhân luân mà gọi
    Mong bốn phương tĩnh trỗi dần dần
    Nào ai muốn tăng phần phúc quả
    In Tôn kinh quảng bá cho người
    Thần thấy tâu báo rạch ròi
    Cửu Thiên ty mệnh đem lời lên kêu
    Trời cho phúc đức dồi dào
    Kiếp nào còn đến, ma nào còn còn xâm
    Kẻ nào lại đem tâm phỉ báng
    Coi kinh Thần không đáng xem qua
    Ta sai Ôn bộ thần tiên
    Giáng cho người ấy những điềm không hay

    Thôi tỉnh lại đi bay! Kẻo chậm
    Ta xem chừng cũng chóng không lâu
    Tu cho qua kiếp Dương Hầu
    Thoát tan bể nghiệp lên cầu vinh hoa
    Một bài Tiểu dẫn dặn qua
    Đêm ngày ghi nhớ vào ra thọ trì
    Hội này không tỉnh nữa thôi thì…

  2. #2

    Mặc định

    NGỌC HOÀNG PHẢ ĐỘ TÔN KINH
    Diễn âm quyển thượng


    Chúc Hương Chú

    Hương đốt trong lò trước rãi lòng
    Khói hương ngào ngạt thấu lên không
    Trên không Thần Thánh quang lâm chiếu
    Một cửa điềm lành phúc lộc trung

    Tịnh Khẩu Chú

    Miệng người hay nói lại phai
    Xuất, nạp nên phòng lúc một hai
    Phòng chớ ăn quàng không nói gở
    Sạch hơi uế trọc tụng kinh Trời

    Tĩnh Tâm Chú

    Thiêng hơn muôn vật biết là bao
    Nỡ để lòng thiêng vật lụy vào
    Mau phải ở lành mau đổi dữ
    Khói tan ác niệm chẳng tơ hào

    Tịnh Thân Chú

    Mình người gửi gáp cõi hồng trần
    Bụi thấm bao la khí đục hun
    Tắm gội thân mình cho khiết tĩnh
    Sẽ quỳ sẽ lạy trước Cao chân

    An Thổ Địa Chú

    Công tào Thổ địa cũng thần minh
    Thần, Khí, Tinh hồn rất hiển linh
    Đã có linh uy thường ủng hộ
    Hộ cho người tụng quyển Hoàng Kinh

    An Quần Chân Chú

    Trăm lạy Quần Chân khắp dưới này
    Kim thân lồ lộ hiện lên ngay
    Ứng hiển hiện lên xin hộ vệ
    Hộ vệ cho người tụng niệm đây

    Quỳ tâu sớ văn xong đọc:

    Lòng thành dâng nén tâm hương
    Khói hương nghi ngút Cửa vàng năm mây
    Hoa quỳ xin rãi lòng này
    Trông ơn Phật Thánh ngày nay giáng đàn

    Quỳ khấn tên, tuổi, quê quán, cầu việc gì cho ai xong đọc:

    Khai Kinh Kệ


    Cửa Trời rộng mở đường phương tiện
    Tiện ích nhiều điều lâu ứng hiện
    Hiện có Hoàng kinh rất lợi lạc
    Đường tội lỗi mình không kế niệm
    Niệm được luôn luôn tất dễ cầu
    Cầu việc gì gì không khó nguyện
    Nguyện tụng kinh này lòng kính cẩn
    Kính cẩn vâng làm xin chăm nguyện

    Đứng lên vái rồi ngồi xuống tụng kinh

  3. #3

    Mặc định

    Bài tiểu dẫn
    Của Đức Quế hương cung Văn xương đế quân


    Năm Bính Tý (1935) tháng Thìn ngày Tý

    Chốn Thiên đài gió thụy mưa xuân
    Tâm hương thấu đến Chín tầng (lầu, lần)
    Thiên đường đệ tử dâng văn khấu đầu
    Trạng bộc bạch trước sau khấn khứa
    Tâm đan thành run sợ tâu bày:

    Đội ơn võ lộ ngày nay
    Muôn mong ngựa gió xe mây tới đàn
    Chứng minh quyển Kinh vàng mới thỉnh
    Xin Đào kê diễn chính một lần

    Tức thì bốn vị Thiên quân
    Hiệp cùng Chân Thánh đệ văn tiến trình:
    Buổi Giáp tý vạn linh chiều hội
    Cùng đinh ninh tấu đối cửa vàng
    Áo xiêm chầu đức Ngọc Hoàng
    Công đồng hội nghị tìm phương cứu đời
    Chợt nghe thấy mọi nhời tâu kể
    Điều trông ra có vẻ mừng vui
    Theo trên giáo chủ ba ngôi
    Quỳ dưới Bệ ngọc tấu lời phân minh

    Chín hai ức Tàn linh chưa độ
    Mà thứ ba hội ngộ tới kỳ
    Bởi vì Hạ phẩm ngu si
    Chưa tường Đạo Thánh biết chi lẽ Trời
    Nay trung giới mấy người thiện tử
    Tụng kinh văn chuyên sự tu hành
    Ngọc Hoàng phả độ tôn kinh
    Tấu xin linh bút diễn minh gót đầu
    Giải hết cả nghĩa sâu, ý rộng
    Chẳng còn đâu nghĩa bóng, lời xa
    Khiến cho mở điếc, sáng lòa
    Gái, trai hiểu nghĩa, trẻ, già minh tâm
    Theo một lối quốc âm trải chuốt
    Truyền muôn thu thánh bút thần kê
    Dám xin bút nhuận son phê
    Mở đường giác thế chở bè cứu sinh
    Dưới Ba đấng tâu trình vừa đoạn
    Trên Chín tầng chỉ phán trao liền
    Kíp sai phong hỏa lệnh truyền
    Đường mây thẳng trỏ Nam Thiên tức thì
    Tản viên thánh vâng lời Ngọc dụ
    Vận cơ thần diễn bộ Kim kinh
    Lời phượng nhả, bút hoa sinh
    Từ, trương, cú, đậu rõ ràng bày ra
    Bút Quế cung là Ta nhuận chính
    Viện Bí thư, Phục thánh duyệt qua
    Huyền linh thái tử thiên tòa
    Cùng vào sự vụ cùng ra thừa hành

    Quân thần châu vân trình mấy bước
    Thái cực đài kê trước năm trượng
    Gió bay trận bút khác thường
    Câu câu ngọc giát, hàng hàng châu xuyên
    Dưới trần thế bay chuyên trì tụng
    Trên Thiên tào Trời cũng đền bù
    Đã tín nên gắng công phu
    Người trì tụng dưới, thần phù hộ trên
    Tu âm chất gấy nền phúc đức
    Giải tiền khiên khỏi lúc họa ương
    Nhớ câu tích thiện giáng tường
    Ví mà tích ác tai ương khỏi nào
    Kinh phả độ xiết bao công đức
    Khuyên sinh viên ra sức phụng hành
    Khen chư Thiện tử lòng thành
    Một công một của rõ rành như y
    Mau khắc ván in đi khai hóa
    Cần giảng tuyên khắp cả xa gần
    Một làng một ấp lần lần
    Muôn tai nghìn họa dần dần sạch không
    Mong cho Vạn phúc du đồng.

  4. #4

    Mặc định

    Bài Huấn
    Của Đức Tản Viên sơn thánh và Bắc đẩu đế quân


    Ngã thị Nam thiên cổ thánh Tây nhạc thọ tinh, Ước thư thần trượng, Hạc giá vân trình. Ngã kim trắc giáng, Thái cực đài đình, Khâm thừa Bảo mệnh, Phụng diễn Tôn kinh, Hà nhân kính tín, Phước lộc sùng thành, Nhược tha nghi hoặc, Họa nạn táng khuynh, Miễn nhĩ trần thế, Vật thị vi khinh, Tu trì thiện luyện, Bội phục tuân hành, Khang ninh phú thọ, Nguyên, hanh, lợi, trinh, Công viên quả mãn, phụng chiếu lai nghênh.

    THƠ
    Bài thứ nhất


    Khí thiêng Tây nhạc đúc thân ta
    Trải ngót năm ngàn tuổi chưa già
    Vâng có Chiếu Trời nay mệnh triệu
    Vội cầm thư, trượng bước chân ra

    Bài thứ hai

    Nghênh ngang đứng dựng nêu trên đất
    Chót vót ngồi che tán giữa trời
    Toan mở Ước thư thu vận kiếp
    Muốn đem Thần trượng cứu người đời
    Chán chường ổi nỗi nhiều ra mặt
    Chê đạo thần tiên ít chịu lời
    Giở nọ giở kia lòng bất nhất
    Vậy nên ta cứ nghiễm nhiên ngồi

    Ca

    Thừa Đế mệnh trì khu phượng liễu
    Lâm Thiên đài thư diễn Long trương
    Gặp nay nhật cát thời lương
    Chiếu Ngọc diễn kinh Vàng dịch nôm
    Mong cho khắp cõi càn khôn
    Người tu đạo đức, kẻ đôn luân thường
    Một nhà nhẫn, một nước nhường
    Trung, Hiếu, Liêm, Tiết treo gương không nhòa
    Cũng Thần Bất tử như Ta
    Đã trẻ với núi, lại già với sông
    Ta vâng mệnh diễn kinh xong
    Gọi là bút tích mấy dòng nôm na
    Kinh trời nghĩa đất rộng ra
    Năm châu phải kính muôn nhà phải tuân
    Lòng Trời nguyện chẳng tư, thân
    Làm thiện, thiện báo, tìm nhân, nhân về
    Gái trai đều phải tin nghe
    Cùng lên cõi thọ cùng về đài xuân

    Hoàng Thiên bất phụ đạo tâm nhân

    ------------------------------------------

    Hiện nay một phần khá dài của quyển thượng của Quyển kinh này cịn bị thiếu chúng tơi đang cố gắng sưu tầm.
    Kính mong quý vị hữu duyên trợ giúp.

  5. #5

    Mặc định

    CAO THƯỢNG NGỌC HOÀNG PHẢ ĐỘ TÔN KINH
    Diễn âm quyển hạ


    Phù vận tiêu kiếp – phẩm thứ tư

    Kinh quyển cuối rõ ràng chỉ dẫn
    Phẩm thứ tư kiếp vận tiêu trừ
    Bấy giờ Tam giáo Tổ sư
    Cả các Chân Thánh cùng chư Thiên Thần
    Vô ương chúng xa gần vạn ức
    Lĩnh hoa Diên Vô cực ân ban
    Chúc mừng Ngọc đế thiên nhan
    Tiệc vui khắp lượt, rượu ban khắp hàng
    Trên Vô cực tòa vàng sắc lệnh:
    Dưới bảo đài ra chảnh Vô sinh
    Phi, Tần hộ giá xúm quanh
    Tiên, Cơ khắp mặt tùy hành xe loan
    Đường mây rước tràng phan, bảo cái
    Hoa báu lồng thụy thái, hà quang
    Kim thanh khua động chuông vàng
    Vận sen khánh ngọc tiếng càng ru dương
    Đầy đất nở sen vàng lồ lộ
    Khắp Trời treo giải đỏ liền liền
    Đức Vô cực dáng điềm nhiên
    Tay cầm gậy trúc đi liền thảnh thơi
    Thương Nhan thấy tươi cười hớn hở
    Bạch phát thêm đẹp vẻ tinh thần
    Gót vàng thoăn thoắt bước chân
    Vừa qua ao ngọc, lại gần tiệc hoa
    Bốn Tiên chúng truyền ra tiếp giá
    Tiếng tung hô động cả phong vân
    Hội đào đủ mặt Thánh chân
    Vội vàng đứng dậy ra sân bái chào
    Rằng: muôn đội bàn đào yến hạ
    Lại thêm phiền Từ giá quang lâm

    Thiên tôn truyền dưới luân âm
    Bốn ban Tiến tử đều khâm mệnh liền
    Nâng dậy cả Quần tiên, Liệt thánh
    Tọa, thứ đều nghe lệnh ngồi yên

    Mỉm cười Kim Mẫu nói lên:
    Ta nay tới đó vì duyên cớ này
    Có Thủ tướng ngày nay kế trị
    Trên cửa vàng Chính vị Ngọc kinh
    Ngôi Cửu ngũ, điện Thông minh
    Cầm quyền thống chế Vạn linh Ba Tào
    Tiệc Khánh hạ cung Giao mở đó (Giao # Diêu)
    Lão Thân này muốn tỏ ân vinh
    Cho nên mới phải thân hành
    Chúc mừng chén rượu trường sinh gọi là

    Nói rồi mệnh Tiên nga vào kén
    Bưng khay vàng đặtchén dạ quang
    Thiên tôn kính trọng lạ nhường
    Tự tay ngài rót Quỳnh tương rượu đầy
    Sai Tiên nữ đôi tay tiến tước
    Kính dâng ngay lên trước Ngự bình

    Vua liền hai lậy cúi mình
    Muôn phần ân đội chút tình cảm thương
    Bưng chén ngọc tay nâng một uống
    Tạ ơn trên lễ xuống hai lần
    Thiên tôn nhủ bảo ân cần
    Xin Vua sớm mở hội lần thứ ba
    Số tàn linh gần xa thu cả
    Mấy hồng quân Tạo hóa liền xoay
    Kíp cho nước trị yên ngay
    Khiến trong thiên hạ ngày nay thái bình
    Tặng Ngọc đế vừa thanh nghi tiết
    Trở Kim loan từ biết về cung
    Quần chân, Liệt thánh theo cùng
    Tiễn chân lễ tạ đã xong một hồi

    Đức Vương Mẫu về nơi Vô cực
    Giao bốn tiên Ý chỉ truyền ra
    Rằng mời Chân thánh các tòa
    Đều lên chúc thọ Vua cha tức thì

    Các Chân thánh vâng lời Phượng cáo
    Hiệp cùng trên Tam giáo Thánh nhân
    Suốt hàng Thượng thánh Cao chân
    Từ trong Quỳnh tiệc lên sân Kim đài
    Ba Giáo chủ kén trong môn đệ
    Cùng theo đi dâng lễ Thiên cung
    Đạo thời Nam cực Tiên Ông
    Thích thời Di lạc, Nho tông Mệnh hiền
    Khay vàng thắm, sắc in chén ngọc
    Rượu Quỳnh tương, dâng chúc điện rồng
    Vua liền hai lậy cúc cung
    Vâng lời lĩnh nạp tạ lòng một hai

    Trong Giáo chủ cùng ngoài Chân thánh
    Điều một lời tâu thỉnh dâng lên
    Xưng hô ba tiếng trước đền
    Vô cương Thánh thọ vạn niên cửu trường

    Xong lời chúc cửa vàng lui bước
    Dạo đường mây về trước hoa diên
    Khoan thai chỉnh túc áo xiêm
    Rồi Ba Giáo chủ lại lên cửa Trời
    Cùng bộc bạch mấy lời tâm sự
    Nay Vua cha thống ngự Chư thiên
    Muôn thiêng khắp cả dưới trên
    Mười phương ba cõi cầm quyền trong tay
    Khắp thiên hạ ngày nay nghe hiệu
    Suốt Cửu u, lục đạo nhờ ân
    Chẳng hay bụng Thánh, lòng thần
    Phép làm trị hóa trước cần gì hơn
    Xin Ngọc đế ra ơn rõ bảo
    Cho được nghe chiếu dụ là mừng

    Vua cha ngùi vậy đáp rằng:
    Chư tôn hỏi thử biết chừng phải không?
    Trẫm nhờ được công đồng cắt cử
    Ngôi Đại trung lên ngự Ngọc kinh
    Ba tào, Bốn phủ, Muôn linh
    Vẫn theo phép tắc phân minh như thường
    Duy thiên hạ dân đương bối rối
    Đến ngày nay hội cuối Long Hoa
    Chảy xuôi dòng nước Giang, Hà
    Đạo đời suy đốn ai mà cậy trông!
    Lắm kẻ tối mất lòng thành chính
    Nhiều người ngu, quên tính bản chân
    Say mê trong cõi hồng trần
    Như sa xuống vực sâu dần đáng thương
    Chín sáu ức nguyên lương lạc lối
    Vô cực trên mong mỏi trăm phần
    Ngày nay muốn độ sinh dân
    Gì bằng giáo hóa phải cần trước tiên
    Vâng cố vấn Trẫm xin tỏ ý
    Gốc là điều luân lý thường kinh
    Cả vì xích tử thương sinh
    Rộng đem dạy bảo phân minh mọi đường
    Mong đại chúng mười phương nghe lấy
    Tín tâm mà theo đấy làm đi
    Kính theo Huấn giới(*) như y
    Sớm khuya gìn giữ hào ly đừng nhầm

    (*) xem thêm Huấn Tử Thập Giới của Lão Mẫu Từ Tôn

    1- Kính Trời Đất, chăm chăm phải nhớ
    Ơn cao dầy che chở không cùng
    2- Thần Minh giữ lễ tôn sùng
    Hẳn nhờ bảo hộ phúc trung hòa bình
    3- Hiếu cha mẹ phận mình hết sức
    Công sinh thành nhờ đức không quên
    4- Phép Vua nên phải giữ gìn
    Yên bề thảo giã phận hèn lương dân
    5- Trên Sư trưởng ân cần dạy bảo
    Nhớ đền ơn huấn giáo từ xưa
    6- Tổ tiên chăm chủ phụng thờ
    Nước nguồn cây gốc nghìn xưa còn truyền
    7- Tình bè bạn nên tin phải nhớ
    Cửa tự tân rộng mở kiến văn
    8- Anh em yêu kính bội phần
    Tình trong huyết mạch, nghĩa gần chân tay
    9- Đạo vợ chồng bền giây hòa thuận
    Hẳn cửa nhà đến vận hưng xương
    10- Xóm làng nên phải yêu đương
    Trống cơn hoạn nạn ngăn đường thị phi
    11- Trong tôn tộc năm chi ba phái
    Hợp hòa điều cành dưới cành trên
    12- Khuyên con dạy cháu giữ hiền
    Ngu ngoan đổi tính, thảo hiền nên thân

    Các mục ấy lần lần hiểu dụ
    Đều lương phương chính vụ người đời
    Người người tín thụ không lười
    Việc này việc khác vâng lời phải noi
    Chẳng những thế mà thôi còn nữa
    Mình phải tu nhà cửa phải tề
    Nước mong thịnh trị mọi bề
    Dân mong an thái đề huề cùng vui
    Bay trần thế tuân lời Huấn cáo(*)
    Phải khuyên nhau một đạo dốc lòng
    Muốn tiêu kiếp nhớn sạch không
    Điều nên kính sợ theo trong mệnh Trời

    (*) xem thêm Huấn Tử Thập Giới của Lão Mẫu Từ Tôn

    NHÂN

    Xót cô ấu, thương người góa trẻ
    Giúp cùng dân, kính kẻ tuổi già
    Lợi người, cứu vật, rộng ra
    Nào là giới sát, nào là phóng sinh
    Lòng từ mẫn ấy tình thương xót
    Mối Nhân này rộng suốt gần xa
    Người hay theo đó làm ra
    Hợp trên Thiên ý mới là hiếu sinh

    NGHĨA

    Không hót nịnh, không khinh ai cả
    Chẳng hoang dâm, chẳng quá rong chơi
    Khinh tài, trọng nghĩa, giúp đời
    Thấy điều phải nghĩa ta thời gia công
    Lòng thẹn, ghét, tự trong sẵn có
    Mối Nghĩa kia sáng tỏ xưa nay
    Người mà biết thế là hay
    Chắc rằng Đế đức có ngày hồi xuân

    LỄ

    Có nghiêm kính làm thân giữ mực
    Có uy nghi phép tắc làm gương
    Không phần chếch lệch mọi dường
    Tay thường thân trọng, chân thường túc cung
    Lòng ấp nhượng ung dung như thế
    Ấy chính là mối Lễ phát huy
    Người mà cứ thế làm đi
    Chớ rằng: Trời chẳng thân vì mấy ai
    Biết thời thế chẳng sai xử sự
    Răn lòng thì phải giữ lòng thành
    Chăm chăm cố sức làm lành
    Cùng thông biết mệnh, chuân hanh vui Trời

    TRÍ

    Điều phải trái chẳng rời bụng nghĩ
    Ấy thật là mối trí rộng ra
    Người hay cứ thế làm mà
    Chư thần giúp đức cho ta nên tài
    Bốn mối chẳng ra ngoài cảm thụ
    Mới lọt lòng đã đủ sẵn ngay
    Giáng trung bản tính xưa nay
    Trời kia phú giữ dân này đã lâu
    Mong già trẻ mau mau lại tỉnh
    Về gốc xưa lại tính hiền lành
    Nên nhà Lạc thiện thanh thanh
    Chẳng lo đọa lạc vào thành U phong
    Trẫm thiết thiết một lòng mong đợi
    Trẫm chuân chuân trăm mối khuyên răn

  6. #6

    Mặc định

    PHƯƠNG TIỆN

    Việc phương tiện lại nên cần
    Ruộng phúc mở rộng, nền nhân đắp dầy
    Cân đấu phải thẳng ngay cặn kẽ
    Vào ra không nặng nhẹ ngặt ngòi
    Thứ khoan đãi kẻ tôi đòi
    Không nên hà ngược hẹp hòi lượng trên
    Ở khắc bạc không bền được mãi
    Trái luân thường ắt phải hỏng ngay
    Ấy là Nho giáo dạy người
    Các người học đã thuộc rồi nhớ chăng
    Cửa họa phúc tự tâm mở đóng
    Thiện ác theo như bóng với hình
    Lão quân truyền bộ Kim kinh
    Nhân gian biết luật Thiên đình rất công

    Giúp nghèo khổ rộng lòng thì xả
    Phóng sinh linh, độ hóa tồn vong
    Bè từ Phật chở thung dung
    Qua làn Khổ hải thuận dòng Tây thiên

    Ấy Tam giáo tân truyền hiển hiện
    Bởi âm công, phương tiện mà ra
    Theo đây răn bảo người ta
    Khắp vòng thế giới gần xa trong ngoài
    Mong tất cả vị lai, hiện tại
    Lũ gái trai điều phải tin theo
    Tu thân lập mệnh mấy điều
    Trước sau phải nhớ sớm chiều chớ quên

    Tâm người phải giữ gìn chính đính
    Làm chủ mình nhất định hẳn hoi
    Nếu mà sợ hãi lôi thôi
    Khinh, lo, giận, dữ, ham, vui bất thường
    Việc bất chính mọi đường bối rối
    Thời lòng người mê tối ở trong
    Tâm mà chẳng chính được xong
    Là không biết mệnh, là không vui Trời

    Muốn tâm chính thời bay gìn giữ
    Nói, trông, nghe, động, cử nên phòng
    Điều gì phi lễ răn lòng
    Chớ nghe, chớ nói, chớ trông, chớ làm
    Chư thị thính, địa phàm ngôn, động
    Khuôn phép theo phải trúng phương viên
    Tâm chính đại, khí hạo nhiên
    Chăm chăm phải giữ liền liền thường nuôi

    Thấy điều thiện cố noi theo kịp
    Biết sự nhầm phải kíp đổi ngay
    Nghe việc lành bụng mừng thay
    Biết lỗi thời tạ, chừa ngay dám lười
    Bực tiên giác là người biết trước
    Biểu xuất ra làng nước làm gương
    Vô tri giác ấy người thường
    Phải nên trọn kẻ thiện lương làm thầy
    Theo như thế mà hay đạt ý
    Chẳng những là thành ý tu thân
    Ấy bài phản bác quy chân
    Ấy phương hoán cốt(*) thoát thân thai phàm
    Mong nhân thế noi làm phép tắc
    Dẫu chưa đúng nhưng chắc không xa

    (*) theo khoa học ngày nay gọi là làm biến đổi gen

    Nguyên xưa Thái cực gây ra
    Lưỡng nghi mới định gọi là âm, dương
    Âm, Dương đã chia đường khí, chất
    Mới dựng lên có đất có trời
    Trời trên đất dưới yên ngôi
    Sinh sinh, hóa hóa, mà người ở trong
    Bẩm thụ khí tú chung trời đất
    Mà có hình có chất âm, dương

    Con trai thuộc khí Càn cương
    Ấy là cảm thụ khí Dương sinh thành
    Con gái thuộc Khôn trinh nhu thuận
    Cảm khí Âm mà vận hóa ra

    Trẫm nay hiểu dụ thiết tha
    Nhẽ đâu Khôn đức ngơ mà để yên
    Khuê môn ấy căn nguyên vạn hóa
    Khôn hậu là phúc cả vô cương

    Chu Thái tự trước làm gương
    Dậy thai khuôn phép Thánh vương ra đời
    Bà mệnh mẫu chọn nơi lân sử
    Dạy nuôi con cơ trữ nên hiền

    Mẹ Đào khản rõ hiền viên
    Cắt tóc đem bán lấy tiền cung lân
    Sau con được lên thân phú quý
    Vì mẹ mà danh vị lên cao

    Mẹ Vương lăng trí lớn sao
    Khuyên con thờ chúa cầm dao giết mình
    Sau con làm Hán đình Thái tể
    Vì mẹ già quyết kế được hay
    Con hiền bởi mẹ đức dày
    Làm Vua ngôi báu, làm Thày đạo tôn

    Vậy mới biết khuê môn giáo hóa
    Đức Khôn duy kết quả nhiệm mầu
    Vôi gì ao máu, vạc dầu
    Để răn về lúc chết sau ngục hình
    Cốt chỉ lấy tiết, trinh, đức thục
    Giúp dạy cho ngay lúc sinh thời
    Mong cho phụ nữ trên đời
    Vị lai, hiện tại đời đời ghi tâm

    Chẳng học được huy âm Thái tự
    Nên theo như Trưởng thị trạch lân
    Mấy khi mà phải sát thân
    Khó gì cắt tóc ân cần vì con

    Ở nhà thì ngọt ngon phụng dưỡng
    Đức Cù lao phải tưởng đền công
    Xuất giá thờ cha mẹ chồng
    Mở đường hiếu đức dạy cùng đời sau
    Tất kinh giới nhớ câu mẹ dạy
    Có nghi hình bảo lấy nhi tôn

    Chị em chồng phải rộng ơn
    Chị em dâu phải một môn kính nhường
    Quý thóc gạo kiệm đường ăn mặc
    Nết ôn hòa phép tắc trang nghiêm
    Tập quen nội tắc một thiên
    Trong chăm bếp nước, ngoài chuyên tảo tần

    Nơi nhà cửa phải cần tĩnh khiết
    Mình bẩn nhơ phải biết đề phòng
    Giữ gìn kiêng chốn ao sông
    Có nhơ thời phải răn lòng tìm phương

    Đừng phũ miệng nhiều đường tội lỗi
    Phải giữ mồm ít nói bớt lời

    Giầu sang chớ giọng khinh người
    Nghèo hèn chớ có nịnh đời nhục thân
    Hai điều ấy nên răn trước nhất
    Kẻo hại đường Âm chất Khôn duy
    Trần bay nên phải tạc ghi
    Trước là giữ miệng sau là tu tâm

    Làm thiện chỉ chăm chăm cầu nguyện
    Thiện dẫu làm, chẳng hiểu chương gì?
    Vô tâm làm ác tội gì?
    Tội ấy cũng nhẹ, đổi thì cũng tha
    Thiện mà muốn người ta biết rõ
    Không thật đâu, chính đó giả danh
    Sợ người biết ác của mình
    Ấy là ác thật ác rành rành không chơi
    Những câu ấy là lời thiết thực
    Đủ tam tòng, tứ đức nết na
    Khắp khuyên phụ nữ gần xa
    In vào gan ruột viết ra cửa bình

    Nhà có trưởng, chớ tranh quyền lợi
    Bề tứ thân, đừng trái mệnh thường
    Chớ hiềm huynh, đệ, cô, chương
    Chớ khinh Táo phủ, Từ đường vào ra
    Phí ngũ cốc xa hoa quá độ
    Chớ sát sinh phúc thọ giảm lui

    Sông ngòi chớ giặt tanh hôi
    Tam quang phải lánh chớ phơi phóng liều

    Chớ dâm dật ra điều kiêu mạn
    Chớ xiểm su dầy dạn mặt mày
    Kiếp này tài mạo hèn ngây
    Thiếu ăn thiếu mặc coi tầy người ngu
    Bởi kiếp trước đường tu vụng dại
    Chớ oán Trời, trách tại mẹ cha

    Kiếp này hiển quý vinh hoa
    Cháu con thịnh vượng cửa nhà phú nhiêu
    Bởi kiếp trước giữ điều phúc thiện
    Lại thêm làm phương tiện lâu dài

    Những người lịch nữ tra thai
    Rất là trọng phạm khuyên ai nên chừa
    Oan oan báo bao giờ trốn thoát
    Quyết không tha tội ác này rồi

    Cỏ cây có móc mưa nuôi
    Người ta hẳn đã có Trời giúp cho
    Can chi cứ bo bo làm ác
    Báo ứng kia chẳng trước thì sau

    Từ đây cố cố khuyên nhau
    Chớ nên phũ độc cơ cầu càn dông
    Chớ có nghĩ là không trách nhiệm
    Cứ làm tràn mê đắm ngu ngây

    Đàn bà tiết hiếu xưa nay
    Vua phong sắc thưởng, dân xây miếu thờ
    Tội gì chịu trơ phẩm dưới
    Đổi lỗi xưa, ra mới ngày nay
    Được nghe Trời dạy là may
    Giao trì (Diêu trì) sau cũng có ngày cùng lên

    Đức Ngọc đế làm thiên huấn hối
    Kíp truyền trong Ba cõi Mười phương
    Linh quan, Thổ địa các làng
    Xét công khảo quá Thần vương các tòa
    Năm năm xuống khảo tra thiện ác
    Tháng tháng đi củ soát trong ngoài
    Cứ gì già trẻ gái trai
    Được nghe kinh điển ai ai chuyên cần
    Việc tiện nghi cho thần được phép
    Có bao người biên chép cho hay

    Gái trai cứ tụng kinh này
    Tam tai, bát nạn trừ ngay tức thời
    Ai tín phụng suốt đời không trễ
    Hội Vạn tiên sổ Quế đề tên
    Đến ngày số mãn trần duyên
    Hồn thiêng độ về miền Nam cung

    Nếu ai dám ra lòng ngạo ngược
    Hồ nghi mà báng sược lời kinh
    Chư thần cứ phép thi hành
    Mười ma triệu đến, trăm hình điều theo

    Khi tận số còn nhiều tội quá
    Ngục phong đô đầy đọa khổ thay
    Dưới âm chín tổ tội lầy
    Trên trần con cháu họa giây mấy đời
    Vì hủy báng Kinh Trời quả báo
    Phải đầy vào Lục đạo, Tứ sinh
    Luân hồi các kiếp đủ hình
    Biết bao giờ được thoát mình khỏi qua
    Khi tội mãn chuyển ra Nhân đạo
    Lại được nghe kinh giáo mọi lời
    Rửa lòng tôn kính Đạo Trời
    Lại cho độ hóa con người ấy lên
    Vâng Đạo chủ một thiên Cố vấn
    Theo dụ này tường tận đến nơi
    Luật này là luật của Trời
    Trên Chư thần dưới muôn loài phải tuân

    Bấy giờ các Tiên chân, Thánh chúng
    Cùng dâng bài chúc tụng Vua cha
    Lời hoạt bát nhẽ sâu xa
    Đẩu sơn cao ngất, tinh hà sáng choang

    Bài Chúc Tụng Rằng:

    Đường đường lời pháp ngữ
    Minh bạch luật thiên điều
    Trai gái trong Trời Đất
    Tử tế ngẫm mà theo
    Kính tin lòng chẳng trễ
    Thoát hóa lên Thiên tào
    Ngày thường ôn tập mãi
    Càng vững lại cáng cao
    Không phải là sách ẩn
    Dị đoan hay ca dao
    Tam cương gìn giữ lấy
    Bát đức buộc giàng vào
    Tề nhà rồi trị nước
    Tự tại thường tiêu giao
    Dậy chúng gọi trần tĩnh
    Muôn đời rõ biết bao

    Đức Ngọc Hoàng Thần Đạo Quân Làm Bài Tán Rằng:

    Điều hay từng mỏi miệng
    Khuyên dạy khắp người đời
    Thượng dụ như nhật nguyệt
    Vằng vặc soi giữa trời
    Nòi làm việc thường dễ
    Gây dựng công rất sâu
    Dược thạch dành từng chữ
    Khuy châm rõ mọi câu
    Người đời chăm tín thụ
    Muôn hóa xuân lại hồi
    Theo làm Cáo Trời ấy
    Hơn tụng kinh Như lai
    Theo làm Cáo Trời ấy
    Tiên tổ được siêu sinh
    Theo làm Cáo Trời ấy
    Con cháu được hưng vượng
    Theo làm Cáo Trời ấy
    Thọ mệnh phúc biền chăn
    Thánh huấn dù nông nổi
    Bao la muôn lượng căn

    Một trăm chữ rõ ràng xưng tụng
    Cả Ba tào điều cũng kính tuân
    Lời rộng rãi nhẽ tinh thần
    Câu câu nhả ngọc, vần vần phun châu

    Hết phần thứ tư

  7. #7

    Mặc định

    BÁO ỨNG LINH NGHIỆM

    Phẩm đệ ngũ

    Phần thứ năm cơ mầu báo ứng
    Linh nghiệm thay ai chẳng kinh hồn
    Bấy giờ Ngọc đế Thiên tôn
    Làm xong Bảo huấn ra ơn dạy đời
    Suốt Chân thánh các nơi vui vẻ
    Trên Thiên cung quỳ lễ dâng bài

    Tâu rằng: lũ chúng tôi đây
    Trải bao nhiêu kiếp đến nay thừa hành
    Vì mong độ chúng sinh tất cả
    Hoặc trải từng thoát hóa nhân gian
    Hoặc nơi lập miếu, lập đàn
    Mở mang kinh sách bảo ban người đời
    Tiếc thay nói lắm người ngang trở
    Một nửa tin một nửa lại không
    Chúng tôi hết sức ra công
    Phí lời khuyên dạy nhọc lòng thiết tha

    Nghe Bảo huấn Vua cha tường tất
    Xin cùng trong trời đất dưới trên
    Trước là Phật, Thánh, Thần, Tiên
    Sau là ức triệu các miền sinh dân
    Lối thành kỷ thành nhân rộng mở
    Chép biên làm một vở Kim khoa
    Trên Thần, Thánh dưới người ta
    Chớ sinh dị luận nên hòa đồng phong
    Đương lúc ấy Giao (Diêu) cung vui vẻ
    Hội bàn đào yến lễ vừa xong
    Mười phương ba cõi sáng lồng
    Chín châu, muôn nước khắp trong bể trời
    Hơi tạp khí mọi nơi sạch sẽ
    Vẻ tường quang bốn phía khắp đều
    Quần ma phách lạc hồn phiêu
    Tay cùng hợp lễ lòng điều quy y
    Lũ đạo tặc sợ uy trốn mất
    Đảng hung cường vỡ mật kinh hồn
    Cửu u, lục đạo các môn
    Cường yêu, tà lý dám còn hung hăng
    Uy trời tưởng như từng gang tấc
    Lòng người mong đổi được nay mai

    Bấy giờ Giáo chủ ba ngôi
    Tự trong ghế ngọc trông ngoài tiệc hoa
    Đôi mắt tuệ xa xa trông thấy
    Thấy tình hình mừng dậy khen vang

    Tốt thay chí đức Thiên hoàng
    Hình dung khôn tả, táng dương không cùng
    Buổi lâm ngự lạ lùng thứ nhất
    Khắp trên trời dưới đất điềm hay
    Bởi Vua lịch kiếp đến nay
    Uy vang Trời đất, linh đầy bể sông
    Chúng ta phải ra công giúp sức
    Lại vì Vua phụ dực ngày nay

    Rẽ chia thiện ác ra đây
    Đôi đường báo ứng hiện ngay tự giờ
    Tình hình mấy khu cơ như thế
    Lập ra làm pháp lệ phân minh
    Trên Chúng thánh, dưới quần sinh
    Tự lòng thủ giữ khỏi lòng oán viu.
    Kinh ban xuống theo điều một mực
    Người trông lên Trời ức muôn năm

    Nói rồi Đạo chủ thân lâm
    Xe dong thong thả, hối cầm phân minh
    Điều lại tới Vô sinh đất báu
    Điện Vạn linh qùy tấu vân vi:

    Muôn trông Vô cực từ bi
    Ngọc hoàng nay đã trị vì nhờ ân
    Trên Kinh ngọc chín lần Kim khuyết
    Mở pháp Trời độ hết muôn linh
    Xin Thiên tôn rộng xét tình
    Tương lai thiện, ác chuẩn rành làm sao
    Phép thưởng phạt làm sao cho xứng
    Rõ ương, tường báo ứng liền ngay
    Trước nên công đức Vua nay
    Sau rõ Vô cực lòng này từ bi
    Xin Vương Mẫu hoàng thi ân đức
    Ban sắc cho lập tức thừa hành

    Nghe Ba đạo chủ tâu trình
    Luân âm liền xuống Giáo thanh kíp truyền
    Sắc lệnh chức Hiệp thiên Á thánh
    Hộ quốc Vương Trương tinh Hoàn hầu
    Thăng làm Thủ tướng Linh tiêu
    Quản cai Đô đốc thiên triều địa phương
    Suốt trên dưới các hàng Soái phủ
    Khắp gần xa Tám bộ chính thần
    Trăm nghìn tướng, ức muôn quân
    Long tương Hổ bí các thần Ngôi sang
    Đội Tỳ hưu lại hàng quân Ngự
    Tam giới chung các xứ đi tuần
    Phí phù truyền báo khắp lần
    Chín phủ, Tám bộ các thần mọi nơi
    Xét thiện ác tuân lời sắc điệp
    Hơi có ai giữ phép thông công
    Bắt ngay giải nộp Thiên cung
    Chiếu trong hình luật chí công mà bàn
    Tội nặng xuống Âm sơn ngục tối
    Định phạt rồi còn nói kêu chi

    Còn chư phủ, bộ, thần kỳ
    Từ ngày vâng dụ tuân y phép Trời
    Khâm Đế huấn không sai điều ước
    Kính ngôi mình, giúp nước lợi dân
    Mới cho cấp thưởng thêm dần
    Rồi ra tấu báo vào sân Đế đình
    Sổ vàng chép tính danh đủ cả
    Bút son ghi công quả rõ rành
    Đợi ngày đạo mãn công thành
    Bấy giờ lên chứng Tam thanh liền liền

    Sắc mệnh chức Đô thiên Chủ soái
    Thuận bình Hầu, Triệu tử, Thiên quân
    Quyền trao thống lĩnh muôn quân
    Âm binh, quỷ tốt đi tuần minh gian
    Xét các bộ vương quan quỷ sứ
    Vâng phép trên chẳng giữ công bình
    Đấy vào Lục đạo, tứ sinh
    Không phải tấu báo cho hành tiện nghi

    Còn các vị tuân y luật lệnh
    Bụng từ lường giữ chính không sai
    Chuẩn cho minh tấu tường khai
    Lượng công thưởng thức lĩnh ngôi thiên đình

    Sắc lệnh chức Tam thanh chủ súy
    Vương linh Quan hiệu chỉ lôi đình
    Cương ban thống cả thần binh
    Tỳ hưu hổ tướng uy linh muôn vàn
    Củ soát hết nhân gian thiện ác
    Người nào mà lĩnh được kinh chương
    Nghi hoặc hủy báng bỏ vương
    Chẳng tuân Đế cáo coi thường thiên uy
    Phạm luật ấy tội thì đại ác
    Căn bản không bàn bạc sâu nông
    Đó lạc cực ác cùng hung
    Thọ mệnh giảm hết, lộc không còn gì
    Giòng ma quỷ, đâu thì triệu cả
    Hoặc đao binh, thủy, hỏa kèm theo
    Hoặc đói rét hoặc hùm beo
    Hoặc phải rắn rết hoặc gieo ôn hoàng
    Hoặc quan tụng ngục tràng khổ não
    Hoặc sấm, mưa, chớp, bão gian nguy
    Gặp ma triệu đến tức thì
    Đến thời nghe lệnh ra uy bắt liền
    Định đem cả những tên làm ác
    Tội trọng khinh bàn bạc xử phân
    Nhẹ cho sám hối hai lần
    Tội mà nặng ấy giao phần Thập ma
    Chiểu luật Trời đem ra trị tội
    Chém hình hài phó mũi phong đao
    Luân hồi còn lắm tù sao
    Hết ra Lục đạo lại vào Tứ sinh
    Trên chín tổ tội tình giây họa
    Dưới Phong Đô khảo đã đôi khi
    Báo lây hại đến tông chi
    Nghìn đời muôn kiếp biết kỳ nào tha

    Nếu trần thế ai mà gặp gỡ
    Thấy Tôn kinh mừng rỡ vô cùng
    Chăm chăm tín thụ một lòng
    Miệng ngoài kính đọc, bụng trong cẩn trì
    Hoặc cố sức tu vi chẳng mỏi
    Hoặc gặp người phô nói xưng dương
    Hoặc chuyên hương nến cúng dường
    Trai duyên tiến quả, đọa tràng dâng hoa
    Cờ phan hiệu Vua cha thờ cúng
    Đèn hương mời thày tụng đoan trang
    Hoặc san khắc ván trang hoàng
    Một người kính tống muôn phương rộng nhờ
    Hành trì thế thật là tươm tất
    Trong thánh kinh bất tất là nhiều
    Lực hành không cứ từng điều
    Ghi tâm không cứ hết theo câu truyền

    Hoặc trung, hiếu, thuận, tin nhớ kỹ
    Hoặc nghĩa, nhân, lễ, trí làm xong
    Cùng là nhất thiết âm công
    Đã điều cách cố lại lòng tự tân
    Một hai lời kính tuân phép thánh
    Tức cho là quy mệnh chí tâm
    Không kỳ tháng tháng năm năm
    Tụng đọc chẳng khuyết ngày chăm liền liền
    Hoặc sóc vọng Tam nguyên, Ngũ nạp
    Hoặc phu,ï sư giỗ chạp đản tuần
    Khấn cầu Địa thánh, Thiên chân
    Các tòa Thủy chiết, các thần Dương nguyên

    Hoặc vị mình oan khiên sám hối
    Hoặc vị người ngoại, nội, thân, tôn
    Gần xa cả các cô hồn
    Được nghe Kinh sám nhớ ơn xá liền

    Hoặc mình tự cầu xin phúc lộc
    Cốt phải nên thành dốc một niềm
    Lòng son tưởng vọng, uy nghiêm
    Như trông trước mắt, như nghiền trong tâm
    Trên Bệ ngọc quang lâm lồ lộ
    Rõ Thiên nhan mặt đỏ râu dài
    Đường đường mắt phượng mày ngài
    Hồng quang vàng tía trong ngoài sáng choang
    Tả Thái tử rõ ràng mặt trắng
    Áo thanh sam chân đứng xích vân
    Hữu biên Chủ Đại tướng quân
    Râu hùm mắt sắt tay vần long đao
    Cả Cương ban Lôi tào các bộ
    Cùng Thần vương trong phủ Phi thiên
    Lòng thành tưởng tượng tự nhiên
    Phúc trăm xe đến, họa liền giá tan

    Vạn ma phải bạt ngàn tiêu tán
    Vạn đạo đều phản bản quy căn
    Hiển vương với các Thiên thần
    Phóng quang soi tới người cần trì kinh

    Hoặc xét rõ bản sinh số phận
    Lật đật mà nhiều vận họa ương
    Thiên thần nên nặng lòng thương
    Mười phần bớt bảy nhẹ nhàng cho hay

    Hoặc người ấy kiếp này tốt số
    Rõ là người ưng thụ bình an
    Thiện thần giúp đỡ chu toàn
    Cho người ấy được thanh nhàn tấm thân
    Chiếu thiên luật ba phần cho đó
    Lộc y cùng phúc thọ thêm xuân

    Đến như người tụng kinh văn
    Năm ba lượt hoặc chín lầnđã chuyên
    Hoặc trăm biến hoặc nghìn vạn biến
    Hoặc mời thày hoặc chuyển tự mình
    Cốt trong một lượt kiền thành
    Chứng minh trên đã Trời xanh nghe gần

    Hộ pháp có Thiện thần bảo vệ
    Báo lên quan Thống chế lôi đình
    Đem quân đến chốn tụng kinh
    Đặng trừ hết giống yêu tinh hàng vàn
    Cho tất cả bình an vui vẻ
    Khiến một vùng đẹp đẽ quang minh

    Còn như người tụng tôn kinh
    Phúc mừng đến trước, điềm lành theo sau
    Dù hoặc có kêu cầu gì đó
    Các Thiên thần ủng hộ nhẹ nhàng
    Trên tâu Kinh ngọc Cửa vàng
    Dưới sai Trị nhật thiên cương đứng đầu
    Thiên quân lĩnh Tỳ hưu giáng hạ
    Dốc linh quan xuống cả chứng minh
    Nhạc, Sơn, Hà, Độc thần linh
    Thành hoàng, Xã tắc, Miếu đình, Đương phương
    Đều cũng về đàn tràng ứng cảm
    Đợi kinh công lễ sám chu viên
    Chư thần xét thực chua tên
    Đem công đức tụng tâu lên Thiên đình
    Vâng sắc thưởng điềm lành phúc lạ
    Báo đền cho được thỏa như nguyền
    Người trì tụng ấy tự nhiên
    Phúc trăm xe tới điềm nghìn mây quanh

    Nếu có kẻ lòng thành ý thực
    Dốc niệm cầu công đức hẳn hoi
    Cầu sao được vậy như lời
    Quyết Trời không có phụ người thiện nhân

    Người trì tụng kinh văn giữ lễ
    Cứ theo lời Thượng đế chăm quy
    Trọn đời chẳng trẽ tụng trì
    Không kỳ là gái, không kỳ là trai

    Một năm trọn không sai sự thực
    Phúc tinh lâm thần lực hộ trì

    Hai năm cứ đấy làm đi
    Công chua biển đỏ, danh ghi sổ vàng

    Ba năm chọn rõ ràng công bội
    Thần kính yêu, tiên đổi phàm thai

    Theo làm nối mãi lâu dài
    Siêu hồn tiên tổ, hiển tài cháu con
    Đạo đầy đủ vuông tròn công đức
    Lên Thiên tiên chầu chực Đế đình
    Cứ như người ấy trì kinh
    Đáng khen tự tại thông minh hơn đời

    Ai phúng tụng lập lời đại nguyện
    Buổi sớm hôm khuya sớm lậy quỳ
    Áo khăn chỉnh túc uy nghi
    Hương thơm đèn tỏ vấn vi khấn cầu
    Phép trì tụng trước sau tử tế
    Miệng đọc ra lòng thể đừng quên
    Tôn đế hiệu phụng tuyên lên
    Khắp cả Trời Đất dưới trên thần kỳ
    Nghe Cáo mệnh tinh vi một lượt
    Lòng hỉ hoan tự phát sinh ngay
    Giúp người phúng tụng kinh này
    Cầu sao được vậy ứng ngay đó mà
    Hễ kỳ nguyện Cao xa cảm động
    Trời cũng chiều, Thần cũng giúp ngay

    Kinh này công lớn đức dầy
    Báo ứng xiết kể đời này kiếp kia
    Đường họa phúc rõ chia trước mắt
    Phép thánh thần thực rất uy linh
    Dẫu không hơn Bản hạnh Kinh
    Xưa vua Diệu lạc tu hành rất cao
    Đem Phù Tiết so vào Bản hạnh
    Quả báo thời cũng sánh từng phân

    Tiếng Kinh vang động xa gần
    Một thành cảm cách, muôn thần chứng chi
    Kinh văn rõ, lời thì bằng bặn
    Nghĩa lý rành, nói chẳng xa xôi
    Gốc nguồn rải hết khúc nhôi
    Nhân tình thiên lý mọi lời chép ra

    Mong trần thế trẻ già cứ đấy
    Tụng trì mà tu lấy thân ta
    Lành sửa mãi, Đức sáng ra
    Lòng người hợp mấy các tòa Thiên trân
    Lên bờ Giác cũng gần gang tấc
    Phục tính xưa tỏ được nhẽ lành
    Biết đường liễu tử siêu sinh
    Phúc Trời trao xuống cho mình được hay
    Thành Tiêu kiếp, kinh này kiên cố
    Bến độ người, kinh đó thảnh thơi
    Hoằng văn Đại phạm tuyệt vời
    Buông thời đầy khắp cuộn thời tẻo teo

    Không cứ cả Cửu tiêu Thập cực
    Khắp Thiên tào các bực Thánh chân
    Hễ kêu thời cảm rất gần
    Tiếng vang hình bóng muôn phần linh thông
    Cả Bát bộ Cửu cung xiết kể
    Suốt Vạn linh Liệt tể xa gần

    Hễ cầu thời ứng như thần
    Xe mây ngựa gió chuyển vần rất nhanh
    Báo ứng rõ rành rành trông thấy
    Linh nghiệm thay, nói mấy cho cùng

    Trần bay cẩn thận thủy chung
    Tu trì công đức, cứ trong kinh mà
    Hoặc cầu phúc, hay là cầu thọ
    Cùng những khi đảo võ kỳ tinh
    Tụng trì như phép trong kinh
    Bóng vang liền ứng rành rành không sai

    Hoặc ai phải lạc loài ly tán
    Bức bách nhiều tai nạn lênh đênh
    Tụng trì như phép trong kinh
    Lòng này vui vẻ, thân mình tiêu dao

    Ai số mệnh phạm sao Cô, Quả
    Mối tơ hồng vất vả nhân duyên
    Tụng trì như phép cần chuyên
    Tự Trời tác hợp được nên vợ chồng

    Hoặc ai muộn về cung tử nữ
    Mốn cầu xin kế tự mai sau
    Tụng trì như phép lâu lâu
    Sân hòe thềm quế mọi mầu thơm tho

    Hoặc đâu phải nạn to kiếp lớn
    Trong một vùng dữ tợn thiên tai
    Đương rối loạn, chửa an bài
    Ma trong kể chục, giặc ngoài hàng muôn
    Phương ấy nếu luôn luôn trì tụng
    Hối quá mà tuân phụng Tôn kinh
    Thiên vương đem cả Thần binh
    Hết trừ tai kiếp yêu tinh mọi loài
    Bảo toàn cả những người lễ bái
    Thoát thành sầu vui vẻ Đài xuân

    Kinh này công đức bao ngần
    Hiển linh chẳng những sinh dân mọi nhà
    Khắp Trời Đất các Tòa các Bộ
    Được nghe kinh lĩnh ngộ vui lòng
    Tùy cơ sở mở dạy khắp vùng
    Trước thành kỷ đã, sau cùng thành nhân
    Các thần ấy nhờ ơn chứng quả
    Hưởng vinh phong hương hỏa ngàn thu

    Còn như thi cốt trầm, phù
    Tứ sinh Lục đạo trệ u các hồn
    Nghe kinh biết sùng tôn hướng hóa
    Dốc một niềm hợp cả dưới trên
    Có thần Chủ soái đô thiên
    Triệu ngay Quỷ tốt phá liền Thiết vy
    Địa phương ấy âm ty các ngục
    Nam nữ hồn tức tốc tha ngay
    Nam cung độ hóa tư rầy
    Trước kia quỷ nghiệp, sau này Tiên côn

    Còn các lũ vong hồn cũ mới
    Có tội hay không tôi âm minh
    Có ai con thảo cháu lành
    Bầy đàn dâng lễ lòng thành tụng kinh
    Tâu Ngọc đế trần tình quy mệnh
    Sớ khần cầu Liệt thánh thiên tôn
    Dốc lòng sám hối đàn môn
    Cầu xin siêu độ các hồn chư vong
    Hồn nào chẳng vướng trong tội nghiệp
    Phan Kim đồng đón tiếp ung dung
    Đưa Hồn lên chốn Nam cung
    Có công liền được luận công thưởng mình

    Hồn nào có tội tình vướng vít
    Xem trọng, khinh, nhiều, ít tha liền
    Chẳng còn khổ não khiên triền
    Phân đường luân chuyển về miền sinh phương

    Kinh này tự tòa vàng Vô cực
    Trên Thiên tôn ban sắc truyền cho
    Hợp cùng cả Đạo, Thích, Nho
    Lập môn Chính giáo khước trò Dị đoan
    Dưới ban phước nhân gian khắp cả
    Nguyện cầu đều được thỏa lòng son
    Dưới, trên, công, quả vẹn tròn
    Thực là Vạn pháp quy tông nhà Trời
    Thiên địa sánh muôn đời dài rộng
    Nhật Nguyệt cùng một bóng cao minh
    Kinh này nếu mất tính linh
    Càn Khôn hẳn cũng minh minh chẳng còn
    Kinh này cả tồn, vong, khắp độ
    Được vớt qua bể khổ sông mê
    Tán dương công đức khó ghê
    Nghĩ bàn đâu dám lời quê đặt bày

    Trì tụng kinh này, Thiên thần xướng họa, Ai có đảo kỳ, Vang ứng chóng lạ
    Trì tụng kinh này, Phả độ lớn thay, Nguyên lương chín sáu, Cùng đi dắt tay.
    Trì tụng kinh này, Công đức thịnh lên, Thoát qua bể khổ, Sổ quế chua tên.
    Trì tụng kinh này, Yêu ma bó tay, Quy y học đạo, Bảo hộ đàn chay.
    Trì tụng kinh này, Trời Đất thanh minh, Mở đường Hoàng đạo, vận chuyển thanh bình.
    Trì tụng kinh này, Tam giáo một nguồn, Tàn linh độ cả, Nhận chủ về môn.
    Trì tụng kinh này, Đất nước yên lành, Trong ngoài Hoa Hạ, Lâu chẳng đao binh.
    Trì tụng kinh này, Lợi ích cõi âm, Tứ sinh Lục đạo, Giải thoát trầm ngâm.
    Trì tụng kinh này, Thiên hạ bình an, tai to kiếp lớn, Ngoi trút giá tan.
    Trì tụng kinh này, Tâm tính thơm tho, Ba xuân mưa móc, Thông sáng Trời cho.
    Trì tụng kinh này, Phát khẩu thêm đinh, Con hiền cầu được, Nhà cửa vinh quang.
    Trì tụng kinh này, mưa nắng thuận thời, Thương, Dương, Hán, Khấu, không được giao tai
    Trì tụng kinh này, Trị hóa tốt thay, Thiên ma ngoại đạo, Trốn biệt đi ngay.
    Trì tụng kinh này, Ăn mặc tự nhiên, Thần kỳ giúp hộ, Không phải chuân chuyên.
    Trì tụng kinh này, Phú quý vinh hoa, Thiên tiên lạc tịch, Xuống làm con nhà.
    Trì tụng kinh này, Tai nạn sạch rửa, Hung tinh đổi ngôi, Cát diệu tới cửa.
    Trì tụng kinh này, Đạo nhà hanh thông, Đế quang soi khắp, Sinh khí đầy trong.
    Trì tụng kinh này, Gái trai lễ phép, Già trẻ yên vui, Phúc cho tốt đẹp, Làng có Nhân nhân.
    Trì tụng kinh này, Ơn nhuần cây cỏ, Động, Thực, Phi, Tiềm, Đều lên cõi thọ.
    Trì tụng kinh này, Thập ma chẳng hại, Phi thiên thần vương, Quét trừ yêu quái.
    Trì tụng kinh này, Nở khắp hoa sen, Công đầy đạo đủ, Cốt nhục đều lên.
    Trì tụng kinh này, Thể đạo không sai, Dưới độ hồn âm, Trên hợp lòng Trời.
    Trì tụng kinh này, Nguyên, hanh, lợi, trinh, Giúp người trì tụng, Tâm nguyện đều thành.

    Bấy giờ các Tam giới Cù Sát thần quân cùng làm bài tụng rằng:
    Phụng thiên thừa mệnh, Cùng giúp Vua Trời, Sát công hộ pháp
    Công pháp reo ca, Hoàng đồ bền vững, Đế đạo lâu dài
    Lòng băng như sắt, Diệt ác khuyến tài, Tuần ba cõi khắp, ứng không sai
    Quản muôn phương ngoài, Làm lành làm dữ, Báo ứng không sai
    Việc thiện chẳng rõ, Chịu tội Giao (Diêu ) đài, Việc ác khẳng cấm
    Chịu nhục thiên oai, Trung trinh gìn giữ, Son sắt không phai
    Chân tay giúp đỡ, Vây cánh theo đời, Mong các sĩ thư
    Không biếng không lười, Cùng nhờ hóa dục, Hợp cả muôn loài
    Tiêu trừ kiếp vận, hưởng thụ an vui, Khắp Trời Đất đầy
    Phúc thọ thêm bồi, Kinh này công đức, Nhật Nguyệt cao soi
    Khắp cả trần thế, Trì tụng hẳng hoi, Được phúc vô lượng, Báo mãi đời đời.
    Thần Tam giới xong bài Khánh hạ
    Cùng Thánh Tiên lễ tạ lui chân
    Đời đời đội đức trông ân
    Nói bàn khôn xiết muôn phần bao la

    Hết quyển hạ

  8. #8

    Mặc định

    BÀI TÁN TẠ ƠN ĐỨC NGỌC ĐẾ

    Long Hoa hội mới đến nơi rồi
    Lòng Vua trắc ẩn tiết cơ Trời
    Một nhà giao tiếp thần, nhân, quỷ
    Trỏ bảo đường tu rõ đến nơi

    Trỏ bảo đường đi rõ đến nơi
    Tu nhà, tu chợ, lại ra đời
    Động, chỉ, ngôn, hành cho hợp nhẽ
    Sửa sang đức hạnh để nên người

    Sửa sang đức hạnh để nên người
    Lòng ta in hợp với lòng Trời
    Dần dà chuyển tính Mê thành Giác
    Hội cuối Bàn đào bước tới nơi

    Hội cuối Bàn đào bước tới nơi
    Cúi đầu kính cẩn tạ ơn Ngài
    Giáng bộ Tôn kinh tiêu Hạo kiếp
    Vớt vát Tàn linh đủ chín hai

    Vớt vát Tàn linh đủ chín hai
    Suốt cõi Diêm phù sạch Kiếp tai
    Đầy đất hoa Trời tung khắp khắp
    Ngự trên Kim khuyết mỉm miệng cười

    Ngự trên Kim khuyết mỉm miệng cười
    Trông quang cảnh ấy thật vui tươi
    Núi Ngọc cố leo xin lần bước
    Tay không há chịu cảnh đười ươi

    Tay không há chịu cảnh đười ươi
    Lậy Ngài thương xót lũ tôi đòi
    Phóng quang điểm hóa cho tăng tiến
    Tăng tiến cho mau để kịp thời.

  9. #9

    Mặc định

    "Trì tụng kinh này, Phả độ lớn thay, Nguyên lương chín sáu, Cùng đi dắt tay."

    Trong Huấn tử Thập giới có nói tới 96 ức linh căn ( Nguyên Phật Tử). Nay trong Kinh Ngọc Hoàng phả độ lại nhắc tiếp.
    Trời Phật không bỏ sót một phương tiện nào mà không tận độ chúng sinh.
    Chúng con tạ ơn.

  10. #10
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của tritue
    Gia nhập
    Nov 2009
    Bài gởi
    5,553

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Love_Tamlinh Xem Bài Gởi
    BÀI TÁN TẠ ƠN ĐỨC NGỌC ĐẾ

    Long Hoa hội mới đến nơi rồi
    Lòng Vua trắc ẩn tiết cơ Trời
    Một nhà giao tiếp thần, nhân, quỷ
    Trỏ bảo đường tu rõ đến nơi

    Trỏ bảo đường đi rõ đến nơi
    Tu nhà, tu chợ, lại ra đời
    Động, chỉ, ngôn, hành cho hợp nhẽ
    Sửa sang đức hạnh để nên người

    Sửa sang đức hạnh để nên người
    Lòng ta in hợp với lòng Trời
    Dần dà chuyển tính Mê thành Giác
    Hội cuối Bàn đào bước tới nơi

    Hội cuối Bàn đào bước tới nơi
    Cúi đầu kính cẩn tạ ơn Ngài
    Giáng bộ Tôn kinh tiêu Hạo kiếp
    Vớt vát Tàn linh đủ chín hai

    Vớt vát Tàn linh đủ chín hai
    Suốt cõi Diêm phù sạch Kiếp tai
    Đầy đất hoa Trời tung khắp khắp
    Ngự trên Kim khuyết mỉm miệng cười

    Ngự trên Kim khuyết mỉm miệng cười
    Trông quang cảnh ấy thật vui tươi
    Núi Ngọc cố leo xin lần bước
    Tay không há chịu cảnh đười ươi

    Tay không há chịu cảnh đười ươi
    Lậy Ngài thương xót lũ tôi đòi
    Phóng quang điểm hóa cho tăng tiến
    Tăng tiến cho mau để kịp thời.
    Vớt vát tàng linh đủ chín hai
    Cùng hình người trần ai lắm loại
    Nguyên nhân đừng để lạc loài
    Hóa nhân cũng ráng ,thiên thai bước cùng

    Thầy mở đạo,vui chung cùng hưởng
    Do kiếp căn cùng tướng khác hồn
    Bởi vậy nên chuyện dại khôn
    Không cùng lý lẽ phật môn xa gần

    Kẻ mến thế,làm thân của cải
    Ưa hơn thua tranh cãi thị phi
    Nguyên nhân đường thẳng bước đi
    Đúng sai biết luật,biết vì đâu sai

    Hóa nhân thì ,từng bài ráng học
    Thất ức niên,khó nhọc cũng theo
    Thất thập nhị địa ráng trèo
    Lập công bồi đức,biến nghèo thành sang

    Từng bài thi nhịp nhàng đạt điểm
    Cũng có ngày được kiến Ngọc Hoàng
    Một vòng tiến hóa thênh thang
    Nếu không sái luật Thiên đàng dạo chơi.
    Last edited by tritue; 23-01-2011 at 08:02 AM.
    VÔ MÊ RA TỈNH
    MỚI TỊNH ĐƯỢC TÂM
    TRÍ TUỆ PHẬT MÔN
    http://thienynhiemmau.com.vn/forum/

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Kinh Di Lặc Độ Thế
    By 123456789 in forum Quang Minh Tu Đức
    Trả lời: 34
    Bài mới gởi: 14-11-2012, 08:39 AM
  2. Tâm sự của một người về Bát Nhã
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 25
    Bài mới gởi: 03-06-2011, 08:26 AM
  3. KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM
    By COLONY in forum Mật Tông
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:39 PM
  4. Tịnh Độ Tông Tổng Quát !
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 11-01-2011, 12:13 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •